1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông ***y nhất khi nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhlam2001, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chàng ngày xưa của mình thì ***y nhất khi không mặc áo, làn da thì mát rượi mà mượt mà như lụa. Lúc đó mà được vuốt ve ngực chàng một lúc thì........ phê lòi ........ Nhắc lại nhớ đã lâu lắm rồi không còn được ngắm..............
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mãi 7 trang mới có bạn này nói giống ý mình. Ôi, ***y nhất là khi chàng cạo râu. Hix, người cao to này, hơi lông lông tí này, râu thì quai nón này, mặt chữ điền này, cầm cái máy cạo râu Phillips lia qua cằm.
    Chẹp, đẹp quên sầu.
    Quên nữa, sau lưng là cái gương phòng tắm nó soi cả cái lưng đẹp của chàng. Bao nhiêu thịt bao nhiêu cơ bắp. Hix, chỉ nghĩ đến đó cũng đủ rụng rời rồi
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông ***y không nhất thiết phải ở một cơ bắp cuồn cuộn hứa hẹn một năng lực chắn gối hùng hục như Lao Ái.
    Người đàn ông ***y không nhất thiết phải ở một vẻ đẹp hình thể của tấm khăn quấn hờ hững trên cơ thể vẫn còn loang loáng nước sau khi tắm.
    Người đàn ông ***y nhất, sẽ luôn là người đàn ông của người- đàn- bà- đang- yêu người đàn ông ấy. Anh ta làm gì, nói gì, vụng về đến mấy, cũng có người sẽ tán tụng, ngợi ca là ***y và lãng mạn.
    Anh ***y nhất, khi từ sở làm về nhà lúc 3 giờ sáng, ôm bờ vai gầy guộc của em, thì thầm, "Anh xin lỗi". Anh không biết, những giọt nước mắt đã đổ trên vai anh, vì thương yêu, vì hờn giận cái con người ham công tiếc việc mà hành hạ bản thân. Chưa bao giờ vòng ôm của em ấm áp đến thế và dịu dàng đến thế; vì cũng chưa bao giờ thấy anh ***y đến thế.
    Anh ***y nhất, khi luôn sẵn lòng mang nước đến cho em uống, dù là ngày hay đêm, miễn là em bảo, "em khát". ***y nhất lúc em giận anh, anh vẫn mang nước và còn mang thêm cả cốc sữa nhỏ. Cốc sữa đã được quay lò vi ba những 2 lần cho đủ nóng. Em giận mà vẫn mềm lòng như được cốc sữa nóng hòa tan.
    Anh ***y nhất những khi trở dậy lúc 4g sáng, nấu nướng cho em ăn nhẹ. Nấu xong, ăn xong, anh lại loay hoay dọn dẹp, lau chùi, rồi lại bế em lên phòng. ;) ***y nhỉ?
    Anh ***y nhất khi nhìn em và nói, "I do all these things because I know you so well", và còn hơn thế nữa, khi cùng em nói câu, "you are my angel".
    Em nhớ mãi lúc anh quét sân, tưới cây, hay với tay rửa ngay cốc sữa khi em vừa dùng xong. Những điều rất nhỏ bé, rất bình thường, cho thấy cách anh chăm cho em, cách anh yêu chiều em, nó lãng mạn, ***y và sâu sắc ngàn lần hơn những hào nhoáng khác.
    Đơn giản vì em yêu anh, em thấy anh ***y hơn tất cả hottest men.
  4. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lúc chàng đứng tắm, vỗ nước lên ngực nghe bốp bốp, nhìn muốn đấm một phát nhưng không giám, sợ chàng đấm lại thì "vỡ" mất, nên chỉ ôm vuốt ve chàng thôi. Áp má lên ngực chàng, với đôi tay chắc khoẻ chàng tắm cho mình thật là thích.
    Còn con trai cảm giác như thế nào khi được nàng tắm cho ?
    Được mkowka sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 04/11/2006
  5. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Mình cũng thích cái lưng lắm. Ôm từ phía sau, áp má lên lưng, bám chặt không rời.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích dùng từ "hấp dẫn" hơn là "***y", nghe kỳ kỳ .
    Các chị em ở đây có những giây phút hạnh fúc thật, giá mà.........
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 04/11/2006
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Oh ! ko đau vì đã quá đau
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    chàng của tớ thì hấp đẫn nhất khi 1 lần :2 đứa hẹn nhau, anh ấy đến muộn vì gặp mưa, anh ấy chuộc lỗi = cách đứng dứới mưa như thế, ngóng lên tầng 4 gọi tên tớ, tớ lao xuống và thấy chiếc áo trắng anh mang đã ướt hết,những giọt nước cứ nhỏ xuống trên từng sợi tóc và chảy trên ngực chàng, hí hí nhìn iu cực...
  9. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thích cái lưng của chàng đến mấy thì thích, nhưng tớ ít khi (rất rất ít) ôm từ său lém, làm vậy có cảm giác mình lệ thuộc và rất iu hắn ta (cái nè do tó nghĩ thôi) . Hắn ta ôm lưng tớ từ phía său nhìu hơn hehehe .
    ***y là khi cởi trần, mặc jeans, ngực nở, tăy cơ bắp
    Mà thui iu rùi thì lúc nào chảng thấy ***y
  10. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... tớ không hy vọng nhìn con trai cởi trần mà thấy ***y . Vì giai Việt hiếm người ngực nở, bụng 6 múi lắm toàn thấy bộ xương di động thôi hà kể ra đi với mấy thư sinh vừa lo anh ấy bắt nạt mình, nếu có đứa nào bắt nạt thì anh ấy rút xương sườn ra tiểu lí phi đao bảo vệ mình

Chia sẻ trang này