1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

    Các ông lúc nào cũng lấy lý do phải lo việc lớn, việc trọng đại. Việc nhà cái gì cũng đổ lên đầu vợ. Chẳng nhúng tay vào việc gì. Vợ thì quần quật, các ông thì chỉ lo uống bia. Sắp world cup, lại càng tha hồ "lười". Thật khó chịu. Thử hỏi làm sao mà vợ các ông không mau già, mau xấu được. Rồi lúc đó lại thấy các em khác sao xinh tươi thế, không cau có như vợ mình. Lấy được người ta rồi là coi như XONG, quên tịt đi rằng lúc đang chinh phục nàng thì mình cũng lãng mạn và siêng năng lắm, việc gì cũng xông xáo làm với một bầu nhiệt huyết nóng hổi. Bầu máu nóng ấy chắc bị thay bằng mấy vại bia mất rồi!!!

    TTT
  2. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tự ái rồi đấy
  3. Hoxung

    Hoxung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng Đó. Tôi đô??ng ý với bạn vê?? điê??u na??y. Tôi cu?fng la?? ngươ??i lập gia đi??nh, 2 đứa con. Bọn tui đi la??m vê?? la?? mô?fi ngươ??i 1 việc. Ba?? xa?f cu??a tôi thi?? lo cho tắm rư?fa cho bọn nho?? va?? homework, co??n tôi thi nấu cơm. Cứ thế ma?? trao đô??i nhau. Các ông chô??ng ơ?? VN sung xướng, các ông có biết không ha??. Ra ơ?f nước Tây Phương rô??i xem co??n thơ??i gian nhậu nhẹt va?? coi đá banh. Mấy ông xe?f thấy không có thơ??i gian cho ba??n thân cu??a mi??nh đư??ng nói đến tụm năm tụm ba??y ma?? nhậu.
  4. Thanh2D

    Thanh2D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cac' bac' biet' khong? O nha` thi` viec lon' thi` em lam`, con` viec nho? thi` em de vo* em lam`..nhung doi' voi' vo* em..viec nao` cung la` viec nho? ca
    Thanh2D
  5. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.Đàn ông Việt Nam rất gia trưởng,đặc biệt là ng` Huế.Tôi ko có ý xúc phạm đâu nhưng ba tôi nói là phải nghe,cấm cãi,dù rằng nhiều khi ông nói sai.

    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - haibaralovely vào 30/05/2002 13:30
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông Việt nam ở nước ngoài không có ai như ở VN cả. Ở nước ngoài, các ông chồng bao giờ cũng chung sức lo việc gia đình, có người còn chăm con rất khéo. Vợ sinh con, đêm hôm cũng dậy cho con ăn để vợ được nghỉ. Mà ở VN, không phải chỉ có thế hệ ông cha mình mới gia trưởng đâu. Thanh niên và các đức ông chồng bây giờ cũng đâu có khác gì. Lúc nào cũng ngồi ì ra, chán thế không biết! Bị phê phán thì "tự ái", nhưng ì thì vẫn cứ ì.
    TTT
  7. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đàn ông VN gia trưởng và lười thật, nhậu nhẹt tối ngày ( bằng chứng là quán bia ngày càng mọc nhiều), sở thích thì : bóng đá, xem TV, đọc báo.. hic... chăng có ai có sở thích giúp vợ con việc nhà..
    Tôi cũng sợ mình sẽ gia trưởng.. :)
  8. tuskychan

    tuskychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì gia trưởng ko chỉ có nghĩa là lười biếng trong các công việc gia đình. Bệnh lười may ra còn xử lý được bằng cách ...thuê Oshin, chứ đã gia trưởng thì ăn vào máu rồi, ko cứu vãn nổi!thật kinh khủng khi có một đức lang quân như thế vì bạn ko đuợc quyền nêu ra ý kiến riêng của mình, mà có nêu ra thì cũng bị phủ nhận triệt để với chân lý là: chồng bao giờ cũng đúng! Lạ thật đấy, nhiều khi họ còn sai ghê gớm ấy chứ! Nhiều ông ko muốn làm việc vặt trong nhà chỉ vì một lý do lãng xẹt là: mất thể diện đàn ông! trời ơi, thế thì chị em cứ quay lại thời phong kiến mà sống cho xong chuyện! Lối sống ấy ngày nay xưa từ lâu rồi!
    tusky chan
  9. ngoisaotim_den_trang_hong_xanh

    ngoisaotim_den_trang_hong_xanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    rat la dung,rat gia truogn va lam bieng nua,giogn nhu ba em,nguoi thi hien lanh,alma an cugn tot ma sao alm bieng den troi cung fai chay,con dan ogn lam sieng thi cong an viec almc ha duoc gi ca,noi chung la co duco cai nay amt cai no
    je ne sais pas
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mấy bạn ơi, không chịu nổi thì chẳng lẽ không lấy chồng hay sao ? Có nước ra nước ngoài mà lấy, chứ đừng hòng thay đổi gì ở mấy ông đàn ông gia trưởng !
    daysleeper

Chia sẻ trang này