1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupidon2002

    cupidon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ay!Khong lay chong sao duoc!Nhu the chang phai la toan bo dan ong deu gia truong hay sao!Cung chi tai cac *****i xua co cai tinh gia truong thoi chu bay gio dan ong khac lam.Nhu tui day nay:Tui van phai nau com hang ngay,van phai giat giu quan ao va san sang dam vo mom thang nao buong nhung neu la con gai thi du the nao cung phai nhuong 1 phep.
    Chac!Xem ra tuong lai minh co ve sang sua voi cac co gai day !Vi minh khong co thoi gia truong nhu cac cu ma(ho ho ho)
    Cupidon
  2. emnhoanh0_0

    emnhoanh0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông chồng hình như nghĩ là chỉ cần kiếm tiền về đưa cho vợ là được ,còn những cái khác không cần quan tâm thì phải. Thật là chán hết chỗ nói. Họ coi việc cơm nước, nhà cửa,con cái mặc nhiên là của mấy bà vợ, họ khỏi phải lo. Nếu mà mấy ông có suy nghĩ như thế cẩn thận có ngày mất vợ như chơi đấy.
    em nho anh - anh oi!!!
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, mất vợ như chơi. Nhất là thời buổi chat chiec rộ lên thế này. Các ông lên án, phản đối chuyện ngoại tình (online hoặc offline) của các bà, nhưng thử hỏi xem nguyên nhân là từ đâu ra? Nghĩ mà chán!
    TTT
  4. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hic hic dưng mà làm sao lại có thể bắt các ông chồng rửa bát,các ông í sẽ đập vỡ hết cả mất <---- các bà vợ lại tru tréo ầm ĩ lên.Làm sao có thể bắt chồng nấu ăn,cục thịt bò sẽ biến thành cục than,nồi cơm sẽ trên sống dưới khê tứ bề nát nhoét <---- vợ lại gầm lên như sư tử Hà Đông.Làm sao có thể bắt chồng quét nhà,rồi thì rác,bụi sẽ được đưa vào... gầm giường <----vợ lại ho sù sụ suốt cả đêm....vv và vv....thôi để cửa nhà yên ấm thì tốt nhất là vợ nên đảm trách... hết tất cả việc nhà
  5. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà biện minh giỏi quá nhỉ. Như vậy có nghĩa là biết nhiều thì khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết thì không khổ?OK vậy thì các chị khỏi cần giỏi nội trợ làm gì chỉ cần kiếm tiền là được rồi, mà bây giờ phụ nữ làm kinh tế cũng được lắm mà, các anh thấy thế nào???
    A@A
  6. cupidon2002

    cupidon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    U!Phu nu lam kinh te bay gio gioi that day nhung ho cung khong nen quen di chuc trach cua 1 phu nua moi phai.Neu da la phu nua thi phai duyen dang dam dang moi duoc.Ma da dueyn dang dam dang thi tat nhien nhung viec noi tro khong nen de vao tay cac ong chong
    Cupidon
  7. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phụ nữ thì phải biết nội trợ , nữ công gia chánh, tôi không phản đối. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả những công việc đấy là trách nhiệm của người phụ nữ. Trong gia đình mọi người đều bình đẳng, chuyện gia đình người chồng cũng phải tham gia cùng với vợ. Không thể nói rằng: "tôi là đàn ông , là trụ cột gia đình tôi chỉ cần kiếm tiền là đủ, còn chuyện gia đình là nghĩa vụ của cô". Chẳng có ai khi sinh ra đời là biết hết mọi thứ, cái gì cũng phải học. Nếu nói rằng đàn ông vụng về không làm được những việc đó hoàn toàn là sai lầm, chẳng qua là họ lười, họ không thích làm mà thôi, vì những người làm bếp giỏi trên thế giới toàn là đàn ông. Còn có những người lại nói đó là chuyện vặt không đáng để họ làm thì cũng là một sai lầm. Các bạn nam hãy thử một tuần liền làm thay vợ , chị, mẹ mình những việc mà người ta vẫn làm hàng ngày rồi hãy phát biểu cảm nghĩ xem nó có nhẹ nhàng dễ chịu hay không???
    Phải nói là :
    Đàn ông Việt Nam quá quá quá.... lười
    A@A
    Được sửa chữa bởi - a@a vào 02/06/2002 17:53
  8. Cuop_bien

    Cuop_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một "nhúm" nào đó thôi bạn ạ. Đừng vơ đũa cả nắm thế. Tự ái rồi đấy. Tự ái cao nữa bực mình tôi đến cưới bạn làm vợ tôi đấy.
    Cat_bui
  9. hien_triec

    hien_triec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Á chà chà !
    nghĩ cũng lạ , các chị em phụ nữ Viẹt Nam sao lại chê của nhà thế lại còn cố chấp nữa chứ.
    Hỡi phụ nữ Việt Nam nên nhớ lấy câu này:
    " GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ẤY"
    va` cung cần chứng minh cho Quí ông Việt Nam chút it đây :
    "Ở ĐÂU CŨNG CÓ ANH HÙNG,
    Ở ĐÂU CŨNG CÓ ĐỨA KHÙNG ĐƯA ĐIÊN "
    thế đấy.

    OMOSI
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải một tuần, 1 ngày là đủ méo mặt rồi.
    TTT

Chia sẻ trang này