1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt... chất lượng cao.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kendi, 10/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kendi

    kendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài viết của một bạn tên Trang tôi có một số ý kiến và suy nghĩ riêng về người Đàn ông Việt.( chính tôi cũng là đàn ông Việt và tôi tự hào vì điều đó)

    [​IMG]
    Tình yêu là không đem ra so sánh.

    Theo xu hướng hiện nay, đa phần chị em nhà ta thường chọn chồng ngoại hơn là những anh chàng Việt, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đàn ông ngoại luôn chiếm ưu thế khi so sánh với những anh chàng Việt nhà ta, ga lăng hơn, thoải mái hơn và kinh tế ổn định hơn. Có lẽ đó là một sự thật mà không ai chối cãi. ( giá trị tiền tệ nước bạn hơn hẳn nước mình.)
    Trẻ em, người già, phụ nữ và phụ nữ mang thai luôn luôn là những đối tượng được yêu thương, chiều chuộng hàng đầu. Không chỉ các nước bạn mới có xu hướng đó mà cả ở Việt Nam cũng vậy, bất cứ đâu đâu ngoài những người đàn ông bạn đã thấy sẽ luôn hiển hiện những người đáng là đàn ông theo cách nói của bạn.
    Đàn ông ngoại cũng có người tốt, kẻ xấu và đàn ông Việt mình cũng thế, “đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ” khi bạn nói câu này có lẽ bạn đã nhìn nhận sai lầm về ý thức, trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng… đàn ông Việt luôn sẵn sàng chia sẽ những việc nội trợ, kể cả giặt đồ lót cho vợ, nhưng đó là sự thể hiện tình yêu thương và tấm lòng chứ không phải để đem ra khoe và so sánh, việc làm đó không chỉ giới hạn ở đàn ông ngoại.
    “Đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn….các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi.” Bạn à! Đây là thế kỉ 21, bình đẳng nam- nữ trong hôn nhân luôn được nhà nước, chính phủ ta đề cập thường xuyên, bạn đã từng đọc qua những trang viết về vấn nạn bạo lực gia đình chưa? Nếu có thì bạn sẽ thấy những người đàn ông thiếu hiểu biết đã bị trừng trị ra sao? Có chăng là một số chị em không hiểu rõ về luật mà thôi ( cứ liên hệ với hội phụ nữ và trẻ em là ok thôi). Đàn ông Việt không tự cho mình nhiều quyền như bạn đã nghĩ đâu, thật ra họ luôn hướng đến một quyền chung là: yêu thương gia đình và vợ con của họ, có khi thu nhập chẳng khá hơn vợ là bao nhiêu nhưng tại sao đàn ông họ lại ráng sức đi làm, đơn giản là họ muốn chia sẽ một phần gánh nặng gia đình với người phụ nữ họ yêu thương, điều đó còn hơn cả việc “giúp người phụ nữ xách đồ đạc nặng đi trên phố”.
    Đàn ông Việt không cần ngày tôn vinh họ đâu, họ lẵng lặng sống trong thế giới riêng của họ mà không ai có thể hiểu được, đôi lúc chỉ cần thấy gia đình, vợ con họ sống hạnh phúc, yên vui thì lúc đó mới chính là món quà ý nghĩa nhất với họ.
    Và có một điều tôi có thể chắc chắn rằng, những người phụ nữ Việt Nam là những người rất biết lắng nghe, chia sẽ và cảm thông.
    Nếu muốn biết những gì tôi nói đúng hay sai, rất đơn giản bạn hãy tìm hiểu về những phản ánh sau bài viết của bạn, đó là kết quả chính xác nhất.
    Không phải là chỉ trích nhưng nếu bạn chì sống trong thế giới phim ảnh và tiểu thuyết qua lời kể của người khác thì bạn nên nhanh chóng thoát ra và hòa nhập với cộng đồng của mình đi, vì nước ta có câu “người Việt ưu tiên xài hàng Việt.” Biết đâu bạn sẽ tìm được người đán ông đúng nghĩa theo ý bạn, chúc bạn may mắn.
    Bài viết bởi Kendi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không hiểu đàn ông VN thì thế nào, riêng bạn kendi thì không hề lẳng lặng sống trong thế giới riêng của kendi mà không ai có thể hiểu được, riêng bạn kendi thì lại cần được tôn vinh (không phải là Ngày tôn vinh, mà là Tôn vinh thôi), cụ thể là bạn Trang đã làm bạn kendi cảm thấy là kendi được hiểu và được tôn vinh.

    Và topic này chính là niềm vui, hạnh phúc của kendi khi được Trang hiểu và tôn vinh.

    (Vui và hạnh phúc thì rất tốt. Ý tôi chỉ là cái hành động lập topic này đã thể hiện là 1 ng đàn ông cụ thể là bạn kendi rất có nhu cầu đc hiểu và đc tôn vinh, chứ không như dòng đỏ đỏ bạn ấy viết: không cần ai hiểu, không cần ai tôn vinh.)

Chia sẻ trang này