1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thường bị kích thích như thế nào ? Kiểm soát hành vi được không ? Bạn gái nghĩ gì về điều nà

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi donghailongvuong, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thường không thấy ham muốn với những đồ thời trang hở hang mà đôi khi lại gây phản cảm, ví dụ như áo hở, độn nhiều lắm rồi mà ngực vẫn chẳng thấy đâu hoặc quần tụt mà da ở mông lại nhiều vết thâm đen thì,... phí đồ underwear hàng hiệu.
    Trái lại mình thường bị kích thích bởi những phụ nữ có V1, V3 lớn. Có khi một phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc kín đáo nhưng ngực lớn, mông to gây cho mình những ức chế, thèm muốn đến phát sợ.
    Về ngoại hình thì mình đặc biệt sợ những chị em trang điểm cầu kỳ, như người mẫu trước lúc diễn ý, thấy ghê lắm.
    Đôi khi ngồi quán thấy một bàn tay nõn nà mà ước ao giá cái của mình trong đó!!!
    Nhưng nói kiểm soát hành vi xxx thì mình nghĩ: nếu là một phía thì đương nhiên, ai mà chẳng làm được việc đó. Những người không kiểm soát nổi hành vi của bản thân lúc đó thì đã vào trại nhận án hết rồi mà, bạn gái yên tâm đi. Còn nếu đối tác đã open rồi mà lại đi tự kiểm soát để stop lại thì mình nghĩ, chắc là thần kinh không bình thường rồi.
    Việc xxx bây giờ không phải có và không cần nhiều yếu tố đạo đức làm gì, bạn nào nói về thứ đó như một phạm trù bắt buộc thì mình nghĩ cũng chỉ làm ra vẻ cao đạo mà thôi. Nhiều chị em bây giờ cũng đã coi việc xxx là nhu cầu và đối tác không bắt buộc phải là chồng mình.
    Thực tế là tôi vẫn thường xuyên có xxx với các bà, các cô, các em mà chưa bao giờ thấy kém yêu vợ mình. Đừng lên án tôi là sa đoạ hay buông thả, tôi vẫn là người được tôn trọng ở mọi nơi. xxx với tôi chỉ là chuyện bình thường thôi.
  2. passeed

    passeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cái ham muốn này do trời sinh, có thể gọi là bản năng, người ít người nhiều. Ai ít thì chê người nhiều là không biết kiềm chế, chỉ ai là người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề thôi.
    Kiềm chế thì tuỳ người, như tôi nói ở trên, người ít người nhiều, nên tự biết mình ở đâu mà tập thôi.
    Được passeed sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 03/02/2006
  3. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    t26 :ngụy biện !!!nghe mà sốt rét !!!
  4. passeed

    passeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu là cả 2 cũng thoải mái thôi, cùng đồng ý thì có gì . *** chỉ là nhu cầu, nó không phải là tình yêu, thà làm với ai chứ với bạn gái mà cứ lấ yêu iếc ra dụ thì
  5. Chosen0ne

    Chosen0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người mà biết thì liệu bác có được tôn trọng kô nhỉ ???
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mồm mép !
    Nguỵ biện!
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu đảo qua tô píc của mình lập ra một cái. Có lẽ là bản năng gốc của con đực chăng ? Dạo này tiết xúc với một số anh bạn xa vợ quả là đáng sợ. Chả biết mình thì thế nào [​IMG]Khó nói trước được điều gì, như thằng tù Lương Quốc Dũng chẳng hạn. Có ai có kinh nghiệm kiềm chế như thế nào, nói cho anh-em, chú bác một cái nhỉ [​IMG]
  8. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì thằng đàn ông nào mà nhìn thấy gái đẹp mà không thèm thì mới là đáng lo - còn vấn đề kiểm soát được hay không là do bản lĩnh của từng tên
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm ý em rồi, chỉ có sự so sánh đơn giản giữa Face và Body mà, đâu có ý đề cao sự hở hang thiếu vải
  10. o2_atom_exec

    o2_atom_exec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vơ đũa cả nắm rồi..... các cụ ngày xưa nói "đẹp đẽ khoe ra - xấu xa đậy lại" đến thời cổ la hy các cụ đã mặc yếm đào - ở trong để tự nhiên luôn - lưng gần như trần - cái đó chỉ là nét đẹp thuần tuý... còn nét đẹp nghệ thuật thanh cao là tuỳ theo mức độ cảm nhận của từng người !
    Nói thật đúng với tâm lý đàn ông là nếu phụ nữ ăn mặc thật sự ***y thì họ chỉ thích ngắm - còn nếu ăn mặc kiểu có duyên nửa kín đáo nửa hở chút xíu họ sẽ mê ngay thậm chí còn rạo rực lung tung nữa đấy.
    Người đông nam á chúng ta và nét văn hoá nghệ thuật tuỳ theo từng nơi - từng địa phương -
    VD: HN cổ xưa thường thích mong manh nửa kín và nửa hở. Nhưng các vùng khác thì sao - mặc đồ rõ dày nhưng bên trong thì thoải mái đi....
    Nói chung là cũng phải tuỳ từng hoàn cảnh thôi.

Chia sẻ trang này