1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân phượt KHÔNG là những kẻ ích kỷ (Mời các bạn tham gia ủng hộ giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số vùng

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Vespacutduoi, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dân phượt KHÔNG là những kẻ ích kỷ (Mời các bạn tham gia ủng hộ giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số vùng núi cao)

    Hãy cùng xem:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=243484&ChannelID=89
    Chúng ta như đang mắc nợ với những điều chúng ta yêu thích bằng chính cái sự "hồn nhiên" của mình!
    Kêu gọi những bậc anh hào trong box DL này, những ai có uy tín và khả năng tổ chức... - đứng ra để quyên góp chút tiền, quần áo ấm hay giày dép... Dân phượt KHÔNG là những kẻ ích kỷ!
    Hãy làm một việc gì đó!
    Hãy ủng hộ!
    Đề nghị Mod và những cây đa có uy tín trong box DL lên tiếng.



    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 19/02/2008
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Không phải là xem ảnh của pác nhà báo này mà anh e phượt nhà mình gặp vô khối cảnh các e bé vùng cao ăn mắc phong phanh,đi chân đất trong thời tiết giá lạnh.
    Chúng ta có ích kỷ hay không ích kỷ? việc quyên góp này không nói lên điều đó nhưng chúng ta hãy làm một việc ì đó có ý nghĩa cụ thể là như bạn vetpacutduoi đã lên tiếng.
    Chúng ta như đang mắc nợ với những điều chúng ta yêu thích bằng chính cái sự "hồn nhiên" của mình!
    Hãy làm một việc gì đó!
    Hãy ủng hộ!
    Đề nghị Mod và những cây đa có uy tín trong box DL lên tiếng.
    Mình đã soạn đống quần áo cũ và định mang đi từ chuyến đi Apachai,nhưng chưa thực hiện được.Hy vọng là lần này có đất dụng võ.
    Ảnh e bé vùng cao ở Cao sơn nè
    [​IMG]
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 20/02/2008
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    "Chim cò" đang vận động ủng hộ trong SG, sẽ gửi đường bưu điện ra cho các bạn đem đi giúp, bạn nào ở HN có thể giúp bọn tớ nhận đồ và đem đi được không? Nếu đc cho tớ xin địa chỉ để gửi, tên và số dt luôn nhé. Đầu tuần sau bọn tớ sẽ gửi ra nên mong sớm nhận tin các bạn. Có gì liên lạc với tớ bên "chim cò gờ-rúp" candyduong 0909683002 nhé. Merci beaucoup
  4. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod và những cây đa có uy tín trong box DL lên tiếng.
    Dân phượt KHÔNG là những kẻ ích kỷ!
    Hãy làm một việc gì đó!
    Hãy ủng hộ!
  5. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ các bạn, tôi cũng là 1 dân thích đi du lịch và cũng "phượt" khá nhiều từ Tây Bắc, Hà Giang, Tây Nam ... Sau chuyến đi Hà Giang, bọn tôi ngoài Hà Nôi đang vận động tổ chức quyên góp đồ cho trẻ em và người nghèo ở Hà Giang. Sau đây là thông tin chương trình : http://blog.360.yahoo.com/cunghanhdong
    Chúng tôi cũng đã liên hệ với cả 1 nhóm nhận đồ quyên góp tại 6 địa điểm trong TP Hồ Chí Minh. Các bạn có thể tham khảo thêm chi tiết của chương trình.
    Chương trình
    Hà Giang ?" Chia sẻ tấm lòng
    Thời gian quyên góp : Từ ngày 16/2/2008 ?" 8/3/2008
    Đơn vị thực hiện : Nhóm tuổi trẻ tình nguyện ?oCùng hành động? dưới sự giúp đỡ của văn phòng Plan tại Hà Giang
    Trang thông tin cập nhật :
    http://blog.360.yahoo.com/cunghanhdong
    Hình thức quyên góp:
    - Quyên góp trẻ em: quần áo, giầy dép, mũ, tất?mới và cũ (còn lành lặn)
    - Quyên góp cho người lớn : quần áo, giày dép, chăn ấm ? mới và cũ ( còn lành lặn)
    - Quyên góp hỗ trợ thư viện cho các điểm trường miền cao : sách vở và truyện thiếu nhi.
    Địa điểm nhận quyên góp :
    Tại Hà Nội
    - Quán cafe Buzz , số 4 ngõ 34 Văn Cao - cạnh sân vận động Quần Ngựa ( từ 12h trưa tới khuya)
    - Quán Gina cafe, số 102 D6 Giảng Võ ( trong ngõ cạnh KS Hà Nội khoảng 150 mét )
    - Phòng khám Hồng Mai, 83 Giải Phóng ( từ 1h chiều tới 9h tối )
    - Văn phòng Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) ?" 15 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội ( gặp Phạm Thị Hồng Nết )
    * Các cơ quan trường học có số lượng quyên góp lớn, xin liên hệ trực tiếp với ?oCùng hành động?, chúng tôi sẽ đến tận nơi tiếp nhận.
    Tại TP Hồ Chí Minh
    - Công ty Vimobi: 98 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
    - Kiên Mobile: 16 Rạch Bùng Binh (đối diện sân Lan Anh)
    - CTy Thiên Minh: Số 4 Rạch Bùng Binh
    - Đồ Gỗ Bình Đình: 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình.
    - Cửa hàng Sfone Phúc An 19/1 Lê Lợi, Thị Trấn Hóc Môn
    - Công Ty Máy Văn Phòng C.B.S 264M Lê Văn Sỹ - P.14 - Q3 (Sát vách Kho Bạc Quận 3 - Đối diện Chợ Nguyễn Văn Trỗi)

    Mọi thắc mắc hoặc liên hệ với chương trình, xin liên lạc theo các số điện thoại sau :
    Tại Hà Nội :
    - Đặng Lê Anh : 0936011088
    - Lê Trường : 0912784018
    - Phạm Thị Hồng Nết: 0904294356
    Tại TP Hồ Chí Minh:
    - Trần Mạnh Hiệp - 0989.298.398
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Những đôi chân trần trong giá rét
    TT - LTS: Đây là phóng sự ảnh được gửi về từ Lai Châu. Anh Xuân Trường, người thực hiện phóng sự này, kể rằng thời tiết Lai Châu những ngày trung tuần tháng hai lạnh buốt, anh phải mặc áo ấm 2-3 lớp, chân mang giày, đầu đội mũ len nhưng vẫn cóng tay khi bấm máy.

    [​IMG]
    Hai em bé ở bản Hồng Thu Mông, xã Lản Nhì Thàng, Tam Đường chơi dưới trời lạnh 4oC (ảnh chụp ngày 16-2)

    [​IMG]
    Các em bé ở bản Pú Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Tam Đường trong thời tiết giá lạnh (ảnh chụp ngày 16-2)
    [​IMG]
    "Chân dung" một em bé 4 tuổi dưới trời lạnh 6oC (ảnh chụp ngày 18-2 tại bản Vằng Pheo, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường)

    [​IMG]
    Đôi chân trần của các em bé xã Hồ Thầu, Tam Đường trong cái lạnh 1oC (ảnh chụp ngày 16-2)

    [​IMG]
    Đôi chân của một em bé 7 tuổi đi rừng dưới trời lạnh 6oC (ảnh chụp ngày 18-2 tại bản Phín Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường)
    Tác giả đã ứa nước mắt khi thấy những em bé sống trong vùng giá rét dưới 6oC, thậm chí 1oC nhưng chỉ có đôi chân trần và chiếc áo mong manh. Anh Xuân Trường nói trong xúc động: "Tôi không đủ lời để diễn tả. Tôi mong những tấm ảnh của tôi sẽ nói lên phần nào khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng Tây Bắc".
    Phóng sự ảnh của XUÂN TRƯỜNG @tto
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=243484&ChannelID=89
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Các bạn!
    Đừng chần chừ trước những bàn chân giá lạnh...
    Hãy kêu gọi và ủng hộ chương trình này!
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 20/02/2008
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    "Chim cò" đang quyên góp và sẽ liên lạc với các bạn trong hcmc trong thời gian sớm nhất. Mỗi người 1 việc nhỏ
  9. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    có kế hoạch hành động ko bạn, xem trên thời sự các ban ngành đã huy động được 3.000 chăn thì phải, để chuyển ra bắc
    Nếu làm việc có tổ chức thì hay hơn, kể cả copy paste từ blog kia sang đây cũng được
  10. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi......
    đáng lẽ mình vác chăn đi quyên góp có phải là tốt hơn việc mang chăn cho cái thèng bạn chết rét vì lạnh, nhưng suốt ngày lô đề kia không.
    mai đi ăn cắp lại để quyên góp.
    Nhưng mọi người cho cái kế hoạch cụ thể hơn đi. Sau khi quyên góp còn làm gì nữa, gửi lên bằng cách nào, có kêu gọi mọi người lên tận đó quyên góp không, hay cộng tác với ban nhóm nào từng có kinh nghiệm?

Chia sẻ trang này