1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thường bị kích thích như thế nào ? Kiểm soát hành vi được không ? Bạn gái nghĩ gì về điều nà

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi donghailongvuong, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, đàn ông luôn có khuynh hướng tìm kiếm cái đẹp. Và cái đẹp từ người phụ nữ có sự cuốn hút kỳ lạ. Tôi có quen biết một người bạn là phái nữ, có thể nói là hoa khôi của trường college tui đang theo học. Thân hình có thân hình rất đẹp, nhưng đẹp nhất là khuôn mặt, tui và đám bạn nhiều khi ngồi tán dóc chuyện gái gẫm, tất cà đều công nhận, khi nói chuyện với cô bạn này, chúng tôi đều không ai ham thích nhìn thân hình của cô, vì tất cả đều bị khuôn mặt xinh xắn của cô cuốn hút. Nói như vậy, mới biết là, đàn ông luôn yêu cái đẹp, không phải chỉ đơn giản là chuyện kích thích của ********.
  2. virus8765

    virus8765 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Hồi trước ở lớp tớ học, có 1 " anh " thầy giáo trẻ măng, hôm đó vào dạy thay.Híc, đẹp trai dã man con ngan làm tớ liên tưởng ngay tới cái tượng gì gì mừ mấy ông điêu khắc hay lấy làm mẫu Nam hoàn hảo ấy, nói thật lúc đấy cả lớp tớ bọn con gái trố cả mắt.Tớ cũng thế, nhìn phát phê ngất ngây con gà tây luôn.Hihi, theo phản xạ tự nhiên, bọn con gái bắt đầu vuốt tóc, và dịu dàng đi lập tức mới kỳ lạ chứ.Đấy nhé, không phải cánh mày râu các bác xúc động trước tâm thân ngọc ngà đâu, con gái bọn em cũng có lúc hồn xiêu phách lạc nữa là!Thế thì 2 nửa thế giới mới hút lại gần nhau được chứ?Cái đẹp thì phải chiêm ngưỡng thui mà, chứ chắc gì nó đã có tác dụng với mình.
  3. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu sao mọi nguời bàn nhìu thế cơ chứ .
    Cái đẹp là đỉnh cao của ..sức mạnh mừ . Tớ ko những gái đẹp tớ nhòm (so hàng ) mà giai đẹp tớ cũng ngó (thưởng thức thôi) hehe, đẹp và hấp dẫn mà ko nhìn mới là chuyện lạ ..
    Ko lộ liẽu là đuợc roài . Nói gì thì nói con gái có (làm) đẹp cũng là để phái mạnh ngắm và khen mà . Tưởng tượng ra thế giới toàn vịt giời với nhău, chảng có cai ngắm nhìn rồi khen mình thấy cũng chán phèo . Nhìn một cách nịch sự, ko dê xồm là okie roài
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ thấy thường những cô mặt xinh người ko đẹp thì được khen hơn là những cô mẹt ko xinh người đẹp, vì người đẹp thường gây kích thích cho bọn con zai mà
  5. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
          Hồi xưa Tôi được nghe là những người truyền đạo họ được uống những thuốc để tiết chế tình  dục, huặc dùng ý chí để xua đuổi những tà dâm trong suy nghĩ. Không biết ăn chay, huặc ăn kiểu thức ăn nào để tiết chế ******** một các khoa học nhỉ ?Làm kinh tế mánh mung, rồi rượu thịt chó, thị bê, thịt bò....toàn đạm thế này thì biết xử lý thế nào đây ?
  6. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đàn ông thường dễ bị kích thích khi nghĩ đến ***. Ối guys chỉ cần nói chuyện về *** là cái đó đã dựng lên rồi. Đúng không nào? Tâm lý luôn có quyền điều khiển tối thượng đấy chứ nhỉ.
    Đàn ông cũng bị khích thích khi thấy vẻ đẹp giới tính của nữ lộ rõ ràng, một thân thể gợi cảm, cách ăn mặc hấp dẫn, nhiều khi chỉ là cười, liếc mắt của phụ nữ cũng kích thích chứ ... Chị em phải tận dụng cái này để hấp dẫn đàn ông nhỉ?
    Đàn ông bị kích thích khi đụng cảm về thể xác, bắt đầu chỉ là nắm tay chân hoặc hôn ... nhưng bốc lửa về thể xác cũng phải cộng với bốc lửa trong đầu nữa chứ. Nếu không thì cũng chỉ là rụt rè cầm tay em thôi. Còn nếu đàn ông bị đụng chạm vào cái đó thì chắc là khó có ai chịu được ... chắc là trừ mấy vị linh mục và sư thầy tu đắc đạo ...
    Việc kiểm soát được hay không phục thuộc vào cái gì trong đầu anh ta. Tôi đã từng cùng với một người bạn đến mức take off clothes rồi mà anh ta vẫn dừng lại để hỏi xem tôi có thực sự muốn have *** hay không. Không phải anh ta không ham muốn và vì tôn trọng tôi. Vậy là đầu óc anh ta điều khiển được. Loại người này đáng tôn trọng chứ nhỉ?
    Nhưng nhiều người không kiểm soát nổi đâu, một khi ham muốn ******** đã bị kiềm chế trong một thời gian dài ... chắc chắn sẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bạn gái đấy ... Nhưng nếu bạn gái mà cũng hot thì đó là một cảm giác mạnh rất khó quên và lúc nghĩa lại cũng thấy thèm tiếp ... Ai lại không thích cảm giác được một người khác thèm khát nhỉ, dù đó chỉ là thèm khát về thể xác ...
  7. Tuta_tatu

    Tuta_tatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    MỘT BẰNG CHỨNG VỀ SỰ KHÔNG ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HÀNH VI DÙ CÓ NHẬN THỨC (NEW)http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=34059&ChannelID=12----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quảng Ngãi: Thầy giáo giở trò dâm ô với học sinh

    [​IMG]

    Đối tượng Thọ (x) bị dẫn giải lên CQĐTMột thầy giáo dạy môn Sinh vật đã tự sắp xếp buổi "thực hành" về hô hấp nhân tạo ngoài chương trình dạy, liên tiếp thực hiện hành vi đồi bại dâm ô, hiếp dâm 9 học sinh nữ.
    Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, CA huyện Tư Nghĩa đã tiến hành làm việc với người thầy giáo trong đơn tố cáo và các em học sinh.
    Tại CA huyện Tư Nghĩa, Đào Công Thọ đã cúi đầu khai nhận hành vi đồi bại của mình.
    Sáng 2/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Ngãi đã đọc lệnh bắt khẩn cấp Thọ, chuyển về trại tạm giam CA tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng  hành vi dâm ô, hiếp dâm trẻ em của Thọ.
    Đào Công Thọ (SN 1977), ở huyện Tư Nghĩa, tốt nghiệp CĐSP năm 2001, nhận công tác giảng dạy tại một trường trung học cơ sở trong tỉnh, với nhiệm vụ giảng dạy môn Sinh vật cho các khối lớp 8 và 9.
    Ngày 8/12/2005, nhằm vào chiều thứ 5, nhà trường không tổ chức học chính khóa, thầy giáo Thọ đã tự phân lịch dạy riêng cho mình. Thọ tổ chức buổi học thực hành về hô hấp nhân tạo thuộc chương trình học sinh vật lớp 8.
    Nhưng đến với buổi học của Thọ hôm ấy chỉ có 18 học sinh của một lớp trong khối 8, trong đó có 9 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Thọ sắp xếp cho 9 học sinh nam tập trung một phòng ở dưới lầu, 9 học sinh nữ còn lại theo Thọ lên lầu thực hành trước.
    Tại một phòng học số 17 nằm trên tầng lầu của trường, lần lượt Thọ bắt từng học sinh nữ vào phòng thực hành, tất cả học sinh nữ còn lại Thọ bắt đứng ngoài phòng, ngay cầu thang để canh chừng, không cho ai vào phòng học khi anh ta đang "giảng dạy" bài "thực hành".
    Lần lượt trong vòng 2 giờ đồng hồ, tất cả 9 học sinh nữ đều bị gã thầy giáo bất lương ấy thực hiện hành vi đồi bại, đặc biệt trong đó có 3 cháu bị Thọ thực hiện hành vi hiếp dâm.
    Ngày hôm sau, trong giờ học chính thức của Thọ, Thọ tuyên bố chắc nịch, giờ học thực hành hôm qua, học sinh nào không đi thực hành sẽ bị điểm 1, còn học sinh nào đi học được thầy cho điểm 10.
    Trong một bài kiểm tra viết sau đó, Thọ tự cho điểm 9 đối với 9 học trò nữ mà Thọ đã "thực hành". Các học sinh còn lại từ điểm 5 trở xuống.
    Dư luận quần chúng đang tiếp tục chờ đợi kết quả của cơ quan điều tra và tin tưởng sự trừng trị thích đáng của pháp luật dành cho gã thầy giáo mất nhân tính này.
  9. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn này đáng đọc lắm. Chỉ có cái khi nhìn các em thân hình ***y với ánh mắt ăn tươi nhuốt sống, lúc đó có lẽ các em gái đó coi mình như một con thú vật chỉ cần ***, chả hiểu thế thì các em có thích (ở một mức độ nào đó) không nhỉ?
  10. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Con gái là hoa, hoa đẹp thì ai chả thích. Cô gái dịu dàng, dễ thương thì như hoa lan, hoa nhài. Cô gái lộng lẫy kiêu sa thì như hoa hồng, hoa ly. Cô gái quyến rũ, bốc lửa thì như hoa cẩm chướng, hoa thược dược, rực rỡ muôn màu. Thằng con trai nào nói là nhìn thấy con gái không động lòng là nói láo. Có điều đừng phô quá là được. Bro donghailongvuong băn khoăn không biết nên kiềm chế như thế nào. Tôi thấy chính võ học của bro cũng đã rèn cho bro chữ NHẪN rồi đấy thôi. Chả phải võ học đem lại sự bình yên trong tâm hồn sao? Tôn chỉ của Việt Võ Đạo là Bàn tay thép và trái tim nhân hậu mà. Bro cần gì phải trăn trở nữa chứ.

Chia sẻ trang này