1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thông minh phải lấy vợ xấu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longfragile, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là ngu xuẩn ,nhưng độc thân chẳng hay ho gì ,cuối cùng cũng phải lấy vợ thui .Hic ,vợ yêu của anh ,xấu ,dốt ,đanh đá ,,,hic hic hic
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  2. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chả ai thèm đuổi theo anh , đơn giản là vì vô tình thôi ..... hù . lắm nick nhẩy ?? ai mà biết cái tên tbm với kyralyfi là 1 người chứ ...... thấy nói năng tếu táo như nhau nên cãi cho vui miệng thôi
  3. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bạn nói rất nhiều về chuyện xinh hay xấu.. Nhưng quả thật thì theo mình điều đó không thể tổng hợp được là con gái xinh thì stupid còn con gái xấu thì intelligent được. Tất nhiên có một thực tế là bạn nào không được dễ thương về mặt hình thức thì công nhận sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn về mặt khác, of course rồi !!
    Lại còn nói đến chuyện yêu nữa, chuyện đấy hình như cũng .. theo mình nghĩ thì .. Chuyện tình cảm khó nói lắm: " Tình yêu như cơn gió cuốn yêu chi để rồi..." Có thể có bạn đẹp yêu bạn phình phường, .. hay là gì gì đó... Thế nhưng chuyện tình yêu có lí lẽ riêng của nó... Đây cũng chỉ là một ý kiến nho nhỏ như một chú thỏ của mình thôi, các bạn đừng cười nhé ??!!
    Điều quan trọng không phải là xinh hay xấu, mà là suy nghĩ nhìn nhận vấn đề ấy ra làm sao, và nếu còn thiếu gì thì bổ xung là cái hay nhất.. Nếu face không xinh thì có thể thông qua trang phục, cách ăn nói....
    Túm lại, mình xin chúc cho tất cả các bạn nữ " Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người không biết làm đẹp"..
    oliver80
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Oiver80 bé xinh ơi ,bé nói đúng ,cái đẹp không phải chỉ từ đôi má hồng của người thiếu nữ mà trong ánh mắt của kẻ sinh tình nữa đó
    Câu này tham khảo này : Không có phụ nữ xấu ,chỉ có phụ nữ không biết mình xấu hề hề
    Tui đây này ,đẹp trai tiêu chuẩn cuốc tế ,nhưng trong mắt các em xinh vẫn ...xấu ,hề hề ,nên tiếp tục alone vãi .
    Tương lai vợ xấu là có mặt rồi ,angellandung ơi ,em đưa cái phản ví dzụ ,làm vợ bé của anh đi ,hi hi hi



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khôn ngoan quá lấy phải vợ xấu là đúng rùi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi các bác ạ ,tự do ngày nào hay ngày đó , như mấy thằng bạn em có người yêu ,sướng thì sướng nhưng khổ lắm .Như em ,xa nhà ,tự do ,freedom muôn năm .Ngủ lúc nào cũng được ,uống rượu lúc nào cũng được ,xỉn ai dám cằn nhằn .Hề hề .

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
    Hic ,nói thế chứ vẫn thèm hề hề



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Chân dung vợ yêu ,nụ cười của nàng
    Tiếng em cười mới trong trẻo làm sao
    Những chiếc răng sâu như nhào ra cùng lúc
    Nghe răng rắc như là cành gỗ mục
    Nghe em cười anh gục cả con tim
    Thế cho nên hôm nay anh đi tìm
    Cái cô gái có tiếng cười trong trẻo
    Không gặp được người anh thề xin nghẻo
    Ôi tiếng mèo lảnh lảnh giống tiếng em
    Rồi từ xa vang vọng tiếng e hèm
    Ôi thích quá thế là em đã đến
    Anh hai tay lung linh đưa chùm nến
    Em thổi cái phù sinh nhật thứ mười lăm
    Trời hôm hay tuy là rét căm căm
    Nhưng anh thấy tâm hồn ấm ấm
    Tiếng em cười hiền như cô Tấm
    Cô Tấm là em , Thị Nở của lòng anh

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm

Chia sẻ trang này