1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông và đàn bà ai đáng thương và đáng ghét.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanh786, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà ai đáng thương và đáng ghét.

    Nhiều người trả lời ngay rằng đàn bà bao giờ cũng đáng thương hơn đàn ông và đàn bà thường là đúng đắn hơn đàn ông, hay nói cách khác đàn bà tốt hơn đàn ông.
    Thực tế cho thấy đàn bà có vẻ đằm hơn, hiền dịu hơn. Tuy nhiên đó là vẻ bề ngoài, ?oĐàn bà hay lẩn vào trong, đàn ông hay bong ra ngoài? thôi mà.
    Đàn bà trời ban thiên chức làm mẹ nên họ phải có những nét tính cách phù hợp, đàn ông cũng vậy, họ có thiên chức làm chỗ dựa cho gia đình nên họ có những tính cách đặc trưng. Các tính cách này là do thiên bẩm chứ không phải do giáo dục mà nên.

    Cuộc sống mà chỉ dựa vào các thiên bẩm thì không ổn vì không khác động vật là mấy, con người hơn con vật ở chỗ là biết học hỏi những khả năng tuyệt vời để sống nếu không muốn như con vật.

    Tuy nhiên không phải lúc nào con người cũng hay, vì sự giáo dục mỗi nơi không giống nhau nên tạo ra các con người khác nhau. Sự lệch lạc trong giáo dục để lại hậu quả rất tai hại. Con người hoặc là hành động theo bản năng hoặc là theo những điều lệch lạc. Sự thiếu thông minh linh hoạt trong xử lý các tình huống sẽ đem lại các sai lầm đáng tiếc rất tai hại.

    Một ví dụ dễ thấy là ý thức gìn giữ vệ sinh, nếp sống gọn gàng và bảo vệ môi trường. Không cứ là con trai hay gái, mà việc này họ làm tốt hơn, nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc giáo dục nhận thức của từng cá nhân.
    Hay một loạt tính cách khác mà ta gọi là đạo đức cũng vậy, nếu không được giáo dục thì không riêng gì con trai mà cả con gái đều mắc lỗi tương tự nhau.

    Tư tưởng phong kiến thường là trọng nam khinh nữ mà ngày nay vẫn còn in sâu, đặc biệt ở Phương Đông. Nhiều người quan niệm rằng con gái là con của người khác, chỉ có con trai mới nối giõi tông đường nên người ta chỉ muốn sinh con trai.

    Thực tế cho thấy đẻ con trai không phải là hạnh phúc nếu nó trở thành người lầm lạc và mang tai họa cho gia đình và xã hội.
    Con gái mà có hiếu với cha mẹ, gia đình đầm ấm thì đó cũng là niềm ao ước của mỗi người.
    Ai cũng trọng nam khinh nữ thì xã hội thế nào? Chỉ cần nhiều nam thiếu nữ cũng là một nỗi lo cho xã hội rồi.
    Và cuộc đời cho thấy những nhà mà có tư tưởng cổ hủ này cũng chẳng mấy hạnh phúc cho dù họ sinh ra con gì đi nữa.

    Tóm lại, muốn trở thành con người có ích thì không phụ thuộc và giới tính mà phụ thuộc vào sự giáo dục của gia đình và xã hội.

Chia sẻ trang này