1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân phượt kiếm tìm những quán cafe nhạc Trịnh trên mỗi chặng đường

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mayvothuong, 07/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Dịp 30/4 vừa rồi Mây được lang thang về xứ sở cao nguyên đá hùng vĩ Đồng Văn - Hà Giang.
    Đến thành phố Hà Giang khi trời vừa xẩm tối, đủ thời gian cho một buổi tối dạo bước đi tìm những điều hấp dẫn của phố thị giữa núi rừng này. Loanh quanh mãi cũng nhạt nhòa, tôi thèm một ly đen nóng và những ca từ nhạc Trịnh cất lên trong một góc tối nào đó. Và nảy ra ý định tìm kiếm quán cafe nhạc Trịnh trong thành phố nhỏ này.
    Không uổng công gọi điện hỏi han, không uổng công thăm dò các quán cafe khác, không uổng công thực hiện ý định ít khả thi của mình...tôi đã tìm thấy Một cõi đi về - quán cafe nhạc Trịnh duy nhất nơi thành phố Hà Giang - nằm trên đường Lê Quý Đôn, ngay ngã tư cắt với đường Bạch Đằng (tôi thật sơ suất khi ko nhớ rõ số nhà)
    Quả thật cái thú ngồi bên ly đen nóng và được nghe dòng nhạc mình yêu còn hay hơn gấp bội khi mình vừa khám phá ra một địa điểm thân thuộc ở những nơi quá mới lạ thế này.
    Lại gần với nhau trong những chuyến đi phượt, ngồi kề bên nhau cùng với những con người chung niềm đam mê mà tôi chưa từng quen biết...Rừng núi dang tay đón những đứa con trở về...Để người người cùng nhau đi trên con đường Hạnh phúc!
    .
    .
    .
    "Cho nên tôi yêu...trái tim không nặng nề...những con tim bạn bè bao la..."
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    tối 1/5 em nhắn tin cho chị hỏi quán cafe nhạc Trịnh ở HG phải ko?

    Lúc ấy thì chị vẫn còn đang ở giữa rừng, sóng điện thoại lúc được lúc mất, trước mặt chỉ là đêm đen thẳm, chỉ biết cắm đầu đi thẳng về phía trước mà chẳng biết bao giờ mới đến đích.

    cafe Phố Cổ ở Đồng Văn, thi thoảng cũng mở 1 CD nhạc Trịnh không lời em ah.
  3. vinhnt2603

    vinhnt2603 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Phải tả là nó ở gần KS Công đoàn em ạ. Như thế sẽ dễ tìm hơn
  4. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    chị ơi chị vừa đi Huế về phải ko ạ? 20 này em cũng vào Sài Gòn, muốn ghé qua với Huế một chút mà chưa biết có được ko...

    chắc chị cũng đã từng đi tìm những quán cafe nhạc Trịnh ở Huế nhỉ? chị biết những quán nào và thích ngồi ở đâu ạ? cho em nghe thêm 1 chút cảm nhận của chị về các quán với nhé!

    Còn cả ở SG nữa, nếu chị biết rõ thì share cho em chị nhá :P

    Thanks chị...@};-
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    hầu như quán cafe nào ở Huế cũng mở nhạc Trịnh em ah.

    có 1 quán cafe mà chị nghĩ là em rất nên đến là Lầu Tứ Phương Vô Sự - cửa Hòa Bình-Đại Nội (trên đường Đặng Thái Thân), buổi tối rất đẹp em ah. Nếu em vào Huế thì ghé quán đó uống cafe (tranh thủ đến trước khi bị đóng cửa )

    http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/439311/Mo-quan-de-phat-huy-gia-tri-di-tich.html

    và 1 quán nữa mà dân nghe Trịnh ở Huế hay ngồi là cafe Chiều- 44 Đặng Thái Thân


    các quán cafe ở Huế đóng cửa rất sớm, 10h đã đóng cửa rồi, nên đi sớm nhé.


    Dành cả một buổi chiều lang thang đi tìm đường Phượng Bay và đường Trịnh Công Sơn. Các bạn box Trịnh đến Huế thì ghé đường TCS để uống bia bên bờ sông Hương nhé :D
  6. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Ở Đà Lạt có quán cafe nhạc Trịnh nào ko mọi người ơi...
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước bạn chị đi Đà Lạt về kể lại: ở ĐL có quán cafe Cung Tơ Chiều, quán chỉ mở buổi tối. Bà chủ quán vừa đàn guitar vừa hát, và kể chuyện đời mình giữa những bản tình ca.

    có 1 link ở ttvn nói về quán này:

    http://ttvnol.com/LDC/965775/page-2
  8. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1

    chị ơi em bị lỗi hẹn với Cung tơ chiều rồi, khi em tới quán đã đông quá ko còn ghế nào trống cả, hic, tiếc thế...
    nhưng bù lại em có ghé đến 1 quán khác cũng rất hay chị ạ, quán Diễm xưa ở ngay vườn hoa Minh Tâm, chị đã qua đây chưa?
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0

    chị đã đến Đà Lạt đâu :)

    quán Diễm Xưa ấy, có 1 người bạn chị vừa đi về cũng khen nhiều lắm.


    Hẹn hò mãi với thành phố mù sương mà chẳng biết bao giờ mới đi đc
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Quán Chiều của 10 năm về trước.

    Nhớ những buổi chiều mưa lất phất giăng mắc trên các nẻo đường thành phố Huế, mới 5h chiều mà phố xá đã lên đèn. Nhớ ánh nến vàng vọt lung linh như ảo ảnh, thấp thoáng ẩn hiện bóng cô gái trong bộ đầm trắng với khuôn mặt lạnh lẽo, ra vào như một cái bóng, rất ít nói, đặc biệt là với khách lạ thì gần như chẳng bao giờ. Giờ chắc cô gái đã lấy chồng?

    Thời gian trôi qua như giấc mộng, mới thế mà đã thoáng 10 năm rồi!

Chia sẻ trang này