1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải công nhận đàn ông VN lười và bossy thật nhưng các bác ơi, em bảo này, lấy ông chồng VN thì cùng chung văn hoá, chứ lấy ông chồng nước khác, văn hoá khác biệt ko khéo lại đánh nhau vỡ đầu rồi lôi nhau ra toà . Còn về vụ lười thì hi hi, các bác cứ lấy ông nào đi du học ấy, đã là dân đi du học thì cái gì cũng biết làm , ko tự nấu ăn, chăm sóc bản thân thì chẳng sống được ở nơi đất khách nên đảm bảo giúp vợ làm việc nhà và chăm con .
    Với lại vụ này với ai ko biết chứ với em thì em kiếm ông nào hiền hiền, chăm chỉ, có nhiều anh chị em và ko phải con cả thế là ổn, các bác thấy thế nào
    [topic]226318[/topic]
    [topic]183226[/topic]
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mẹ tớ thì vẫn hay bảo tớ là: " Cứ từ từ mà tìm hỉu, có thèng nèo lúc iu mà chẳng chịu khó lấy lòng. Đến lúc lấy nhau vìa thì ... chẹp chẹp " Nghía ra thấy papa 0 phản đối rì lém vì bận xem thời sự lúc 2 u kon nấu cơm ... Hm, có nghĩa là thời đại bi rừ là phải Dậy chồng từ thưở lơ ngơ mới vìa
    To mình: Oshin là 1 nhiệm vụ cao cả và vinh quang. Mình cực kì xứng đáng. Em đặt niềm tin nơi mình.
    611212111211276 ​
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đàn ông VN lười nhể! Như tôi đây này, kém khoản nấu nướng thôi chứ việc gì cũng cân được, không tin cô nào về làm vợ tôi rồi tôi chăm con cho mà xem
    Em phù thủy sờ má chăn được con bò lai gà rồi làm gì chả to kèn
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    He he thế đại ca đã lấy vợ có con bao giờ chưa mà biết chăm con tốt lắm ? Đại ca giống em ngày xưa, nhìn người ta nấu ăn cũng tưởng mình sắp thành bếp trưởng Sofitel

    Này em ngoan ơi nói câu tình
    Cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ nói khẽ thôi
    Là khiến ta vui rồi
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn trẻ trai chán, vợ con giề. Nhưng vụ chăm trẻ con thì kinh nghiệm đầy mình
  6. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ! Tuy bây giờ là thời đại mới rồi nhưng trong tiềm thức của những người đàn ông (luôn tự coi mình là trụ cột trong gia đình) thì phụ nữ luôn phải "tam tòng tứ đức". Biết là họ không đòi hỏi cao như trước đây nhưng đối với họ thì phụ nữ phải là như vậy ko thể khác được, thiếu một chút thì nói này nói nọ. Có thể họ thông cảm đấy nhưng họ đâu co'' làm gì để chứng minh sự thông cảm đó chứ... Ko biết phải bao nhiêu năm nữa phụ nữ Việt Nam mới thoát khỏi những quy phạm mà chính những người đàn ông đặt ra đây?
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái nhà anh nì, cho phát dao bầu bi rừ He he, nhớ hùi đại hụi, nhớ anh Cún tiền sử qué ... chẹp chẹp
    Ấy thích cãi tớ ko
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Mình ko biết là đan fông Việt Nam ta gia trưởng như thế nào nhưng quả thật thì mình thích con trai gia trưởng, mình biết rằng những người gia trưởng thường chung thuỷ và rất tình cảm , mà mình cần cái đó nhất nếu họ là người yêu mình
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  9. sONsYsON

    sONsYsON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đàn ông nè! Nhưng tôi thấy đa phần các ông chồng thuộc vào típ "việc nhỏ không thèm làm, việc lớn không làm được".
    Vì sao lại thế nhỉ, vấn đề tồn tại của lịch sử chăng?
    Theo tôi là do các ông chồng (và cả các bà vợ của chúng ta) vô học, mà nếu có học thì lại vô văn hoá, mà nếu có học và rất văn hoá đi chăng nữa thì lại thiếu văn minh! Thế đấy, đố ai giải được bài toán này đấy! Bó tay???
    Kết luận: Vô nghiệm!
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kh

    Không biết mà thích thì chết thôi em bé ạ

Chia sẻ trang này