1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Việt nam rất lười và gia trưởng. Thật không thể chịu nổi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadgirl_chipchip

    sadgirl_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc và cũng thật đáng buồn cho những chàng trai thời nay,sao họ lại có thể để cho hình tượng của họ trở thành như thế nhỉ ???????
    Nguyên
  2. daoanhphuong271a

    daoanhphuong271a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các bác! Em thấy các bác thảo luận vấn đề này sôi nổi quá và hấp dẩn quá.Với riêng bản thân em, em thấy thế này.Đúng là các bác trai phần đa là gia trưởng và ngại việc thật ,em không nói là lười vì đôi khi cũng có thể giúp vợ một số việc nhưng không được đến nơi đến chốn,nhất lại là việc nhà.Nhưng theo suy nghĩ của riêng em, không nhất thiết nhà em phải làm thường xuyên các công việc đó, vì anh ấy làm không bao giờ đúng ý của em cả.Ví dụ,khi em bận nhờ anh lo giúp một bữa cơm anh ấy cho cả nhà'' em có hai cháu nhỏ'' ăn một là món ruốc- dưa chuột gọt vỏ và canh là nước đun sôi để nguội.Em đi về thấy ba bố con anh ấy ăn cơm mà em phì cười,nhưng em thấy đó cũng là sự cố gắng của anh ấy rồi,đôi khi họ không có khiếu ở một phương diện nào đó thì những việc đó họ rất ngại làm.Mà ở đời rất hiếm đàn ông thạo việc nhà.
    Em chỉ cần những lúc đó ông xã ở bêncạnh tỉ tê tâm sự trò chuyện và giúp các việc phụ như bê bát cho vợ rửa hoặc sách sô nước cho vợ lau nhà thếlà đủ.Không hiểu sự ''đòi hỏi'' của em như vậy theo các bác thì có quá đáng không,chứ ông xã nhà em ''đáp ứng'' cho em như vậy đó.
    Đây là những suy nghĩ thật sự của em ,em muốn trao đổi cùng các bác mong các bác góp ý và giúp đỡ,em xin tiếp thu.Có điều gì ''dở ẹc''mong các bác thông cảm.
  3. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tui có được xem 1 chương trình trên TV cách đây khoảng 6 tháng, trong đó họ phỏng vấn rất nhiều nữ sinh của các trường CVA, VĐ, PĐP..........về việc dọn cơm (mới chỉ dọn cơm thôi), nhưng đáng tiếc là 100% các nường đều ko biết dọn vì " mẹ em hoặc anh trai em dọn rùi, em còn phải học". Oh, my god!
    @hww6.
  4. Hiha

    Hiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    Tôi đọc xong bài này chỉ biết cười trừ. Không biết sau này minh co vậy không.

    Hiha
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Là một thằng đàn ông, tôi tin là phần lớn đều như thế, bởi dù không muốn, những người đàn ông được sinh ra và lớn lên trong nước vẫn bị ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng còn nặng nề của nếp giáo dục từ chính cách cư xử của những người bố.
    Nhưng không hoàn toàn cạn tàu ráo máng nhữ bạn falling-rain nói.
    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  6. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng quái nhưng mà mình lại thích tuýp người như những chàng mà các bà các cô trong này ra sức lên án mới chít chứ. Cái thể loại không bao giờ biết đụng chân đụng tay vào việc nhà ý. Trông đàn ông mó tay vào mấy việc rửa bát quét nhà trông ngán ngẩm lắm. Ngoáy 5 phút là xong ý mà, có gì ghê gớm đâu. Nhưng để được ejnoy cuộc sống sáng dắt xe đi ăn sáng, uống cà fê rồi đi làm. Chiều đi uống bia rồi về nhà vểnh râu cáo lên đọc báo chờ cơm tối thịnh soạn, vân vân và vân vân (như các bà các cô đã nêu và công kích ở trên) thì tối thiểu phải làm thế nào sống thế nào cho ra dáng 1 thằng đàn ông. Chi tiết gồm có: một la mã, một nhỏ, a nhỏ, gạch đầu dòng thứ nhất, dấu cộng đầu tiên.... (chi tiết hơn, xin liên hệ mật thư).
    Chẳng có gì phải lăn tăn khi treo hết bằng cấp lên tường để ngắm, chọn công việc gì đó làm ngày 8 tiếng về, không lo lắng chuyện thăng quan tiến chức, không bon chen, không....., không....để về nhà lo cho chồng, cho con cả. Được thế là sướng nhất....
    Muốn được cái này thì phải dũng cảm đổi bằng 1 cái gì khác chứ. Đời chẳng cho không ai cái gì cả...
    Được boomerangvn sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 04/11/2002
  7. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    UH, các cô cứ chê con trai gia trưởng đi, mà cứ phải lấy mới lạ chứ, không có thì đi mà lấy Tây, lấy mấy ông chồng Đài Loan, lúc đó thì...

    Goose
    [/size=4
  8. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thì sao???
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Thì hạnh phúc chứ sao.
  10. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em cứ tưởng là mỗi mình em chạy theo bác, hoá ra... hẹ hẹ.
    Tự dưng lại thấy hay hay......

Chia sẻ trang này