1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hê hê, chê đàn ông VN nhiều quá
    các chị em thích đàn ông nước nào thì thử nói xem?
    Mỹ , Tàu, Nhật hay Hàn Quốc ..... ?
  2. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tự ái rồi hả??? Ha ha ha tự ái thì phải biết làm như thế nào để người ta không nói được mình chứ. Tôi cũng muốn nói hay nói đẹp về các anh lắm nhưng tiếc là sự thật nó phũ phàng quá.Tôi cũng yêu đàn ông VN lắm , nhưng chính vì yêu nên càng phải nói, không các anh cứ tưởng bở là các anh hay lắm, các anh thông minh giỏi giang lắm. Hãy tự nhìn lại mình xem????
    A@A
  3. cupidon2002

    cupidon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hừ!tuêỏng gì chứ mấy việc nội trợ trong nhà tôi vẫn làm hàng ngay đấy thôi.Ngày nào tôi cũng cơm nước,giặt quần áo,quét nhà mà có méo mặt đâu.Phụ nữ thì chỉ giỏi nghĩ là đanông thìlam nhưng việc của họ thì sẽ méo mặt còn họ làm nhưng việc của đan ông thi không méo mặt chắc.Bây giờ mà phụ nữ cũng nằm ngủ ngày,cũng xem bóng đá qua đêm,cũng đi đến đêm chưa về như đàn ông thì mọi ngươi nghĩ sao?Người ta lại lời ra tiếng vào thì phụ nữ lại chả không méo mặt!
    Cupidon
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì xem bóng đá, thậm chí đi tới sáng chưa về. Vậy thì quét nhà, giặt quần áo và nấu cơm lúc nào nhỉ???Chắc là trong mơ rồi. Nếu phụ nữ cũng chỉ phải dùng giấc mơ để làm xong hàng đống việc như vậy thì rõ ràng là chả có gì mà phải méo mặt cả.
    TTT
  5. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Người vợ nên chăm chỉ làm việc nhà vì???​
    ???người ta vẫn hay bẩu phụ nữ VN trung hậu đảm đang.Nếu bi giờ chồng lo việc nội trợ thay vợ thì sẽ phải sửa lại câu trên thành: Phụ nữ VN trung hậu lười nhác ----> làm xấu mặt người phụ nữ VN trước???bạn bè thế giới
    ???ngày 8-3 mới có cớ để phụ nữ được giải phóng khỏi ??oách áp bức???,tha hồ mà đi chơi,sai bảo quát nạt chồng con???Nếu vợ không phải lo việc nội trợ thì ngày 8-3 cũng chỉ như ngày bình thường -----> mất hết ý nghĩa của nó -----> các cửa hàng bán hoa,quà tặng sẽ lỗ chổng vó
    ???người chồng rất hậu đậu khi phải rửa bát,nấu cơm,quét nhà,tắm cho con, đi chợ???Nếu họ làm những việc đó thay vợ thì tổ ấm sẽ biến thành ổ chuột ----> vợ chồng hằm hè cãi nhau suốt ngày
    ???khi nhậu nhẹt với đám bạn người chồng sẽ có cớ để tha hồ tâng bốc vợ mình lên mây.Nếu họ phải làm nội trợ thay vợ thì biết khen ai đây?Chẳng lẽ đi khen???vợ lão hàng xóm
    ???nghe nói các bà vợ chỉ toàn nói xấu chồng mình trước mặt người khác,nào là lười như hủi,suốt ngày đàn đúm,không chịu dạy con học, đi làm về chỉ biết nằm ườn ra đọc báo với xem TV,1 tháng mới chịu tắm 1 lần???cấm có bao giờ thấy họ khen chồng được 1 câu.Thế cho nên để vợ tiếp tục có cớ nói xấu thì chồng không được phép đụng vào bất cứ việc gì
    ????????????????????????
    ????????????????????????
    ????????????????????????
    Túm lại,làm việc nhà chính là một phương cách đảm bảo tuyệt đối cho quyền lợi của người phụ nữ
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết cậu là Bom hay la Bờm. Nhưng lý luận kiểu của cậu thì tớ đoán tên cậu là Bờm.
    TTT
  7. tuskychan

    tuskychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này rôm rả thật đấy! cho tôi bổ sung thêm một ý kiến như thế này: fê fán thói lười biếng và tính độc tài của các đức ông chồng thì đúng quá rồi, chỉ có điều mấy bác đàn ông mà chỉ suốt ngày chăm chỉ "rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây" thì chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Quan trọng là giữa vợ và chồng fải có sự fân công việc gia đình một cách hợp lý, người chồng cần fải tham gia những công việc ko tên đó, nhưng người vợ đôi khi cũng fải giữ thể diện cho chồng khi "bạn đến chơi nhà" chứ. Các bác thấy tôi nói có đúng ko?
    tusky chan
  8. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Há há há thế tớ nói có sai không nào?Đúng quá chứ lị
  9. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chị Thanh ơi, người ta hay nói :
    Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về
    Như thế thì tui thấy ảnh còn thương chị lắm lắm. Bởi vì lúc ảnh lấy chị về quên đập cho chị một trận, dạy vợ mà, nên bây giờ chị mới có nhiều ý kiến .
    Đùa với chị thế thôi. Tui thấy phần đông đàn ông VN thương vợ nhưng cũng có nhiều kẻ lười lắm. Lấy vợ về rồi đâm ra lười khác với thời sống độc thân. Thế thì phải trách cả hai đàng nhé.
  10. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    E hèm,em xin bổ sung thêm lý do thứ sáu để củng cố cho lập luận "Vì sao vợ nên làm việc nhà":Có câu:Lao động là vinh quang.Vậy thì bi giờ người vợ vừa đi làm ở cơ quan công sở,về nhà vừa lo việc nội trợ ---->sẽ có vinh quang hơn chồng ít nhất là gấp đôi.Bởi thế các ông chồng sẽ luôn sẵn sàng nhường cho vợ cái danh hiệu cao quý đó <----- yêu vợ thế còn gì nữa

Chia sẻ trang này