1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giơ cả hai tay đồng ý với ý kiến của thientuy. Nhìn chung thì tôi không dám kết luận vì không có số liệu thống kê cụ thể chứ cứ nhìn những ông chú, ông bác, ông cậu bên họ hàng và nhất là bố tôi, anh tôi, chồng tôi thì thấy thientuy nói đúng 100%. Tính gia trưởng thì có thể khẳng định đến 99% đàn ông VN là như thế, nó là hậu quả của nếp nghĩ, cách giáo dục mang nặng tư tưởng Nho giáo ở nước ta và một số nước châu Á.
  2. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà không gia trưởng một chút thì không lãnh đạo nổi gia đình đâu...
    doi thuong
  3. LastDummy

    LastDummy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hehhêh
    Không gia trưởng thì đâu phải là đàn ông Việt Nam
    hehhehe
  4. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tư? bé đến giơ?, gặp nhiê?u đa?n ông rô?i, tốt có xấu có nhưng đúng la? chưa có ai không gia trươ?ng. Đư?ng nói đa?n ông Việt Nam nhé, Tây cufng chă?ng khác mấy đâu; đư?ng hy vọng họ không gia trươ?ng nhưng cufng tu?y gia trươ?ng như thế na?o. Chô?ng tôi sau na?y ma? đê? tôi "bóp mufi" hay "bắt nạt" thi? chán lắm, tôi cufng muốn anh ấy pha?i có chút gi? gia trươ?ng thi? mới "trị" nô?i một đứa hiếu chiến, hiếu thắng như tôi.
    Nhưng đúng la? cái gi? cufng chi? nên vư?a đu?, cứ over lên một chút la? có chuyện rô?i. Tôi chi? ghét nhất ai lươ?i quá thôi (vi? tôi cufng chi? chăm chi? khi câ?n thôi chứ ba?n thân nhiê?u lúc cufng muốn lazy lắm chứ), không thê? chịu nô?i ông na?o tuâ?n không tắm, tuâ?n không dọn dẹp nha? cư?a, pho?ng thi? cứ như tô? cú đó. Đa?n ông pha?i biết tự chăm sóc mi?nh trước tiên thi? sau na?y mới biết chăm lo cho ngươ?i khác chứ cứ đê? mẹ, sau đó la? ngươ?i yêu, sau cu?ng la? vợ va? con gái pha?i theo sau hâ?u thi? có ma? chă?ng đáng mặt đa?n ông. Nếu có thê? sư?a được đâ?u đê? cu?a topic na?y thi? xin chi?nh lại la? "Đa?n ông Việt Nam hơi lươ?i va? gia trươ?ng. Nhắm mắt cho qua thi? vâfn chịu nô?i."

    DODOMUMMIM
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bạn DODOMUMMIM nói cũng có tình có lý đấy, đúng thật là tôi cũng không thể chấp nhận người đàn ông nào mà hàng tuần không tắm, hàng năm chẳng động tay vào việc gì, mặc dù tôi cũng là con trai thật. Nếu có lười lắm thì 6 ngày tôi cũng phải tắm 1lần chứ chẳng để 1 tuần đâu ...
    Hị hị
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  6. Choupi

    Choupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật ko còn gì để nói ngoài hai từ : Đúng và Đúng !. Tôi nói thật nhé, lười thì cả phái mạnh hay phái đẹp cũng đều lười nhưng cái thói gia trưởng thì chỉ có thể là căn bệnh khó có thuốc chữa của phái mạnh thôi !. Trong 100% phụ nữ VN thì họa hoằn lắm mới có nổi 02% mang thói lên mặt dạy chồng, kênh kiệu, vênh váo, coi chồng ko ra gì ( đó là những thứ tính xấu nhất còn trong ai mà chẳng có cái xấu ! )...chứ trong 100% đàn ông VN thì có tới 99,9% những người mang mầm gia trưởng với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ko ai bảo phụ nữ là gia trưởng cả mà chỉ có thể nói những người phụ nữ như trên ko hay. Đọc tất cả 13 trang viết về chủ đề này tôi mới hiểu tại sao đàn ông VN lại gia trưởng như thế. Thứ 1 là do hoàn cảnh : ảnh hưởng từ cách giáo dục của cả một lớp thế hệ đi trước, ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng KHỔNG TỬ phong kiến, ảnh hưởng từ chính cách giáo dục con cái của các bậc làm cha mẹ, ông bà ( tóm lại là các " đấng bề trên " ) ( như cách bố mẹ, ông bà đối xử với nhau chẳng hạn )....Thứ 2 là do nhận thức .
    Tôi rất ko thích cái thói gia trưởng, ko phải đơn giản vì tôi là con gái. Đàn ông với nhau mà 1 ông bạn đến chơi nhà bạn thân , chứng kiến cảnh bạn mình đối xử với vợ con cháu chắt y hệt trong các gia đình thời xửa thời xưa ( với tất cả những gì mà ông bạn đó cho là thể hiện " cái oai phong " của đàn ông ) còn chịu ko nổi phải cáo từ ra về và từ đó ko muốn đến nhà người bạn đó nữa thì các bạn phải hiểu là nó tệ đến như thế nào. Huống gì đối với phái nữ chúng tôi?. Chúng tôi có quyền đòi hỏi sự bình đẳng, sự tôn trọng, sự chia sẻ bởi chúng tôi ko những là một nửa thế giới mà còn vì chúng tôi cũng đối xử như vậy với các bạn. Ko thể vin vào bất kỳ một lý do gì để biện minh cho cái gọi là gia trưởng. Nếu bạn nam nào quan niệm:
    " đàn ông mà ko gia trưởng một tí thì đâu còn là đàn ông ! " thì tôi nghĩ quả thực bạn nam đó đã sai lầm. Bản tính của phụ nữ trên thế giới nói chung và phụ nữ VN nói riêng là sự dịu dàng, đức hy sinh và lòng chung thủy. Còn bản tính của đàn ông là sự phóng khoáng, mạnh mẽ và bản lĩnh . Xin nói thẳng ra là chẳng có một người đàn ông nào thích một người phụ nữ đanh đá chua ngoa cũng như chẳng có một người phụ nữ nào thích nổi một người đàn ông gia trưởng độc đoán !. Bản lĩnh của một người đàn ông được thể hiện ở chỗ người đó khiến cho mọi người nể phục chứ ko phải " được " mọi người thấy e sợ !. Đáng lẽ ra bạn nào đã nói câu này nên sửa lại là : " đàn ông mà ko đủ bản lĩnh khiến người khác tâm phục khẩu phục thì mới ko đáng mặt làm đàn ông !.". Tôi xin nói là " bản lĩnh " khác với cái được gọi là " gia trưởng ". Ko phải cứ mắng vợ được vài câu khi có khách và " được " khách " khen " là " sao mày khéo dạy vợ thế, nói nó nghe răm rắp ! " là nghĩ mình thật " bản lĩnh " đâu !. Đấy gọi là................... " dại " !. Rồi khi có con, người cha ấy sẽ dạy cho con mình cái lối nghĩ y như thế, và rồi đứa con ấy cũng sẽ làm thế với chính đứa con của mình sau này !.... Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bản lĩnh của đàn ông, những đức tính của đàn ông làm phái đẹp say mê sao có thể chèn thêm vào cái tính gia trưởng được?. Tiếp đến là vấn đề về sự lười nhác làm việc nhà. Tôi là một người con gái nên tôi biết cái cảm giác khi thấy một người con trai tự tay mình nấu nướng lấy ăn ( dù ko hẳn đã ngon ), tự mình rửa bát ( dù chưa chắc đã sạch ), tự mình thu dọn phòng ốc, nhà cửa ( dù có thể ko biết cách sắp xếp cho đẹp mắt ) nó như thế nào ( mặc dù có để đấy cũng chẳng có vấn đề gì, sẽ có người dọn hộ ). Tôi sẽ chấm điểm 10/10 tuyệt đối cho những chàng trai như vậy. Vì sao?. Vì chàng đã tỏ rõ mình là một con người biết suy nghĩ, chàng làm điều đó một cách tự giác. Muốn sống có trách nhiệm được với những người chung quanh thì trước hết phải có trách nhiệm với chính bản thân mình đã. Bạn ko thể và ko có quyền chê người khác lười trong khi chính bạn khi nhìn lại bản thân mình cũng chẳng kém người ta. Đừng nghĩ nội trợ, thu dọn nhà cửa là việc của một mình người phụ nữ và nó là những việc nhỏ và nhẹ nhàng. Nó ko nhỏ và nhẹ nhàng chút nào khi nó chính là một nhân tố ko thể thiếu khi bạn lập gia đình và cũng là nhân tố đảm bảo cho hạnh phúc ko phải của ai khác ngoài bạn. Một người vợ ko có tính ỷ lại ( nhưng cũng cần chồng giúp đỡ chở che, biết nghĩ cho gia đình ) và một người chồng có tính cách mạnh mẽ
    ( nhưng biết dịu dàng và chia sẻ ) sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc lâu bền. Người vợ sẽ rất cảm động khi thấy chồng mình biết quan tâm gánh vác công việc gia đình cùng mình, chia sẻ và cùng chung tay làm những công việc bị cho là ko thuộc bổn phận của đàn ông. Ai cho việc làm những công việc đó là " kém tắm " thì đúng là họ đã " kém tắm " thật !. Suy nghĩ nông cạn. Người đàn ông luôn có hướng nghĩ mình là trụ cột trong gia đình nên dễ sinh ra áp đặt. Người phụ nữ thì với bản chất hy sinh, nhẫn nại thì cố " một điều nhịn là chín điều lành " chỉ mong gia đình êm ấm !. Điều đó khiến cuộc sống gia đình trở thành một ràng buộc khó chịu chứ ko phải là hạnh phúc vốn có. Phụ nữ thực ra có nhiều điều chịu thiệt hơn đàn ông...ví dụ như đàn ông đã ra sống tự lập hay trên 20 tuổi thì có đi sớm về khuya một chút hay thậm chí đi đến sáng hôm sau cũng ko bị nói nhiều, bị tra gạn thì chỉ việc bảo " con đi chơi với bạn, uống bia bọt hơi say nên ở luôn đó ) là xong. Phụ nữ cứ thử như vậy xem?. Lập tức sẽ bị cho là gái hư, chơi bời vớ vẩn. Giả dụ có ngủ ở nhà con bạn gái thân thiết ( vì một lý do ko thể coi là ko chính đáng ) ( có cả bố mẹ ông bà nó ) thì sáng hôm sau vẫn bị bố mẹ gọi điện đến " hỏi thăm " ngay " mày đi đâu tối qua?.",
    " chỗ mày ở có người lớn ko? ".... Phụ nữ ko thể " ăn to nói lớn " như đàn ông được, lại càng ko thể như đàn ông trời nóng thì cứ việc....... cởi trần ra. Tôi nói những điều này ra rất có thể sẽ có người cho tôi dở hơi hay ghi lời trêu chọc song tôi ko quan tâm vì đó là những điều tôi đã nghĩ rất kỹ. Điều kết tôi xin phép được nói là : Tôi mong các bạn nữ hãy thông cảm và vị tha hơn mỗi khi các bạn nam tỏ ra hơi nóng nảy và lười biếng chút chút, các bạn nam hãy sống sao cho xứng đáng là nam nhi và với những tình cảm vị tha, cao thượng mà các bạn nữ đã dành cho các bạn !. Tạm biệt !.

Chia sẻ trang này