1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân phượt KHÔNG là những kẻ ích kỷ (Mời các bạn tham gia ủng hộ giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số vùng

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Vespacutduoi, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Theo dự báo của các nhà khí tượng, từ giờ cho đến tháng 3 vẫn còn nhiều đợt rét đậm. Vì vậy việc quyên góp quần áo ấm và các vật dụng để ủng hộ giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa rất cần thiết.....
    Trong các chuyến đi lên Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu ... thậm chí những vùng sâu ở Cao Bằng, Lạng Sơn, đa số các bạn tham gia trong Box du lịch này đều hiểu rõ tình trạng trẻ em và ngay cả người già cả đang phải sống trong những hoàn cảnh rất khó khăn.....
    Cá nhân tôi ủng hộ các bạn trong chương trình này. Xin được ủng hộ số tiền là 500 ngàn đồng và một số quần áo cũ ... Bạn nào có thể đứng ra làm đại diện cho Box để mở một tài khoản để có thể chuyển tiền vào đó và đứng ra nhận số hàng là quần áo ?
    Chúng ta thu gom đủ 1 chuyến xe và cử đại diện Box liên hệ với một số xã vùng cao ở tại Lào Cai - Lai Châu (Si Ma Cai - Bát Xát - Sa Pa - Tam Đường - Sìn Hồ ...) để họ có thể hỗ trợ Box trong việc giao hàng hóa và tiền bạc tới tay bà con dân bản ....
    Việc này cần những bạn dư dả thời gian để tham gia trong Ban tổ chức
  2. dhlv

    dhlv Guest

    ĐHLV đã xem vài bài viết của Vespacutduoi có nội dung tương tự. Nhưng hiện nay, ĐHLV đang bận tạm thời chủ trì một hoạt động xã hội khác nên ko thể đi cùng hay góp phần hô hào được.
    Nếu các bạn có thời gian thì bạn nào huặc nhóm bạn nào mạnh dạn nhận vụ chủ trì này đi.
    Khi có một tài khoản rõ ràng, ĐHLV sẽ gửi tiền góp phần nhỏ bé vào hành động chung của mọi người.
    Xạ điêu có ý kiến gì về vụ này không ?
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 20/02/2008
  3. van28807

    van28807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cam Đường hay Tam Đường vậy? Bát Xát thì phải là Cam Đường chứ
  4. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bọn mình đã có kế hoạhc đầy đủ rùi. Dự định của nhóm "cùng hành động" là sẽ quyên góp được nhìu quần áo,chăn màn, sách vở. Nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 3 này bọn mình sẽ magn đồ lên Hà Giang. Xe ô tô chở đồ thì bọn mình đã được tài trợ. Giò tụi mình rất mong các bạn hãy kêu gọi quyên góp đồ để các em ở trên Hà Giang sẽ được ấm áp hơn trong cái lạnh của mùa đông.
  5. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    THÊM NHỮNG HÌNH ẢNH VÀ BÀI VIẾT MỚI ...
    NHỮNG ĐỨA TRẺ VÙNG CAO
    Hôm nay nhóm chúng tôi nhận được một bài viết và những tấm hình của các em nhỏ Hà Giang do bạn Hà Linh Ngọc, một người từng gắn bó và làm việc nhiều năm tại Hà Giang cung cấp. Nhìn hình ảnh này, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ không khỏi giật mình và xót xa ...
    Cám ơn chị Hà Linh Ngọc đã cung cấp thêm thông tin ... chúng tôi những người đang thực hiện chương trình "Chia sẻ tấm lòng" vẫn đang mong mỏi các bạn trẻ, các cơ quan, tổ chức, trường học ... hãy "Cùng hành động" để giúp các em nhỏ kia vơi đi được phần nào sự cơ cực ...
    [​IMG]
    Những đứa trẻ vùng cao
    Ấn tượng nhất trong những chuyến đi miền núi là hình ảnh những em bé vùng cao. Tôi vừa thương, vừa xót xa và vừa khâm phục trước sự "phát triển tự nhiên" của chúng. Mặc khí hậu khắc nghiệt, mặc sự đói nghèo lam lũ, những đứa trẻ cứ lớn lên từng ngày, từ đá núi, từ những nắm ngô xay (mèn mén) bốc vội, và uống nước lã- thứ mà ở nơi đây quý hơn vàng. Mùa khô (từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau) người dân nơi đây ngày ngày đếm từng giọt nước. Họ phải mất cả buổi xuống núi gùi từng can.Tính trung bình, mỗi ngày mỗi người có chưa đầy 2 lít nước cho sinh hoạt.
    Trong những chuyến đi, Tôi đã ghi lại rất nhiều hình ảnh của lũ trẻ vùng cao, nhưng đây là tấm hình cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tấm hình này tôi chụp trên đường đi Chợ tình Khau Vai cách đây mấy tháng. Và lần này lên HG tôi lại nhớ tới chúng.
    Và thương. Và xót xa...
    3 đứa trẻ (tôi đoán là 3 anh em) đứng giữa trời và đá núi. Thằng anh chừng 6,7 tuổi( nhưng bé như trẻ lên 4) địu trên lưng đứa em 1 tuổi ngủ ngặt nghẽo vì đói vì khát hay vì một lý do gì đó mà chúng tôi lay thế nào bé cũng không dậy. Chiếc địu (gọi là địu cho oai chứ thực ra là hai miếng vải xé dài) quàng qua cổ thằng anh quấn xuống mông đứa em một vòng lằn lên những nốt đỏ. Bên cạnh là đứa em thứ hai, chắc cũng khoảng 4,5 tuổi nhưng nhìn như chư lên 2. Mặt cô bé có lẽ chừng...một tuần chưa rửa (tôi đoán là một tuần nhưng thực tế có khi hơn).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợt cay cay sống mũi khi thầm so sánh các em với những trẻ con thành phố được bao bọc.
    Tôi thương những em bé, thương những mảnh đời cơ cực nơi miền núi xa xôi hẻo lánh này...
    Nhóm tuổi trẻ "Cùng hành động" tiếp tục mong nhận được sự chia sẻ quyên góp của các bạn, các cơ quan, tập thể và trường học ...
    Địa điểm tiếp nhận :
    Tại Hà Nội
    Quán cafe Buzz , số 4 ngõ 34 Văn Cao - cạnh sân vận động Quần Ngựa ( từ 12h trưa tới khuya)
    Quán Gina cafe, số 102 D6 Giảng Võ ( trong ngõ cạnh KS Hà Nội khoảng 150 mét )
    Phòng khám Hồng Mai, 83 Giải Phóng ( từ 1h chiều tới 9h tối )
    Văn phòng Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) ?" 15 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội ( gặp Phạm Thị Hồng Nết )
    * Các cơ quan trường học có số lượng quyên góp lớn, xin liên hệ trực tiếp với ?oCùng hành động?, chúng tôi sẽ đến tận nơi tiếp nhận.
    Tại TP Hồ Chí Minh
    Công ty Vimobi: 98 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
    Kiên Mobile: 16 Rạch Bùng Binh (đối diện sân Lan Anh)
    CTy Thiên Minh: Số 4 Rạch Bùng Binh
    Đồ Gỗ Bình Đình: 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình.
    Cửa hàng Sfone Phúc An 19/1 Lê Lợi, Thị Trấn Hóc Môn
    Công Ty Máy Văn Phòng C.B.S 264M Lê Văn Sỹ - P.14 - Q3 (Sát vách Kho Bạc Quận 3 - Đối diện Chợ Nguyễn Văn Trỗi)
    Mọi thắc mắc hoặc liên hệ với chương trình, xin liên lạc theo các số điện thoại sau :
    Tại Hà Nội :
    Đặng Lê Anh (Điều phối thông tin và truyền thông) : 0936011088
    Lê Trường (Điều phối Tình nguyện viên) : 0912784018
    Phạm Thị Hồng Nết (Điều phối quan hệ đối tác) : 0904294356
    Tại TP Hồ Chí Minh:
    Trần Mạnh Hiệp - 0989.298.398
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục ủng hộ chương trình nào. 29/2, bốn năm mới lại có một lần - hãy làm cho ngày này năm nay thêm ý nghĩa với việc tham gia chương trình " Chia sẻ tấm lòng" nhé.
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác:
    Địa điểm nhận quyên góp tại Hà Nội:
    - Quán cafe Buzz , số 4 ngõ 34 Văn Cao - cạnh sân vận động Quần Ngựa ( từ 12h trưa tới khuya)
    - Quán Gina cafe, số 102 D6 Giảng Võ ( trong ngõ cạnh KS Hà Nội khoảng 150 mét )
    - Phòng khám Hồng Mai, 83 Giải Phóng ( từ 1h chiều tới 9h tối )
    - Văn phòng Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) ?" 15 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội ( gặp Phạm Thị Hồng Nết )
    - Đặng Lê Anh : 0936011088
    - Lê Trường : 0912784018
    - Phạm Thị Hồng Nết: 0904294356
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 01/03/2008
  9. axsfcd

    axsfcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em sẽ mang đến, có thể không phải tất cả quần áo của em đều dùng cho mùa đông, nhưng cái gì mà mặc được thì cũng cứ mang nhỉ.
    Dân KHÔNG phượt KHÔNG phải là những người ích kỷ
  10. anhtuanboom

    anhtuanboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ mọi người ai có gì thì ủng hộ cái đó, miễn là có tấm lòng. Có thể là tiền mặt, quần áo và đặc biệt là chăn ấm, vì đợt lạnh vừa qua đồng bào miền núi đã đem cả chăn đắp của mình ra để ủ ấm cho trâu bò mất rồi. Rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ, chung tay cho cuộc sống của đồng bào vùng cao bớt khó khăn hơn.

Chia sẻ trang này