1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Phượt là những kẻ ích kỷ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Họ thất vọng khi thấy mấy em Hmông váy áo ?odân tộc? thế mà lại ngồi xem Ưng Hoàng Phúc hát trên VCD. Họ cau mày khi thấy trên mấy vách tường gỗ của ngôi nhà sàn được dán đầy những ngôi sao ca nhạc cả Việt Nam và Hàn Quốc. Họ muốn mọi thứ ở đó đều phải mang một vẻ ban sơ, thô mộc, original.Họ muốn mọi thứ ở những ngôi làng đó đều như phải được sinh ra từ đất, không plastic, không điện tử, không song. N ói một cách cực đoan hơn, họ không muốn những ngôi làng hẻo lánh mà họ đã khó nhọc tìm đến lại bị xâm lược bởi những thứ văn minh của cái đám người Kinh dưới kia, dù cho những cái mà họ gọi là ?olai tạp vớ vỉn? đó chính là dấu hiệu của một cuộc sống vật chất đang được cải thiện, là những thứ để làm nông đi cái hố ngăn cách ngược xuôi.
    Khi phát triển, người ta hướng tới kinh tế đời sống miền núi phát triển sao cho không quá cách biệt với miền xuôi, nghĩa là người dân có đủ đầy về vật chất, được tiếp xúc với văn hoá mới... Nhưng không ai mong muốn về VĂN HOÁ của miền cao nó ĐỒNG HOÁ với Miền xuôi.
    Sự đa dạng về văn hoá chính là nét hấp dẫn của mỗi quốc gia dân tộc
    Sự đa dạng và bảo tồn về văn hoá truyền thống cũng chính là một nguồn tài nguyên cho sự phát triển của chính dân tộc đó vùng miền đó.
    Đơn cử về Bản Lác - MAi Châu - bản của người Thái ( cũng như rất nhiều nơi phát triển kinh tế từ du lịch)
    Nguồn thu nhập chính từ DU LỊCH
    Lí do du khách tìm đến: Phong cảnh thiên nhiên và Sự khác biệt về văn hóa, những nét đặc sắc của văn hóa Thái. Điệu xoè, váy áo, phong tục ( những chiếc đuôi cá gắn trên xà nhà cũng là những câu chuyện hấp dẫn), món ăn, cách ở ( nhà sàn), những công việc đồng áng...
    Từ 1994 đến 2007, bản Lác bây giờ ... Hết khách!
    Lí do: Cả làng từ bỏ nông nghiệp chuyển sang làm dịch vụ, nhà dán đầy ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc che cả những chiếc đuôi cá, Côca và bia tha hồ, người Thái mặc đồ Kinh....
    Bây giờ Bản lác là nơi chung chuyển khách vào những bản sâu hơn nơi vẫn còn những nếp váy Thái...
    NHƯNG rồi nếu không có những định hướng, sự phát triên ồ ạt của du lịch sẽ lại làm mất đi những bản Thái ở Mai Châu và có thêm nhiều bản Lác nữa. Sự định hướng không chỉ cho những người làm du lịch mà cho cả dân địa phương để chung hoà phát triển và bảo tồn
    Đấy chỉ là một ví dụ.

    Họ muốn mọi thứ ở những ngôi làng đó đều như phải được sinh ra từ đất, không plastic, không điện tử, không song.

    Những ngôi làng của người Hà Nhì đúng là sinh ra từ đất, kỳ diệu lắm bạn ạ cái cách người ta xây nhà đất vừa ấm vừa vững chãi vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, không chặt rừng phá núi
    Những ngôi nhà sàn thì sinh ra từ cây
    Nhà của bọn Kinh thì do chúng nó có đất sét nên chúng nó sinh ra từ gạch,
    Mỗi nơi người ta tuỳ theo điều kiện tự nhiên mà xây nên "tổ ấm" của mìh.
    Khi đi du lịch ở nơi hẻo lánh nhất bạn có xót xa kô khhi thấy vỏ bột giặt OMÔ vương trên cây, khi thấy lon bia, can nhựa khô cong bên đường,
    Tiếp thu cái tiến bộ của nền VĂN MINH PLASTIC không phải là một cách hay nếu không có sự ĐÀO TẠO hiểu biết về cái hại của văn minh plastic, về sự tiêu huỷ về sự ô nhiểm, về cái chai cái lọ cái vỏ kia sẽ mất tg bằng nhiều nhiều thế hệ mới tiêu huỷ được.
    Cuộc sống vật chất không đo đếm bằng mấy cái can nhựa. Cũng không đo bằng thiết bị điện tử. Điều kiện cuộc sống không phải là cứ nhét tất cả những phát minh mới vào một ngôi nhà nghĩa là phát triển, nó là sự cân bằng giữa nhu cầu cuộc sống và sụ phát triển chung của xã hội
    Bạn không ngồi giữa Pù Luông để uống côca côla vì bạn không có nhu cầu uống côca, nó chỉ làm ra để thoả mãn sự thừa mứa của vật chất. Bạn cũng không ngồi trong căn nhà trình tường ở Đồgn Văn để xem phim HBO Holi hút đánh nhau pằng chíu....
    Họ cần những giá trị phát triển thực tế phù hợp với điều kiện sống, với văn hoá của họ...
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có những khi họ xa cơ lỡ bước, họ đi cầu cứu sự giúp đỡ của những người thiểu số đó. Họ được một gia đình nghèo khó nhưng tốt bụng dành cho một chỗ sạch nhất, ấm nhất trong nhà để ngủ, được ăn cơm với những quả trứng gà quý giá mà ngay cả đứa con suy dinh dưỡng của họ cũng không được ăn, uống những thứ rượu vốn được gia chủ cất sâu trong gậm giường. Những người nghèo khó tốt bụng đó xứng đáng được đền bù về mặt vật chất, họ nghĩ vậy. Thậm chí, theo cách nghĩ thông thường, nên được trả công hậu hĩnh hơn so với mức cần thiết. Họ biết rằng thêm 50.000 với họ không thành vấn đề gì nhưng với cái gia đình nghèo khổ kia thì đó là một món quà lớn mà có thể làm cho bà chủ nhà vui mấy ngày. Lương tâm họ muốn làm việc đó, nhưng họ lại không làm. Họ chỉ trả công cho gia đình ấy một cách rất rất chừng mực, chừng mực ở mức mà tất cả những người đi bụi khác đều chấp nhận được, và gửi kèm một lời cám ơn chân thành và very big. Họ lo ngại rằng một số tiền lớn hơn có thể sẽ làm ?ohư? cái gia đình ấy, rồi không lâu sau sẽ hư cả cái bản ấy, rồi những người khác đến sau họ sẽ phải chịu cảnh đối xử ?odịch vụ?, ?omất hết tình người?. Đây quả là một sự ích kỷ đầy tinh thần trách nhiệm, một sự ích kỷ có tổ chức.
    Riêng về phần này bạn nói rất "hay" thậm chí phân tích như một chuyên gia về DU LỊCH TRÁCH NHIỆM cái mà các công ty du lịch vẫn ra rả " RESPONSIBLE TRAVEL" để câu khách.
    Nhưng khi bạn phê phán sự ích kỷ có tổ chức thì bạn lại chưa nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Tôi là người ưa nhìn vấn đề theo hướng tích cực vì thế tôi nhin vấn đề thế này. Người dân vùng cao nghèo về vật chất nhưng giàu tình cảm, đấy là nét đẹp của họ đừng để họ làm mất đi những nét đẹp ấy.
    Bạn đi du lịch để mong tìm lại những nét hồn hậu mà xưa kia "dân Kinh" ta cũng có nhưng bị làm hư, bị mất đi rồi. Bạn ko muốn xin nghỉ chân ở một nếp nhà nhỏ ven đường mà bị làm giá trước khi mở cửa hay vừa ngủ vừa lo ngay ngáy mai trả tiền ra sao. Cũng kô muốn dơ máy lên chụp ảnh mà người ta xin tiền mới cho, càng không muốn khi đi trek mệt cả ngày ngả chân dưới một gốc cây và bị vài ba cô dân tộc cứ ngồi bên cạnh ra ra "mua mua mua mua"... đến hàng tiếng đồng hồ...
    Nói rất dễ nhưng làm mới khó. tuy nhiên tôi vẫn quan niệm, dù có một mình mình làm thì mình cũng vẫn phải kiên trì làm. Vì thế trước khi hay trong khi đi du lịch bạn tôi và những người bạn đồng hành luôn cố gắng ứng xử sao tình nhất và ít dính dáng đến tiền bạc nhất.
    Nói nghe thì vớ vẩn viển vông thế nhưng thực tế lại không khó để làm.
    Xây dựng tình cảm với người dân luôn là điều đầu tiên bạn nên làm, trước khi đi cung hiểm, dự tính sẽ sa cơ lỡ bước thì sự chuẩn bị vài gói mỳ, thức ăn, bánh kẹo cũng là điều quan trọng, vừa để tự lo được cho mình vừa là thứ quà thiết thực cho chủ nhà nếu phải ngủ nhờ,
    Bạn nên nhớ TIỀN không phải là tất cả. Bạn kiếm được 50,000 không quá vất vả nhưng bạn cũng phải đổ mồ hôi cho nó. Người dân tộc kiếm được 50K là một vấn đề, đừng để họ nghĩ rằng LÒNG TỐT của họ là một thứ hàng hoá mua bán được, đừng để họ nghĩ rằng lòng tốt của họ, sự giúp đỡ tự nhiên như thiên nhiên của họ đáng giá 50K hay 100K dễ dàng...
    Chính vì thế cái tình cảm tốt đẹp là điều bạn HÃY giữ cho họ, và làm sao để khi bản trả cho họ một số tiền hợp lý vừa phải xứng đáng thì họ không nghĩ đó là số tiền cho một cuộc mua bán.
    Người VN có câu " có đi có lại"
    Không phải tất cả dân phượt đều làm được điều ấy, nhưng box Du Lịch đã và đang làm điều ấy,
    Chúng tôi không vô tình. Bạn Rozo cũng nói rồi, những việc box du lịch làm để trả nghĩa những con người những vùng đất đã cưu mang họ trên đường phượt đã được minh chứng bằng thực tế. Không cầu kỳ, nhưng họ đã làm những gì thực tế nhất, giản dị nhất và họ hạnh phúc khi được trở lại với những người tưởng như chỉ gặp một lần.
    Nếu bạn Alfomega đừng dành quá nhiều thời gian để chê trách, nếu các thành viên khác của box đừng vì một bài viết một chiêu mà trách móc mình. Mà nghĩ rằng mình có thể hiểu hơn về đất nước và văn hoá để có một hành trang đúng đắn khi "phượt" thì chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn là cứ ngày ngày vào box bới móc lẫn nhau.
    Chúc vui!
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hic hic he he ặc ặc. Chào mừng sự trở về của ngôi sao băng Não!
    Đọc đoạn này mình khóc rưng rức! Hay nhờ?
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bạn Link nhiều nào một cách dễ sợ ?
    To Alfomega : các forum du lịch nào khác thì chúng tôi không biết hết, nhưng riêng với box du lịch, tôi rất vui vì box khong hề vô tình và ích kỷ, điển hình là khá nhiều những chuyến đi mang tính nhân văn, kiểu như cứu trợ đồng bào lũ lụt, hoặc mang sách lên vùng cao, hoặc nuôi dưỡng nhưng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy đó không thể gọi là nhiều là đủ, nhưng nó cũng thể hiện phần nào sự thông cảm với cuộc sống khó khăn của các vùng miền khác nhau của box du lịch. Và vui hơn là nhưng chuyến đi đó đều có sự đóng góp của rất nhiều thành viên trong box du lịch.
  5. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1

    mịa sư cái chú đhlv - chú nói toàn những lời ngớ ngẩn mà cứ tưởng là mình hay ho - anh chỉ góp ý để cho chính chú mới phải suy ngẫm . vì bên box võ thuật người ta coi chú có bằng con dog đâu ( anh nói hơi nặng lời nhưng đúng là như vậy ) . anh cũng thường xuyên vào box Dulịch ,Võ thật ...etc.....nhưng không phải để hô khẩu hiệu hay rống lên . mà chỉ để được nhìn được ngắm những nơi mình chưa đi đến ,để thầm thán phục . còn như chú thì có lẽ thuộc loại bị ngộ chữ hoặc bị mắc bệnh ám ảnh quyền lực hay luôn nghĩ mình là vĩ nhân .muốn để lại cho đời 1 cái gì đấy ,đại loại thế ......nhưng với con người chú thì anh nói thẳng là ; chẳng làm *** gì được cho đời đâu . hãy trở lại trạng thái bình thường đê . đừng có lên giọng với mọi người ,đừng giở giọng võ biền và chê những người khác yếu đuối - chú có biết miếng võ đêk nào đâu mà cứ huênh hoang , đừng chơi chữ vì chú ít chữ lắm , cũng giống như có ai đó đã nói là chú đừng cứ nghĩ ôm cái key board viết nhăng cuội là thành thế nọ thế kia , hay bước ra khỏi nhà và nhảy lên xe đi , đi đâu cũng được - đi để cho cái óc nó nở to ra thêm tí nữa .ok
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    @Linh: Có mấy ý kiến thế này:
    Xin khẳng định họ không sống ăn những thứ lá cây chỉ dùng cho gia súc, nói câu này sao mà ngu
    1. Yêu cầu bạn rút lại cái này. Đó không phải là cách để chúng ta tranh luận.
    2.Bạn đã bao giờ thấy người ta ăn cỏ bợ chưa? (tất nhiên là ăn chín, tôi chưa bao giờ nói họ ăn sống cả). Bây giờ thì cỏ bợ ở đồng bằng bắc bộ ít lắm, vì có thuốc diệt cỏ rồi. Đó là thứ cỏ mà từ trước đến nay chỉ dành cho lợn, người không ăn (hoặc ít nhất là tôi chưa nhìn thấy ai ăn cái ấy, ngay cả vùng nông thôn người ta cũng không ăn cái thứ cỏ dai ngoách và nhạt nhẽo ấy). Nhưng trong bản Cao Hoong ở Bá Thước thì người ta phải ăn, vì các loại rau khác rất ít, chợ thi quá xa.
    Đây là cách nhìn của một người thành thị (một trong số 83 triệu x 30%) đối với cuộc sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, đó là cơ sở để nhìn nhận vấn đề, nên không cần phải so sánh các dân tộc với nhau.
    Nếu bạn Alfomega đừng dành quá nhiều thời gian để chê trách, nếu các thành viên khác của box đừng vì một bài viết một chiêu mà trách móc mình. Mà nghĩ rằng mình có thể hiểu hơn về đất nước và văn hoá để có một hành trang đúng đắn khi "phượt" thì chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn là cứ ngày ngày vào box bới móc lẫn nhau
    3. Tôi viết dựa vào sự trải nghiệm của chính mình, viết về mình, giống như một sự reflection vậy. Chưa bao giờ bới móc ai, hoặc tìm kiếm ở đâu trên box Du Lịch này mà viết cả. Hơn nữa đây là một cách nhìn về một vấn đề, nên đừng quá chú ý đến chuyện câu chữ, nên tập trung vào ý tưởng theo nghĩa tổng thể.
    Yêu cầu Susu, oihanoioi, inhoi, windy, dhvl? tập trung vào chuyên môn
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Định viết dài dài cho bạn, nhưng khi đọc kỹ lại cái đoạn này thì hiểu "trình của bạn đến đâu" . Thôi xin lỗi ! Tớ bé cái nhầm vì đã chấp !
  8. dhlv

    dhlv Guest

    3. Tôi viết dựa vào sự trải nghiệm của chính mình, viết về mình, giống như một sự reflection vậy. Chưa bao giờ bới móc ai, hoặc tìm kiếm ở đâu trên box Du Lịch này mà viết cả. Hơn nữa đây là một cách nhìn về một vấn đề, nên đừng quá chú ý đến chuyện câu chữ, nên tập trung vào ý tưởng theo nghĩa tổng thể.
    anh alfomega cứ chia sẻ ý kiến đi, vụ này hay đấy !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 21/03/2007
  9. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Đúng như bạn Alfomega nói, khi tranh luận ko nên bắt bẻ câu chữ của nhau. Chị Linh đi nhiều, cảm nhận cũng sâu sắc nhưng mỗi người mỗi góc nhìn. Ko nên đánh já người khác nặng lời như thế
  10. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oài, căng nhỉ , các bác ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước nhỉ .
    Đi nhiều, biết nhiều => chuyện đương nhiên
    Đi nhiều, biết ít => đầu óc có vấn đề
    Đi ít, biết nhiều => chịu khó đọc
    Đi ít, biết ít => chuyện phình phường .
    Biết nhiều, nói nhiều => chuyện thường
    Biết ít, nói ít => cũng thường
    Biết ít , nói nhiều => HUYÊNH HOANG
    Biết nhiều, nói ít => CÁC BÁC LUYỆN TẬP THÊM NHÉ .

Chia sẻ trang này