1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Phượt là những kẻ ích kỷ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, bài viỏt hay quĂ, cỏÊm 'ỏằTng quĂ, cỏằâ nhặ thỏằf dÂn du lỏằi 'ỏằf phi hạng hỏằƠc nhặ bỏằn thỏĐn kinh chỏưp mỏĂch 'ỏn xem rỏằ"i cặỏằi ha hỏÊ, chỏằƠp nhỏằng bỏằâc ỏÊnh quẵ giĂ rỏằ"i vỏằ ư nhỏằY???
    Cỏằâ nhặ là bỏằn ngu này rỏƠt khoĂi chư vơ trÂu bò chỏt, thỏưm chư cỏÊ ngặỏằi chỏt, và tỏằ? hặĂn là còn nhiỏằu cĂi bỏÊn hặĂn cỏÊ bỏÊn PĂc Thay mỏƠt Tỏt ư nhỏằY.
    GiĂ mà có cĂi ỏÊnh bỏĂn gĂi nào 'ó (?????) cỏ** dao tỏĂo dĂng bên 'ỏằ'ng trÂu bò chỏt rât mà minh hỏằa thơ hay quĂ!!!
    BỏĂn gĂi nào 'ó, nỏu có chặĂi ỏằY box DLỏằ là tỏằ> ngặỏằĂng mỏằT!
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng xem:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=243484&ChannelID=89
    Chúng ta như đang mắc nợ với những điều chúng ta yêu thích bằng chính sự "hồn nhiên" của mình!
    Kêu gọi những bậc anh hào trong box DL này, có uy tín và khả năng tổ chức... - đứng ra để quyên góp chút tiền, quần áo ấm hay giày dép... Dân phượt KHÔNG là những kẻ ích kỷ!
    Hãy làm một việc gì đó!
    Hãy ủng hộ!
    Được VespaCutduoi sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 19/02/2008
  3. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, tự đọc lại những dòng bạn viết đi nào. Sao khuyên người khác thì hay vậy mà không tự sờ lên gáy mình???
  4. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    @ Xadieu_2000: Về vụ đèn trời đó tôi cũng có biết nên xin nói vài lời thế này . Sở thích thì không ai cấm , kể cả bạn có nhiều tiền rồi có sở thích đem tiền thật ra đốt để nướng khoai đi chăng nữa thì cũng là quyền của bạn . Nhưng tại thời điểm đó có một số người đứng ra hô hào là đi thả đèn trời để tưởng niệm những người bị nạn . Chính vì thế mà mới có người đứng ra phản đối, cho rằng thay vì đi thả đèn trời để tượng niệm người ta thì nên đi dùng tiền đó để quyên góp cho họ . Việc này bạn có thể vào blog của Đèn Trời , bạn ấy đã có thông báo chính thức về việc này để trả lời cho một loạt người gọi đến hỏi có phải bạn ấy đứng ra tổ chức sự kiện đó không?
    Cá nhân tôi cũng rất thích thả đèn trời , thả đèn hoa đăng . Đây là những thú vui không ai cấm được, nhưng không nên lợi dụng danh nghĩa từ thiện để lôi kéo mọi người.
    Được PamHime sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 19/02/2008
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    1 topic khá hay. Tôi đã theo dõi từ đầu đến giờ.
    Với tôi, tôi đi phượt trước hết là để được hòa mình vào thiên nhiên, được thấy được sự hùng vĩ của núi rừng, để quên đi những bon chen thường nhật trong cuộc sống nơi phố phường. Bên cạnh đấy, phượt với tôi còn là sự trải nghiệm, là tìm về những ngày xưa khốn khó trong tuổi thơ của mình.
    Nếu bạn là dân phượt, bạn đã đi thì bạn sẽ hiểu dân mình còn nghèo thế nào, đất nước còn lạc hậu thế nào. Có thể mình bạn không thể thay đổi được nó ngay nhưng tất cả những điều đó sẽ cho mình thấy rằng mình phải biết quý trọng cuộc sống này hơn, phải làm việc nhiều hơn, phải biết trân trọng tình người hơn và sống có mục đích hơn.
    Vespacutduoi ah, nếu những người bạn của bạn muốn bạn dẫn đi xem tuyết, hãy dẫn họ đi nhưng phải cho họ thấy được sự khắc nghiệt của thiên nhiên là thế nào, cho họ thấy cuộc sống của những người dân nơi bản làng xa xôi ấy còn cơ cực thế nào. Bạn đừng trach họ, bởi có thể họ chưa bao giờ phải sống, phải chịu những cảnh đói rét như thế. Hãy cho họ được trải nghiệm.
    Tôi vô cùng bức xúc trước phóng sự ảnh trên 1 tờ báo điện tử khá nổi tiếng về chủ đề băng giá trên vùng cao khi phóng viên có bình luận dưới bức ảnh 1 cậu bé ko mặc quần đứng trong gió rét "rét nhưng cậu bé này vẫn chưa thèm mặc quần". Khốn nạn, quá khốn nạn luôn. Người ta có quần áo để mặc đâu, tưởng da của cậu bé làm bằng sắt, bằng đồng sao mà không lạnh.
    Tôi đồ rằng, phóng viên đó đâu có đi thực tế, chỉ thấy ảnh và bình luận mà thôi. Không biết họ có hiểu được nỗi thống khổ mà người dân vùng cao đang phải hứng chịu không???
    Thế nên, dù thế nào, chắc tôi vẫn đi, vẫn giành thời gian để được rong ruổi trên các nẻo đường Việt nam này .
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chỏằ< bỏằ'p dỏĂo này ngoa thỏ, hư hư hư.... anh chỏằ< em sỏằÊ chỏĂy hỏt rỏằ"i.
    Anh alfomega: topic cỏằĐa anh 'ông vui thỏ này, anh vào phĂt biỏằfu mỏƠy cÂu 'i, không anh chỏằ< em lỏĂi cÊi nhau loỏĂn xỏĂ lên roài.
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ ! tất nhiên rồi !
    Giả sử người Kinh mình nghèo,nhà tranh vách đất đóng khố chăn trâu,kéo cưa lửa xẻ ...
    rồi dân Miền núi đi ...Phượt ...
    Họ đến xem mình, rồi họ ủng hộ mình cái lọ cái chai...mong mình sống khá hơn
    Rồi mình sống cũng khá khẩm hơn lên
    Họ trở lại....
    Thấy mình xem DVD của ca sĩ Homong lổi tiếng vừ a dí ...thì họ cảm thấy
    mất bản sắc văn hóa.
    Mình bán trâu ,tậu wave tàu cưỡi cho nó nhanh,
    xây cái nhà mái bằng cho đỡ gió mùa đông bắc thì họ sợ phát triển không phù hợp với xu hướng chung của xã hội
    Đấy! Áo , Khố... ko hợp thời trang nữa , dân mình cất vào Bảo Tàng.Mình bảo tồn văn hóa dân tộc mình thế cơ mà.
    còn bây h thì khác! phải diện đồ D&G,Lì Vai, Lu i vu vi tôn .v.v. , đầu tóc kaiwa, phong cách cosplay,....xì tin..v.v. thật là mới mẻ và thích thú, thật là nhiều cách để thể hiện cá tính xì tai của mình.
    Ko hiểu sao dân phượt miền núi buồn buồn.
    Lạ nhờ, mình nghèo mãi rồi, cũng phải cho mình sống sung sướng chớ.Ai mà chẳng có quyền mưu cầu hạnh phúc?
    Mà mình có làm j` họ đâu cơ chứ!
    họ buồn vì sao! ... ...?
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ha ha.......
    so sánh thế mà cũng so sánh.
    Sao không so sánh giữa người Kinh với bọn Pháp í.
    Nhớ tới cái hồi nó tớ "khai hoá" dân A-na-mit nhà mình, rồi đến tận bây giờ nó sang du lịch vẫn hãi hùng khi các bác VN "lượn xe máy" ngoài đường đoá.
    ôi xời ơi, văn hoá thế là cùng. Tranh cãi nhau mệt nhờ...
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mơnh thỏƠy bỏĂn Bỏằ'p ngày càng trỏằY nên "'Ăng iêu", ngay cỏÊ lúc 'anh 'Ă, chua ngoa câng thỏ ...Hâ ..hâ...
  10. MrSlamdunk

    MrSlamdunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá,thật hổ thẹn khi tôi cũng đã từng hứng thú bồng bột muốn đi chiêm ngưỡng cảnh kỳ thú đó,những đó chỉ là cảm giác ko chỉ của tôi khi ở vn có tuyết , có topíc viết về ý thức khi đi dl trong box mình ,cũng nên đưa vấn đề này lên trong topic đó.
    Sao không kết hợp đi ủng hộ quyên góp và dl nhỉ?

Chia sẻ trang này