1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thích lấy vợ đẹp ? Phụ nữ đẹp thích lấy chồng nhan sắc trung bình ? (Chị em chỉ xem, miễn bì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 9403, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ............................................
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đã lỡ coi rồi thì khó mà ko bình loạn (do I break the rule?)
    Ý kiến cá nhân: bản thân Vy ko phải là một người đẹp, nhưng Vy ko thích lấy chồng... xí trai (vậy là giả thiết của bạn có 1 lá phiếu thuận rồi )- điều đó ko có nghĩa là phải lấy chồng đẹp phụ nữ thích đàn ông thông minh nhưng nhìn được một chút, vậy thôi.
    Anyway, trời kiu ai nấy dạ , muốn lấy được người chồng ưng ý thì ráng ăn ở có đức một chút ở kiếp trước và làm nhìu chiện tốt ở kiếp này hihì
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 11/11/2004
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cho em đóng góp ý kiến nhé các bác !!
    Như đã nói ,đàn ông muốn có vợ đẹp là để làm hài lòng thiên hạ ! Có nhiều khi gặp phải bà vợ sắc nước hương trời mà tánh tình wá quắt ,đanh đá cũng phải ....chịu ???? Em nghĩ đó chỉ là một số ít người có suy nghĩ đó thôi !! Với người phải làm ăn lớn ,dĩ nhiên họ cần một cái bình hoa di động để người vào nhìn vào thấy họ có đủ những điều tốt đẹp nhất (mà đàn ông thì sĩ diện ,thích chơi trội ,thích làm người hùng !) như :nhà đẹp ,tiền nhiều ,vợ xinh, con ngoan ....khiến cho người ngoài nhìn vo6 phải ..thèm nhỏ dãi !!!! Nhưng có một số người ,quan niệm của họ là : Dàn ông phải xông xáo ra ngoài kiếm tiền ,còn vợ thì phải là người đoan trang hiền hậu và phải ở nhà ,chăm lo cho gđ ,đòi hỏi của những người đó chỉ là một cô gái nhu mì ,hiền hậu ,là bến đỗ an toàn cho người đàn ông , kể cả khi họ lầm đường lạc lối ,chứ vợ đẹp mà làm gì khi cô ta không biết điều ,để nhà cửa bừa bộn ,thích hoạch hoẹ chồng ,đòi hỏi vô tội vạ ....thì dù cho ông chồng có còn mê sắc đẹp của co6 ta cũng sẽ thấy chán nản ,và thấy gđ không còn là mái ấm nữa -đó cũng chính là 1 trong những lý do tại sao nhiều ông lại bồ bịch với những người đàn bà thua kém vợ mình mọi mặt vì ben6 người đó ,anh ta được coi là vua ,chúa ,chứ không phải như bị bà vợ đẹp tuyệt của mình mắng nhiếc như ...con ! .Nên chị em phụ nữ nào đẹp thì nên tận dụng ưu thế trời ban đó để khiến cho gđ hạnh phúc chớ đừng dùng nó như thứ vũ khí để bắt nạt chồng !!
    Bây giờ trở lại chuyện con gái thích lấy chồng trung bình hoặc xấu mà không "dám" lấy chàng đẹp trai .Lý do rất đơn giản thưa quí ông : Đàn ông đẹp trai thì thường có nhiều con gái thích ,mà những người hào hoa thì không thể là mẫu người chồng lý tưởng đối với phụ nữ !! Phụ nữ muốn người mình phải sống trọn đời là người có bản lĩnh ,nhân cách tốt ,chứ không dám làm vợ một người mà suốt ngày phải mỏi mệt để ....ghen ! dù chàng nói đó chỉ là những người bạn gái thông thường ....Hơn nữa ,làm vợ một người đẹp trai dễ bị người khác so sánh sắc đẹp ! Mà với phụ nữ ,đàn bà phải đẹp hơn đàn ông ,đê> không phải lâm vào hoàn cảnh bị người ta nói xéo : " trời ơi ,anh đó coi đẹp mà có bà vợ xấu wá !" tâm lý phụ nữ vốn dễ tổn thương ,nhất là khi bị so sánh về sắc đẹp ,một niềm tự hào rất lớn của người con gái !!
    Khi yêu ,nàng cũng như chàng là yêu bằng mắt !! Tất nhiên sẽ rất thích khi có một anh người yêu hào hoa phong nhã ,cũng như nàng vừa mua được một ...chú gấu nhồi bông rất xinh vậy ! Nàng cũng nâng niu và thích thú khi có được nhưng mà ....Phụ nữ nhiều người lại có óc thực tế .Họ suy luận ra là : những người đàn ông đẹp không thể là của riêng mình ,họ còn thuộc về những cô gái khác và nếu lấy anh ta về ,chẳng những không được đỡ đần ,chăm sóc ,mà ngược lại ,phải nâng niu ,chăm sóc lại anh ta ....và vì nghĩ là mình đẹp nên anh ta sẽ chẳng ra sức làm ăn ,lo lắng sự nghiệp ,và mặc kệ người phụ nữ nghĩ gì ...nếu cặp kè thì ok ,nhưng để làm vợ một anh chàng như thế thì họ ...không dám ! Tất nhiên không phải ai cũng tệ như thế ,nhưng hãy take a look around : rõ ràng là anh chàng đẹp trai nào cũng có nhiều bồ ,không thì số người "hâm mộ " cũng nhiều đáng kể ! Đàn ông và phụ nữ có một điểm chung : muốn người yêu chỉ là của mình( trong khi họ vẫn thích ngó những người đẹp khác ) mà những chàng hào hoa không đáp ứng được việc đó thì tất nhiên ,khi quyết định gắn chặt cuộc đời với ai ,phụ nữ vẫn thà chọn một nguời "không hào hoa,đẹp trai, phong nhã" mà có tài ,yêu mình (nhưng giờ mỹ viện đầy ,muốn đẹp trai thế nào thì sau khi cưới nàng sẽ "tút" lại ,có mất đi đâu mà sợ ,vậy là vừa được người tài ,vừa được trai đẹp !!)
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    túm lại thì khi yeu6 là dùng trái tim ,nhưng lúc cưới thì dùng cái đầu để ...suy nghĩ lại !
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, chỉ có mỗi mình tớ là đàn ông tham ra vào cái vụ này, không thấy bác nào lên tiếng tại sao đàn ông lại thích lấy vợ đẹp sao - điều đó là đương nhiên, nhưng phải biết lý do tại sao chứ.
    Tớ đâu có nói là chỉ chọn đẹp về khuôn mặt mà không quan tâm đến các yếu tố khác mà các cô lại chát bốp gớm vậy. Tớ chỉ nói đó là tiêu chuẩn đầu tiên thôi, còn các yếu tố khác có được thì thật tuyệt vời, sống với nhau đâu chỉ sống bằng khuôn mặt. Có bác nào nói lấy vợ đẹp tổ phải giữ - ích gì. Tớ thấy chẳng đúng, người phụ nữ thường chung thuỷ hơn nam giới, dại gì họ này nọ khi gia đình họ đáp ứng được tiêu chuẩn của họ trừ trường hợp mấy bà không không thoả mãn với cuộc sống hiện có tìm nên đi tìm chú hay hơn. Nếu tìm được thì các bác zai cho đi vô tư, giữ làm chi - mình không mang lại hạnh phúc cho họ, họ tìm được cái hay hơn, cho họ đi cũng là thể hiện tình yêu của mình rồi
    Trong cuộc sống gia đình, nhất là đã có con cái, việc tan vỡ thì những đứa con sẽ phải chịu hậu quả đầu tiên, lâu dài và trầm trọng tiếp sau đó là người vợ. Còn người chồng thì gối cao đầu mà cười sặc sặc , cái người chồng lo không phải gia đình đổ vỡ mà lo cho các con của anh ta - và rất dễ hiểu khi bạn thấy một người đàn ông nào đó phải cam chịu một bà vợ củ chuối thì đó là vì con anh ta. Như vậy nếu bác nào lỡ lấy phải vợ đẹp thì cứ yên tâm mà hưởng hạnh phúc và đương nhiên hàng ngày phải nâng cao vị thế của mình trong lòng chị xã, đừng để chị xã ngó ngược ngó xuôi rồi than vãn, so sánh là được
    Chuyện phụ nữ lấy chồng bình thường hoặc xấu, hơn ai hết, các cô là người trong cuộc nên hiểu rõ mình muốn gì nên phân tích hết roài, tớ chẳng có tấc đất nào để cắp dùi nữa, đành về nhà cắp thôi
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chào ấy lần nữa nhé! Giờ tớ mới hiểu là tại sao ấy gọi tớ là "móm mém". Tớ có thể cam đoan với ấy rằng sau này con cháu của tớ sẽ đặt nickname đó cho tớ. Tớ đang băn khoăn là tại sao ấy lại bảo ấy là "nạn nhân của tớ". Coi chừng đó vì chỉ có chồng tớ được làm "my last victim" thôi.
    Tớ cũng tranh thủ topic của ấy để thử "liều mình" "chọc gậy bánh xe.. lu" cái, cảm ơn ấy đã hỏi thăm con chuột "********" ở nhà tớ. Tớ đã nghĩ ra một cách "nhân đạo" hơn đó là mỗi bữa bỏ ra một tý cá, một chút thịt vứt ra ngoài hành lang để tối chú chuột đó ra ăn. Chính vì tớ "đối xử biết điều" như vậy nên giờ nó không "hành hạ" tớ hàng đêm nữa. Đôi bên cùng có lợi là thế đó! Con chuột thì được ăn, tớ lại "được tính" là "tránh sát sinh"
    Quay về topic ấy nhé, nói chung là cả đàn ông lẫn phụ nữ hình thức cũng rất quan trọng bởi vì ấn tượng ban đầu là quan trọng. Nói thế thôi chứ không thể là tất cả vì first sight của anh "xã" nhà tớ là áo chim cò, chân dép tông, tóc húi cua, đen trùi trũi (may mà chưa mặc quần lửng cho đủ bộ đó), thế mà tớ vẫn bị "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" bởi những gì trong đầu của "lão". Tớ nói ấn tượng ban đầu quan trọng nên cả hai giới đều phải biết cách ăn mặc hay thể hiện ra ngoài những gì tốt nhất của mình. Cái đẹp tự nhiên thì sẽ bị thời gian tàn phá (tất nhiên là tốc độ "tàn phá" thì mỗi người khác nhau) nhưng nhiều khi cái duyên thì tồn tại mãi, có khi nhân theo thời gian vì được bồi đắp. Chính cái duyên đó mới là sợi dây vô hình níu chân nhiều người. Tớ nói thật là đầy người nhìn thì đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" đó nhưng nói chuyện thì ngang phè, vô duyên hết sức, không ai muốn nói chuyện lần thứ hai.
    Đẹp không đủ mà phải cần có duyên nữa; tớ cam đoan các ông chồng mà các nàng xinh xắn đã lựa chọn phải có duyên ngầm "dữ dội" lắm đấy! "Anh xã" tớ là một điển hình; hồi xưa tớ còn "vênh tướng" lên giờ cũng thấy "chột dạ lo lo" vì ông ấy có óc hài hước, "lực lượng phản ứng nhanh" chẳng kém gì 113, đi đâu già trẻ gái trai cũng quý mới chết chứ! Đến bà hàng xóm gần nhà lúc nào gặp tớ cũng khen lia lịa "mày lấy được nó là có phúc đấy cháu ạ". Tớ về hỏi lại "anh xã" xem có ai nói ngược lại không thì hoá ra chẳng ai nói cả. Khổ thế đấy!
    Thôi tớ viết cũng kha khá rồi, chắc sẽ làm ấy toét mắt nên tạm dừng thôi. Tớ thì chúc ấy sẽ tìm được người con gái khoẻ mạnh, thông minh, xinh xắn (cái gì cũng trung bình khá là quá OK rồi). Chắc "thứ sáu máu hơn thứ bảy, thứ bảy máu chảy về tim" rồi đúng không ấy?
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! Làm một cốc
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lúc nào vợ cũng xinh nhất rồi, lấy thì phải lấy người mình yêu, yêu mình, hiểu mình, v.v.... chứ lấy vợ mà chỉ xinh thì lấy về để lên bàn ngắm àh
  8. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nguời xinh thì mới đầu ai cũng thích nhưng nếu lấy về làm vợ thì còn phải xét,mình thấy có nhiều người tuy hơi kém một tý nhưng cực kì ngoan,đảm đang,ai cũng quí.Xinh mà làm vợ thiên hạ,đỏng đảnh thì xinh để làm gì.Mà nguời xinh toàn mê tiền,cứ để ý hoa hậu việt nam toàn lấy việt kiều hay đại gia lắm tiền...chả biết...xinh như Phan Thu Ngân mà cũng nghiện...khó tin...
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mà nguời xinh toàn mê tiền,cứ để ý hoa hậu việt nam toàn lấy việt kiều hay đại gia lắm tiền...chả biết...xinh như Phan Thu Ngân mà cũng nghiện...khó tin...
    Hì, bác này chắc ghen ăn tức ở gì đây, em thưa bác, tiền ai không thích ? Bác dám can đảm tuyên bố bác không thích tiền không ? Để đống tiền trước mặt cho dù bác vạn hết 100 % công lực cũng chưa chắc bác không nuốt nước bọt vì thèm , bác tuyên bố hơi quá...
    Chuyện các em hoa héo thích lấy việt kiều hay đại gia vì người ta có lý do của người ta, sống cả đời với nhau chắc gì vì đồng tiền mà có thể đảm bảo hạnh phúc, còn việc các em đấy thích tiênmà ko hạnh phúc rồi um sùm lên thì ngu chết chứ bệnh tật gì bác nhẩy, mình cũng không phải bàn vào cho rách việc ra.
    Hê, còn em Thu Ngân, nghe nói em ý không nghiện mà, hôm nọ em đọc tin thấy bảo thế.

Chia sẻ trang này