1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Vote cho bác 5* Hê Hê vui nhé cố lên đừng để mất mặt anh em !


    Uống nữa đi uống nhiều vào ! Anh ủng hộ chú !

    Cố lên 100% nhé !
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chú Slums chán thật! Lại còn phải "cố" để không bị mất mặt à? Theo chị thì chú nên cất bớt mấy vại bia đi. Và đừng lôi kéo người khác nữa. Anh em các chú phải sửa đi thôi. Đừng lấy hết lý do này lý do kia ra biện bạch nữa. Muốn giữ được cái mặt thì chỉ có cách ấy thôi các đấng nam nhi ạ.
    TTT
  3. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... thanh củi bác Slums,em xin hậu tạ bác y như vậy.Em luôn tâm nguyện suốt đời đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữa VN Các bác giai khác đâu hết rồi,mời các bác mỗi người vote cho bác gái Falling-rain đi nào để bác í có hào hứng...lo việc nhà
  4. cupidon2002

    cupidon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Noi chung la dan ong cung tuy loai!the cho no ngan!Ban luan mai nhuc ca dau[​IMG]
    Cupidon
  5. cupidon2002

    cupidon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúa sinh ra người đan bà từ sương sườn của Ađam nơi gần cánh tay để được che trở và gần trái tim để được yêu thương![/font=Times New Roman]
    Cupidon
  6. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    May bac kieu nay ma gap phai em thi em da veo sang cho khac chu noi gi den chuyen yeu roi lay lam chong nho*`...he...he...
    ANH THU
  7. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung không làm việc nhà thì cũng có thể xuê xoa được, chị em cố 1 tý cũng không chết. Nhưng mà cái thói gia trưởng kiểu như coi thường vợ, cho ý kiến mình là trên hết, áp đặt mọi ý nghĩ sở thích của mình lên đầu vợ thì đúng là chỉ có Chúa mới chịu được. Lấy phải 1 ng chồng như thế thật đáng buồn. À mà có nhiều ông còn gia trưởng theo kiểu "đàn ông năm thế bảy thiếp, đàn bà chính chuyên chỉ thờ 1 chồng" mới kinh khủng chứ. Eo ôi, em thà ở vậy còn hơn là lấy những ông như thế.
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,có thể con trai VN có người lười nhác hay gia trưởng .Nhưng bạn xem cái lũ nam nhi trong phim HQ hằng ngày đấy : CHỊU KHÔNG ĐƯỢC ...
    Anyway ,con trai bọn mình cũng nên siêng năng 1 tý ,đừng để vợ than phiền mãi . (mà này ,sao lúc mới quen ,con trai làm nô dịch cho nữ ,có ai than vãn đâu ??? )
    Thôi ,mời các bác vài ly nào .Vào đây góp ý chứ đừng cãi nhau nhiều quá đấy
    NBS
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vợ chưa? rồi ah? tiếc nhỉ?
    Sol
  10. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Các bác Girls cứ học cao lắm vào rồi mà chê chồng gia trưởng. Gia trưởng thì có gì mà xấu nào. Nếu không làm đươc cái trụ hay cái cột (hiểu nghĩa nào cũng được ) trong một cái nhà thì có dám mà gia trưởng với vợ. Xin các bác nhớ cái câu đấy.
    Gia trưởng kiểu đàn ông nhưng vẫn còn biết chăm lo đến vợ con gia đình, tháng tháng cung kính nộp vợ lương lẫn lậu (mầm mống tham nhũng !), há chẳng đáng động lòng các bà sao! Mấy ngàn năm nay vẫn thế, chị Dậu cũng biết thế, anh Dậu cũng biết thế. Gia trưởng đàn ông tuy nó phong kiến thật nhưng cái gốc của gia đình vẫn còn.
    Suy cho cùng thì gia trưởng vẫn chưa nguy hiểm bằng bồ bịch. Các bác girls cứ ngẫm mà xem. Miễn phân tích.
    Còn "gia trưởng" của các bác Girls thì sao? 99.9% thì chê chồng, coi thường chồng rồi có thể hám của lạ, phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Cái gia trưởng ấy mới đáng sợ, nguy hiểm khôn lường. Một nghìn phần trăm đàn ông VN dù bác farmer cho đến bác doctor cũng xin vái.
    Tóm lại, gia trưởng quá không phải là tốt nhưng đàn ông mà không có tính gia trưởng thì cũng nên tự hỏi mình có phải là thằng đàn ông nữa không?

    Giấc ngủ

Chia sẻ trang này