1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông và đàn bà có khác gì nhau?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Wounded, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wounded

    Wounded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà có khác gì nhau?

    Bạn là phụ nữ, một ngày nọ bạn bỗng phát hiện ra bạn trai của mình đang để ý đến một người đàn bà khác. Thế giới trong bạn sụp đổ... lòng tin, chỗ dựa tinh thần vốn vững chắc giờ lung lay thảm hại. Bạn thấy mình bị tổn thương nặng nề. Không thể hình dung được làm sao anh ta có thể làm điều đó với bạn. Bạn cố đặt mình vào vị trí của anh ta, cố nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn, nhưng vẫn không thể hiểu nổi, đơn giản là vì bạn... không thể làm được điều đó.

    Những chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra và phái nữ vẫn hoài công tìm kiếm một cách vô ích hoặc lý giải một cách thiếu chính xác cho việc tại sao đàn ông có thể chia xẻ tình yêu của mình với nhiều đối tượng như vậy. Theo tôi lý do là ở chỗ bản chất tình yêu trong mỗi giới là khác nhau. Đàn ông hoàn toàn có khả năng và tiềm năng yêu nhiều người một lúc còn phụ nữ thì không. Một người đàn ông có thể đi ngoại tình, nhưng anh ta vẫn yêu và rồi sẽ quay về với vợ. Nhưng khi phụ nữ ngoại tình thì tức là game over! Tình yêu của họ với chồng đã chết, nếu quay trở lại chỉ là chuyện gượng ép mà thôi.

    Quả thật bản chất tình yêu trong hai giới là rất khác biệt, phụ nữ có xu hướng hướng tới một tình yêu duy nhất và ít muốn thay đổi, còn xu hướng của đàn ông hoàn toàn ngược lại. Điều đó đã được xác định từ hàng triệu triệu năm trước, trong từng gène, từng phân tử di truyền, được xác lập bởi các hormone, bởi cấu trúc não bộ... và túm lại là bởi cấu trúc sinh vật nói chung. Vì vậy những tranh cãi của hai giới, mặc dù rất nóng bỏng trên diễn đàn này, nhưng nếu không dựa trên một hệ thống tiêu chí đánh giá chung, không dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, sẽ trở nên thật vô ích và không cùng.

    Vài lời ngăn ngắn, hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn quanh chuyện này nhé.
    Wounded


    Niềm đau sẽ đi qua, đôi môi lại chín đỏ...

    Được Wounded sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 23/09/2003
  2. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Có lí lẽ đến mấy thì chuyện ấy đối với tớ vẫn không thể nào chấp nhận được
    Valete, liberi, diebus fatalibus.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi thi? lại nghif khác, ca? đa?n ông va? đa?n ba? đê?u la? con ngươ?i ma? đaf la? con ngươ?i thi? có suy nghif va? đâ?u óc, không thê? nói đa?n ông có thê? một lúc yêu được nhiê?u ngươ?i nhưng ngược lại, đa?n ba? chi? có thê? yêu được một ngươ?i. Đư?ng phí công lý gia?i nhưfng cái ma? ta không thê? la?m được ví như đặt mi?nh va?o địa vị ngươ?i khác chă?ng hạn vi? điê?u đó la? không thê? cufng đư?ng nên đô? lôfi cho giới tính khác nhau ma? có thê? chép miệng "Tôi la? đa?n ông, ông trơ?i sinh tôi ra có thê? yêu được nhiê?u ngươ?i." Đó la? điê?u ngụy biện cu?a nhưfng ke? vư?a tham lam vư?a he?n nhát, chi? muốn thêm chứ đâu muốn bớt.
    Theo thiê?n nghif cu?a tôi, chung thu?y không bó buộc trong phạm vi hẹp ơ? chi? yêu một ngươ?i suốt đơ?i ma? trong cu?ng thơ?i gian không nên "bắt cá mươ?i ngón tay hay mươ?i ngón chân", hết yêu ngươ?i na?y mới bắt đâ?u yêu ngươ?i khác, nói lơ?i yêu đa?ng hoa?ng thi? chia tay cufng pha?i ung dung nói thă?ng thắn.
    Đa?nh ră?ng đa?n ông đa?n ba? khác nhau vê? mặt sinh học nhưng đư?ng lấy điê?u đó đê? ngụy biện cho nhiê?u việc khác, đaf la? CON NGƯƠ?I thi? nên xứng đáng với chưf NGƯƠ?I thi? hơn la? chạy theo chưf CON.
    Có lef sáng nay tôi viết hơi nóng vi? có chuyện không vui lắm nên có gi? hơi quá mọi ngươ?i thông ca?m cho. Nếu có thơ?i gian tôi sef tiếp tục tranh luận.
    Chúc tất ca? mọi ngươ?i một nga?y tốt la?nh!

    Bright Autumn
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có 1 định nghĩa về chung thuỷ thế này , thứ nhất họ ko tìm được đối tuợng nào hơn , thứ 2 họ cảm thấy mình cao thuợng khi họ chung thuỷ Tuy nhiên , đàn bà và đàn ông ko khác gì nhau mấy , nhưng phần ko có ở người này sẽ có o người kia, chuyện ngoại tình đối với tôi quả thật là tôi căm ghét , nhưng nếu mà tôi ở hoàn cảnh chán thì biết làm sao đây
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông và đàn bà khác nhau nhiều lém. Mà sự khác biệt lớn nhất là đàn ông phần lớn rất ích kỉ trong khi đàn bà luôn giàu tính vị tha. Họ, những người đàn ông có thể làm nhiều việc gây tổn hại cho phụ nữ , nhưng vẫn luôn ngụy biện, châm chước cho hành đông sai quấy của mình. Nói ra lúc nào cũng là " đàn ông mà, từ cổ chí kim đều thế rùi. Đấy mới là chí nam nhi". Chẹp! Biết mình làm sai, nhưng lúc nào cũng tìm mọi lí do để vùi lấp, biện hộ cho hành động của mình. Giả dụ vẫn hành động ấy mà do đàn bà gây ra thì tha hồ mà bươi, mà chì, mà chiết, mà dèm , mà pha.
    Sự khác nhau giữa đàn bà, đàn ông không đâu xa chính là những cái suy nghĩ còn bảo thủ, còn gia trưởng , đậm màu phân biệt giới tính, đang tồn tại trong đầu của mấy ông.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim rồi gặp nhau ở Trái đất.
    Hai cá thể đến từ hai nơi khác nhau rồi sống cùng nhau có rất nhiều khác biệt. Điều quan trọng là mỗi bên phải tìm hiểu nữa kia của mình để hài hòa các sự khác biệt.
    Tất cả các sự khác biệt cần phải được khai thông qua trao đổi (communication). Đừng bao giờ ngồi đó mà mong chờ rằng người kia sẽ và phải hiểu mình.
    www.VietFirm.comVietFirm Internet Solutions
  7. Wounded

    Wounded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, tôi cho rằng vấn đề tôi đặt ra là hết sức nghiêm túc. Tôi cũng mong nhận được những thái độ tương tự từ phía các bạn. Xin mọi người suy xét kỹ lưỡng một chút trước khi đặt... ngón (gõ). Vấn đề tôi nêu ra cũng rõ ràng đấy chứ: "Theo tôi, về bản chất, tình yêu của đàn ông khác hẳn của đàn bà. Một trong đó là khả năng và tiềm năng yêu cùng lúc nhiều đối tượng của người đàn ông và nó có nguồn gốc, nguyên nhân rất... khách quan. còn bạn nghĩ sao?"
    Nếu bạn phát biểu kiểu như:" Không, điều đó là không thể chấp nhận được bởi vì... không thể như thế được!" thì tôi cho rằng bạn hoàn toàn... chưa suy nghĩ gì hết. Bạn mới đơn thuần nói ra cái cảm giác lúc đó của mình và đó hẳn là một kết luận hết sức cảm tính, chủ quan.
    Nếu bạn kết luận kiểu như Mard: "Tôi cho rằng không được vì đó là luận điệu đầy nguỵ biện của kẻ tham lam và hèn nhát" thì tức là bạn đã có chút suy nghĩ hơn, lập luận nghe cũng có vẻ có lí đấy nhỉ... Hì hì, nhưng bạn đã đi chệch hướng mất rồi! Vấn đề tôi hỏi đâu phải là nên hay không nên chấp nhận chuyện ấy, mà ở chỗ bạn có thừa nhận (một cách khách quan) rằng: "đúng, sự khác nhau ấy, khả năng, tiềm năng ấy là một thực tế có thật!" hay không thôi. Chuyện có thể hay không thể chấp nhận được nó chúng ta sẽ trao đổi sau có được không?
    --> Mard, bạn cũng nói rất hay về vấn đề CON và NGƯỜI. Chủ đề đó cũng thú vị lắm đấy. Thế theo bạn lúc nào cũng phải kiềm chế phần CON ư? Như thế có hẳn là tốt không? Nếu như phần đó lại chính là nền tảng cho các hoạt động tâm sinh lý của chúng ta? Hay ta mở một topic mới tranh luận về chuyện này nhẩy?
    --> Evry 1, cho tôi biết ý kiến của các bác nào!
    Wounded

    Niềm đau sẽ đi qua, đôi môi lại chín đỏ...
    Được Wounded sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 26/09/2003
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoa?n toa?n không nói la? pha?i kiê?m chế phâ?n CON ma? tôi chi? muốn nói ră?ng kê? ca? lúc CON nhất thi? hafy xứng đáng la? CON NGƯƠ?I. Tại sao mọi ngươ?i cứ nghif ră?ng hoạt động tâm sinh lý lại chi? thuộc vê? CON ma? không nghif ră?ng nó la? tô?ng ho?a cu?a ca? hai mặt. Co?n chuyện ma? bạn vư?a mới nghif tôi đi lệch hướng thi? có lef tôi sef xem xét lại đê? nắm rof ý cu?a bạn hơn chăng??? Tôi cufng biết ră?ng có sự khác nhau rất rof ra?ng giưfa hai giới nhưng tôi không muốn đa?n ông vin va?o đó la? cái cớ chắc chắn cho sự "ba thê ba?y thiếp" cu?a mi?nh. Tôi cufng chă?ng muốn phụ nưf cufng đo?i "bi?nh đă?ng nư?a mu?a" theo kiê?u "Ông có nhiê?u thi? tôi quyết không có ít".
    Tôi đang bận chút việc nếu ba?i hôm nay vâfn "chệch đươ?ng ta?u" thi? xin đê? đến cuối tuâ?n có thơ?i gian hơn tôi sef viết kyf ca?ng hơn. Theo tôi thi? có thê? tranh luận ca? hai vấn đê? va?o cu?ng topic na?y đê? đơf tốn hơn. Mọi ngươ?i có đô?ng ý không ạ?
    Chúc mọi ngươ?i mọi việc tốt la?nh.

    Bright Autumn
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đàn ông và đàn bà có gì khác nhau a
    `khác nhay ở chữ : bà và ông chứ còn gì nữa
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  10. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn giống với suy nghĩ của tôi đấy mặc dù tôi và bạn thuộc 2 giới tính khác nhau .
    Tôi nghĩ , đàn ông họ có thể yêu đồng thời cả vợ và tình nhân , còn PN thì chỉ có thể yêu 1 trong 2 mà thôi . Đàn ông yêu si mê đến mấy thì cũng ko bỏ gia đình ,công danh , sự nghiệp để chạy theo tình yêu , còn PN thì sẵn sàng chạy theo tình yêu và bỏ lại phía sau những thành quả của mình !
    Nhưng xét về mặt tình yêu thì chính đàn ông mới là phái yếu ! Vì họ kìm chế và chịu đựng nỗi đau kém hơn chị em . Tuy nhiên , đàn ông thoát ra khỏi nỗi đau nhanh hơn , còn chị em thì có thể đau đớn vì tình một cách âm thầm , dai dẳng , thậm chí đau đến hết đời !
    Nhat Ky

Chia sẻ trang này