1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bảo đàn ông VN lười và gia trưởng, điều ấy rất đúng. Nhưng theo tôi nghĩ một phần cũng là lỗi ở phụ nữ.
    Chuyện lười biếng
    Ở địa vị người mẹ, có bao giờ bạn dạy con trai làm việc nhà hay chưa? Những cậu con trai ở nhà chỉ quen được mẹ, chị gái và em gái chăm sóc nên khi có gia đình hoặc ra nước ngoài sống, thật không biết tự nấu một món ăn cho mình, tự ủi một cái áo cho mình. Ở vị trí mẹ chồng, có ai chịu để cho thằng con trai mình cưng nhứ trứng mỏng bây giờ lại "hầu" vợ hay không? Ngày còn là SV tôi có một người bạn. Mỗi khi chúng tôi tụ tập nấu ăn, anh ấy chỉ ngồi...nhìn. Thật ra không phải vì anh ấy lười, mà chỉ vì anh ấy không biết làm gì hết. Bọn tôi phải chỉ bảo anh ấy từng việc, như là nhặt rau, rửa chén, ... và anh ấy rất hăng hái làm, hăng hái chia sẽ với chúng tôi tất cả mọi việc. Khi về nhà anh ấy chơi, thấy mẹ anh chăm sóc anh thì tôi mới hiểu tại sao anh không biết làm gì cả. Sau một thời gian anh ấy thay đổi rất nhiều, không những làm những việc được phân công mà còn hăng hái...dành thêm việc.
    Về chuyện gia trưởng. Người ta có nói là "nói phải củ cải cũng nghe". Người phụ nữ VN tuy có vị trí không thật sự ngang bằng với chồng trong gia đình, nhưng nếu biết khéo léo, biết nói những điều đúng đắn và hợp lý thì chỉ có những ông chồng đầu óc có vấn đề mới không chịu lắng nghe thôi. Còn trong những tranh cãi thường ngày, những việc không hệ trọng thì tôi nghĩ người phụ nữ nên chịu thiệt, nên nhường nhịn chồng, chẳng thiệt hại gì mà lại giúp cho gia đình êm ấm. Người phụ nữ Châu Á nói chung có khả năng về kiềm nén cảm xúc. Ở VN, một cô gái dù vui, dù buồn cũng không thể nào tự lo la hét, biểu lộ cảm xúc như phụ nữ phương tây được.
    Khuyết điểm của người đàn ông VN thì nhiều, nhiều bạn cũng đã nói rồi, nhưng cũng có một vài ưu điểm. Đó chính là sự chung thủy và tin tưởng nhau. Một vấn đề không kém quan trọng là tài chính. Phần lớn gia đình ở VN thì đều sinh hoạt theo kiểu "của chồng, công vợ", gắn kết với nhau tất cả mọi thứ, tiền bạc, công việc, con cái, quan hệ. Nhưng người phương tây thì sống rất độc lập, tiền của ai nấy tiêu, phần chung trong gia đình thì chia nhau. Chính vì vậy họ cũng không gắn kết nhau sâu sắc, và họ cũng không quen chịu đựng nhau.
    Vài lời góp vui với các ban.
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ đi, đừng kêu ca nữa, bỏ ngay đi !!!
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó đợi một thời gian nữa, bao giờ đến lượt vợ chú kêu ca đã rồi hãy xem chú có muốn vợ bỏ chú ngay không nhé
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Xem chủ đề lại thấy cái chủ trương độc thân đến năm 29 tuổi của mình là quá đúng đắn :-) Đàn ông Việt Nam thì rõ là một giống loài đặc biệt gia trưởng và ích kỷ rồi chị falling-rain ạ. Ở nhà vểnh râu sai bảo vợ con làm đủ thứ việc, còn mình chỉ tay năm ngón, chỉ được cái chê bai ỉ ôi là giỏi (cái này em liên hệ với họ hàng, bạn bè). Đấy là còn chưa nói cái vụ em út, ra đường thấy em nào xinh tươi cũng mặt mày dáo dác. Rút kinh nghiệm các chị em đã chống lầy, chả lấy chồng vội, hành hắn cho đã, giáo dục tới nơi tối chốn rồi mới lấy cho chắc :-)
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  5. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Người chồng lý tưởng
    Lương nạp đủ.
    Ngủ ở nhà.
    Không mátxạ
    Không bồ bịch.
    Không tiêm chích.
    Không bét nhè.
    Không căn kẹ
    Không cờ bạc.
    Không lười nhác.
    Không bê thạ
    Không ba hoạ
    Không lãng phí.
    Không uỷ mị.
    Không lạnh lùng.
    Không nổi khùng.
    Không cáu gắt.
    Không thắc mắc.
    Không nhỏ nhen.
    Không lèm nhèm.
    Không hà tiện. Không sai khiến.
    Không suy bì.
    Không cầu kì.
    Không loè loẹt.
    Không nói fét.
    Không tào laọ
    Không làm caọ
    Không đánh vợ.
    Không mắc nợ.
    Không ốm đaụ
    Không làm giàụ
    Kiểu bất chính...
  6. cuong_nh

    cuong_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he.. đúng đấy chờ đến khi bạn 29 tuổi rồi mới lấy chồng thì lúc đấy giừ quá rồi, không biết có lấy được chồng để mà gia trưởng không. Nếu có chống được lầy thì cũng là một ông lão lụ khụ, hay một anh goá vợ đầy mỏi mệt thì còn sức đâu mà gia trưởng nữa.
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ô, cảm ơn, khi tớ nói như thế là tớ tự tin vào bản thân là không bị dở hơi đến mức không lấy nổi chồng. Vấn đề là tớ sợ sẽ không thực hiện nổi mục tiêu chỉ-lấy-chồng-năm-29 tuổi của tớ mới hâm chứ. Tuy nhiên, vẫn sẽ giáo dục, thuần dưỡng đàn ông của mình thành anh đàn ông ngoan và thương vợ.
    À, mà ấy có lẽ không biết bây giờ thanh niên nó thích yêu và lấy gái già đấy ấy ạ, cho nên nếu còn chưa vợ thì cẩn thận nhé! Nhiều bà già mà chài lưới ghê lắm đấy.
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền à, theo như những thông tin tình báo mới nhất thì bạn hiền chưa lập gia đình. Vậy làm sao mà bạn hiền nói cứ như là mình đang gánh chịu 3 ông chồng gia trưởng vậy? Chứng kiến một số trường hợp thì không thể gọi là đại diện cho tất cả được, nếu bạn hiền sợ thì chắc bạn hiền chống ề mất. Phải thử qua rồi mới biết được bạn hiền ạ, nhưng mà mong rằng bạn hiền không phải gặp chuyện đấy, để khỏi lúc nào đó rủ tớ ra quán cà phê tâm sự thì khổ, hì hì....

    .:: [topic]122062[/topic] ::.
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ạ, cái này gọi là rút kinh nghiệm người đi trước chứ mà lại thấy cái gương tày liếp như thế mà không nhìn đi lại, cân nhắc cho kỹ càng chưa gì đã hăm hở nhắm mắt nhắm mũi nhảy bổ vào thì có mà gạo nấu thành cơm mất rồi, thay đổi thế nào được nữa. Tớ không dại mà thử đâu ấy ạ! Hay là bạn tớ lại khuyến khích tớ đi theo đường lối gái năm, bảy đời phu là chuyện thường? :-) Cưới anh này không ưng ý lại bỏ để cưới anh khác?
    Hic, mà nhiều người hận tớ hay sao mà trù khiếp thế :-)
    Mà tớ chỉ đi cà fê cà pháo với tâm trạng phơi phới thôi ấy ạ, chứ còn buồn rầu, ủ rũ thì chả bao giờ :-)
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 07/08/2003
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác này đang nói về cái TV nhà bác hay sao ấy .
    Cyclo@

Chia sẻ trang này