1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thường bị kích thích như thế nào ? Kiểm soát hành vi được không ? Bạn gái nghĩ gì về điều nà

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi donghailongvuong, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông thường bị kích thích như thế nào ? Kiểm soát hành vi được không ? Bạn gái nghĩ gì về điều này ?

    Xin chào các chú, các anh, các bạn trai !       Có ai dám thừa nhận trong đời đã từng huặc nhiều lần vì khách quan hay chủ quan bị kích thích ******** ko ? chẳng hạn như lướt web vào một địa chỉ có hình đàn bà - con gái không mặc quần áo, uống rượu phê phê nói chuyện về tình yêu - cuộc sống, ngồi buồn thấy một cô gái xinh đẹp (mắt xanh lơ - môi đỏ cờ) tạt qua mặc đồ bó sát người, trắng muốt nước hoa quyến rũ. v..v------------------------------------------------------------------------------------Gần đây nhất của Tôi là khi tan sở, phóng xe máy qua một ngã tư ở Hà Nội. Chuyện là thế này :       Đèn đỏ tất cả dừng lại nhưng hầu hết nam giới nhìn chúi về một hướng thì ra phía  trước có một kiều nữ đẹp lắm, ăn mặc rất model, quần bò cạp trễ quá mức cho phép (hay cô ấy mới ốm dậy). Bản thân tôi là một người đàn ông bình thường chưa vợ nhìn đã đành, lại có một Bác đèo vợ chửa vượt mặt cũng chăm chú...Đèn xanh, dòng người lại hối hả, lác đáng vài anh vẫn ngoái theo nhìn tiếc nuối. --------------------------------------------------------------------------------------     Đó chỉ là một ví dụ thực tế bản thân Tôi và chắc chắn nhiều bạn đã từng gặp trong cuộc sống. Câu hỏi đặt ra nếu đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt, vắng vẻ chúng ta có kiểm soát được hành vi không ? Kiểm soát bằng cách nào ? Dùng lí trí hay cái gì ? Tại sao ?       Trong xã hội nếu ko kiểm soát được hành vi trong những hoàn cảnh như thế, theo tôi nhẹ thì bị đàm tiếu là "dê cụ - dê non" , vừa vừa là "quấy rối ********" , nặng  thì "ăn cơm phần, mặc áo sọc, xem lịch ngày". Ấy là chưa kể những tác động khác về mặt kinh tế, xã hội. Cái này báo chí về anh ninh - trật tự nhiều lắm lắm.Các bạn trai có ý kiến gì ? hành vi - thái độ trong những tình huống đó ra sao ? Các bạn gái thấy thế nào ?
  2. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Kiểm sóat được hay không thì cũng lại tùy người và hoàn cảnh thôi
    . Cái này đơn giản là sự đấu tranh giữa phần CON và phần NGƯỜI trong tất cả chúng ta.
    Còn để kiểm sóat hành vi thì dĩ nhiên là chỉ có ý thức - cái giúp chúng ta thóat khỏi kiếp động vật .
    Còn biện pháp cụ thể thì khối, bàn ra ở đây có lẽ lê thê mà tôi cũng ngại nữa.
    Còn về thái độ đối với vấn đề này thì :
    Dĩ nhiên là có lẽ chẳng có ai ủng hộ nó cả (nhất là bạn gái) . Nhưng mà cũng cần có cái nhìn sắc sảo một chút , vì đây là một vấn đề mang tínhh bản năng của đàn ông. Bạn gái thì đưng nên phản ứng thái quá trước những sự việc kiểu bạn trai cứ dõi theo 1 cô nàng ***y chả hạn .
    Còn giai thì cũng nên tế nhị và khéo léo chút, ví dụ có nhìn thì cũng đừng có chăm chú quá , hi hi
    Nhân thể tớ cũng muốn nói thêm với các bạn gái ;
    đôi khi nếu thấy bạn trai các bạn đi ra phố mà mặt mày hết sức "nghiêm chỉnh", tuyệt đối không bao giờ nhìn ngó các em khác lượn lờ thì cũng đừng vội ... khen. Tớ khẳng định đó là sự giả tạo thôi. Mà ở đời có một chân lí :
    "Đồ giả thì thường là đổ đểu"​
    còn ở cấp độ cao hơn thì tùy vào bẩn lĩnh và mức độ được giáo dục của con người thôi. Nếu không thì đã có pháp luật mà.
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tớ chả lo vụ này. Riêng về dòm thì bản thân dòm ngó đâu phải là cái tội.
    Còn cái vụ kia thì nói thật là, người ta chả hứng thú thì mình cũng chẳng vui vẻ gì. Nên tốt hơn hết người ta k0 thích thì cũng chẳng động vào làm gì cho mệt.
  4. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    1. Nhìn thì có gì sai? Gái đẹp, hấp dẫn giới tính, đàn ông con trai nhìn là chuyện bình thường. Tuy nhiên có 2 loại: đẹp tự nhiên và cố tình / vô tình khoe hàng. Nói chung là không có ranh giới rõ rệt, cái này tùy theo quan điểm từng người.
    Ví dụ của bác em tạm xếp vào loại 1: vô tình ngoài đường gặp cô gái xinh, mọi người nhìn theo (vài chú không chớp mắt). Đàn ông có vợ cũng chẳng sao, nhìn thì cứ nhìn, thể hiện mình là người biết thưởng thức và trân trọng cái đẹp. Đừng nuốt nước bọt ừng ực hay liếm mép là ổn.
    Loại 2 là mấy em mặc đồ lót đen, áo trắng mỏng dính, quần cạp trễ khoe mác underwear. Hoặc cô gái ngã xe toạc một mảnh áo dài, lộ nội y bên trong, hay cô thư ký mặc váy ngắn vô tình bước dài trên cầu thang dốc. Cái loại này, nếu là người có ý thức (về chuyện giới tính) vô tình nhìn thấy sẽ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, thấy mà coi như không thấy, trong ánh mắt không hiện lên vẻ ngưỡng mộ (và yêu thích) như đối với loại một.
    2. Xét về chuyện kiểm soát hành động, cũng có thể phân ra hai loại con gái. Một là những cô nàng xinh xắn ăn nói thùy mị dịu dàng, hoặc có cá tính, đại loại là làm cho các bác hơi rung rinh, tim đập nhanh, tự dưng mơ mộng "có em này làm người yêu/vợ thì tốt biết mấy". Hai là các em ăn mặc thoáng mát hoặc có hành động khiêu khích, làm thằng nhỏ của các bác biểu tình, phần con trong người các bác trỗi dậy bảo "phịch được em này một cái thì sướng phải biết". Tất nhiên hai loại cũng có nhiều phần lẫn lộn với nhau, nhưng đại loại là các bác hiểu được nó tác động thế nào đến bản thân mình.
    3. Biện pháp? Mỗi người một cách. Quan trọng nhất vẫn là từ cả hai phía, nếu một bên không thích thì bên kia cũng sẽ mất hứng. Trừ phi nó là bệnh kinh niên, còn các bác hứng lên trêu gái một vài lần mà bị phản đối thì cũng sẽ chừa cái tính dê đi ngay.
    Về ranh giới của việc chấp nhận được hay không thì cũng tùy quan điểm. Ngày xưa học cùng một con bé khá xinh, mấy thằng bạn cứ lấy ngón tay chọc chọc vào người nó làm nó cười phá lên, mình thì thấy ngứa mắt, nhưng con bé coi đó là chuyện bình thường nên cũng bỏ qua. Luật nước mình thì k biết có quy định rõ ràng không, nhưng các tình huống như: nhìn trộm, sử dụng lời nói khiếm nhã, đụng chạm vào cơ thể ... đều là khó có thể chấp nhận. Trong những tình huống đó thì phản đối dữ dội là cách tốt nhất.
    Thứ 6 off bàn tiếp, he he.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa !!! bác này hỏi lạ lùng, đấy là cái phản xạ tự nhiên của mọi loài. Trời sinh ra thế rồi.
    Nhưng mà con người khác con vật ở chỗ họ có nhân phẩm, nếu như có loài động vật nào là con cái, ví dụ như là một em chó cái mặc quần cặp trễ, áo bó sát người, nước hoa thơm phưng phức, cặp môi gợi cảm và ánh mắt đầy quyến rũ, cong đuôi mời mọc thì sẽ có một chú chó đực đang đứng gần nhất xông vào làm việc luôn.
    Cơ mà con người thì lại không thế vì chúng ta có hàng vạn năm văn hiến rồi. Tuy nhiên cái chất dục thì vẫn tồn tại, tồn tại có văn hoá. Vậy nên có bác nào đèo vợ hay người yêu có trót liếc cái phần sấn nõn nà của một em xinh tươi thì cũng dễ hiểu mà thôi, họ cũng chỉ dám nhìn chớ có dám làm chi dại dột đâu.
    Còn trong trường hợp như bác đưa ra là hoàn cảnh vắng vẻ, rồi vân vân và vân vân ... thì cũng có nhiều loại người biến thành con vật thật. Biện pháp thì nhiều nhưng rốt cuộc thì nếu có nhỡ bị hiếp thì cũng coi như là tại số vậy.
    Kiềm chế kích thích của tính dục thì tuỳ từng hoàn cảnh, tuỳ mỗi người. Nếu là đôi lứa yêu nhau thì có khi trong những hoàn cảnh đặc biệt lại rất hay ho. Ví như tôi có một thằng bạn rất thích với người yêu nó ở góc vắng trong khuôn viên của trường DHQG trong đêm khuya. Còn nếu có bác zai nào bị kích thích đến tột cùng trước một em gái xa lạ thì nên khôn ngoan về nhà mà quật vào tường kẻo bị ăn cái tát vỡ mặt.
    Nguy hiểm nhất là những cái loại biến thái bệnh hoạn, đó là các chú zai nhìn trong rất sạch sẽ tinh tươm chuyên tìm các cơ hội để thực hiện các hành vi kiểu như vô tình : cọ , chạm, huých ... miễn là được thoả mãn với những người phụ nữ gập trên đường hay trong siêu thị, ở các bến đợi xe. Tôi chứng kiến một trường hợp có một thằng đứng cạnh tôi trên xe bus chật cứng người cọ hàng vào mông của một em học sinh đứng trước, em học sinh kia sợ xanh mắt nhái vội vàng xuống xe ngay bến sau còn tôi thì bực tức vô cùng vì bị oan (do tôi và thằng đấy đứng cạnh nhau) tôi đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn nó, nó to cao hơn tôi nhưng mà nó sợ, nó không dám ho he gì và lủi mất ngay sau đó.
    Một trong những kinh nghiệm với chị em phụ nữ trước những con dê hoang là : tránh bất cứ một thằng đực nào có đôi mắt long lanh và tía đỏ. Vì khi bị kích thích, lòng trắng con mắt rất bóng và tất cả những con dê hoang luôn luôn để lộ ý muốn xấu xa của mình qua chính con mắt của chúng.
  6. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ko nhìn thì chỉ có 2 khả năng: 1 là bị PD, 2 là ko chú ý
  7. notfree

    notfree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy đâu phải con gái thế.. thi thoảng con trai mặc mỗi cái quần chỉ cần lửng chứ chả phải quần đùi.. chạy ra đường mà cạp hơi trễ thì con gái cũng nhìn bỏ xừ đi ấy chứ.. Mà chả biết mọi người thế nào chứ đôi lúc chả cần hở hang, kin như bưng tự nhiên vẫn có thể có "hứng" như thường.. phê phê đến lạ.. hay là sinh lý mình hơi bị mạnh nhể
  8. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói em đồng ý gần hết. Nhưng tại sao cuối cùng lại đưa việc nhìn trộm vào cùng với mấy việc kia? Thấy người ta xinh, dễ thương, đưa mắt nhìn ngưỡng mộ cũng ko được sao? Còn cái loại hở hang, vừa nhìn là em thấy khinh nhiều hơn trọng rồi.
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thật ko đơn giản đâu các bạn à !      Đang lúc tỉnh táo lướt WEB thì nổ trời nổ đất, thế khi bị kích động chuyện gì đó thì rất khó kiểm soát. Có những người bình thường vui vẻ, đến khi say rượu nói năng lộ cộ - lung tung, đi xe va chạm què chân què cẳng đau đến kêu cha khóc mẹ nhưng vẫn bình tĩnh nhưng hể bị thằng nào chửi hay nói cạnh khoé thì ***g lộn cả lên. Các bạn chưa bị vào hoàn cảnh đó nên nghĩ thật đơn giản, hoàn cảnh chưa tạo điều kiện để cho bạn có cơ hội để vứt bỏ đi chữ thứ hai của từ CON NGƯỜI !      Các bạn hãy tin tôi rằng có lúc nào đó các bạn sẽ phải đấu tranh tư tưởng về chuyện này, nếu bạn nào đã trải qua rồi hãy kể một câu chuyện có thật đi. Còn những ông nào có kinh nghiệm để thoát khỏi sự dị nghị - ảnh hưởng trong chuyện này hãy kể ra một ít mánh khoé ?Hãy nói thẳng nói thật !
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nói như các bác thì có nghĩa là người phụ nữ có thân hình khêu gợi thì thật xấu xa và đáng khinh, còn cứ cô nàng hiền dịu, mẹt xinh như tiên nữ thì đáng tôn sùng, đáng để mọi người thèm muốn ( nhưng ko liếm mép)
    Theo mèo em thì nghệ thuật làm đẹp bao gồm cả cách ăn mặc làm sao cho thật quyến rũ, làm lộ những đường cong thân thể, tất nhiên trong một fạm vi cho phép thôi, vậy mà việc đó dường như chỉ có tác dụng kích thích ******** của đàn ông, nghe các bác phản ứng kịch liệt các cô ăn mặc hở hang, vậy mà em cá chắc 100 bác đực rựa thì có đến 101 bác thấy gái có perfect body mà không nhìn, có bác nhìn đắm đuối, có bác mồm há hốc, có bác liếm mép (hic!), nhưng thật đáng buồn là các bác chỉ có suy nghĩ ăn thịt các cô gái như thế, chứ ko nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và trân trọng.
    Vậy suy ra một điều là, đàn ông chỉ yêu và trân trọng những nàng khuôn trăng đầy đặn, mắt chớp chớp ra cái vẻ rất ngây thơ, hì hì, kiểu này nên bán mấy cái máy tập earobic mà gom tiền sang Korea chỉnh sửa làm sao cho giống búp bê barbie mới được, chẹp chẹp!!

Chia sẻ trang này