1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Phượt là những kẻ ích kỷ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Nói thì bảo e ba phải, cơ mà đọc thấy ai cũng đúng, thấy ai cũng nói hay và cũng không phải là ko có cái dở ^^
    Hay vì mọi ng đều đã đi đủ nhiều, biết cũng nhiều ( ít nhất là so với những người chả có tý kiến thức nào như em) và vì thế mọi ng có những cái nhìn bao quát hơn, đúng hơn, va vấp hơn, tự tin hơn về những điều mình biết.
    Nhưng dở vì tự cho là mình đã biết, vì ai cũng có cái tôi của mình, ko nói thì thôi, đã nói ra thường sẽ bảo vệ ý kiến ấy...
    Mà mỗi ng nhìn theo 1 cách khác nhau, lại thêm mỗi ng đọc cảm nhận theo 1 cách khác nhau, ấy là nẩy sinh những mâu thuẫn, những sai sót trong những câu nói..... Thế nên e nghĩ là, mình biết, thì mình nói, cứ nói hết ra để mọi người đọc từng bài 1 mà sẽ nhận ra nhiều thứ rất hay, cùng là nói cả, sao ko đơn giản chỉ là đề xuất í kiến, đóng góp, nhận xét mà cứ phải là bới móc, xúc xiểng cá nhân ....
    Mọi ng, ít nhất cũng đều là ttvn, đều là dân phượt, mà dân phượt thì nổi tiếng là dễ gần, là tâm lý... nhỉ
  2. karmapolice

    karmapolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đôi lời, không biết có động chạm đến ai không nhưng vẫn phải nói.
    Bạn omega nói đúng, chúng ta là những kẻ ích kỷ.
    Hơn một thế kỷ trước, "truyền thống văn hóa" người Kinh chúng ta con trai để tóc dài, đội khăn xếp, ăn trầu; con gái mặc áo tứ thân, nhuộm răng đen; bây giờ có còn như thế không? Tôi thấy có thể cho nó vào bảo tàng, nhớ lại nó, quay film tư liệu hay tái hiện nó thành mô hình chứ không thể có chuyện áp dụng cái "truyền thống văn hóa" ấy vào cuộc sống hiện tại đc .
    Những người nói rằng họ "không muốn những người miền núi đánh mất bản sắc văn hóa" đã bao giờ tự hỏi: "Tại sao không tiếc vì chính bản thân chúng ta đánh mất truyền thống văn hóa của mình, rồi lại ra rả nói là không muốn người khác đánh mất truyền thống văn hóa của họ?". Đừng tự cho mình cái đặc quyền sống sung sướng hơn người khác rồi bảo rằng "truyền thống của họ là như vậy". Cũng làm ơn thừa nhận sự thật chứ đừng ngụy biện, đạo đức giả nữa!
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào. Lắm chuyện nhỉ. Tôi nghĩ mọi thứ nên nhìn nhận ở nhiều mặt nhiều khía cạnh. Chuyện phượt theo một khía cạnh nào đó thì là ích kỷ, nhưng ở một khía cạnh khác lại là tích cực. Về bản thân, với tôi phượt là một cách để refresh lại mình, để còn hứng thú mà làm việc. Khám phá và cảm nhận những điều thú vị ngoài những lúc nhốt mình bên bàn giấy và cái computer. Khía cạnh ích kỉ mà các bạn đề cập đến chỉ một phần nào thôi, đừng nặng nề quá mà đi chơi mất vui. Thời buổi xã hội phát triển, ng ta kiếm được nhiều tiền hơn và cũng phải biết cách tiêu tiền. Không đi phượt thì làm sao kích thích phát triển du lịch càng vùng sâu vùng xa vùng cao?. Chẳng có chuẩn mực về tính cách con người thì cũng khó mà đánh giá dân phượt ích kỉ hay ko được. Những dẫn chứng mà các bạn đề cập đến về sự ích kỷ của dân phượt thì có đầy hàng ngày trong cuộc sống, chứ chẳng phải lúc đi phượt mới có. Mỗi người một quan điểm. Có hứng thú, có cơ hội, có tiền thì đi. Việc gì cứ phải lăn tăn mấy điều lẻ tẻ, nó hèn người đi. Cứ nghĩ rằng chúng ta đi để góp phần phát triển ngành du lịch nước nhà cũng là quý rồi.
    Giờ đây, khi những còn đường như của bác Cao Sơn người ta đi đã mòn chân, những bước tiến của dân phượt lại càng có điều kiện xa hơn nữa, đến những nới tận cùng heo hút, gần dân hơn, gần bản hơn. Dân phượt cho dù có ích kỷ về mục đích chuyến đi nhưng vô hình chung họ cũng đã góp phần vào những công cuộc kiểu như đưa miền núi tiến kịp miền xuôi...
    ...
    HỊ, ngẫm đi ngẫm lại mới thấy mình là kẻ ích kỷ. Cả năm chẳng chịu đi chơi, làm sao mà góp phần xây dựng đất nước bây giờ
  4. daytiengtrung

    daytiengtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [Cá nhân tớ đồng ý với bạn chủ topicquote-ba_gia_bon_chen viết lúc 11:39 ngày 23/03/2007:
    Vậy chắc tớ nhầm. Vì thấy có cái nick giống hoặc gần giống của bạn. Tớ cũng không phải là mem bên đó luôn, chỉ thỉnh thoảng du hí hóng hớt.
    Quan điểm của mỗi người mỗi khác, và tớ tôn trọng quan điểm của mọi người. Còn feeling thì chỉ là cá nhân tớ mà thôi.
    [/QUOTE]
  5. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác gì lập topic quả là có to mồm nhưng đúng quá.
    e chưa đọc hết topic, mà bản thân cũng mới tập toẹ đi đây đi đó nhưng đọc cũng thấy bức xúc phết.
    1)so với các nước cùng trình độ thì VN mình khoảng cách giàu nghèo rất lớn,
    2) chắc bác có số có má rồi sao bác ko khuấy động tiếp phong trào kết hợp phượt với tình nguyện. em lọ mọ tìm mãi mà chỉ thấy mỗi vụ nhà văn hoá apachải với cái 1 topic ******** nguyện rồi cũng im ắng quá, quá hay, phải tiếp tục đi chớ
    tình nguyện chả có gì to tát cả dưng mà méo mó có hơn ko, chả sợ người khác cười minh ko biết ăn chơi nhỉ, bác khuấy động đi, chắc chắn nhiều mem hưởng ứng , đc nhiều việc phết đấy.
    thí dụ: mỗi năm đến mấy nhóm người Kinh lên apachải, mỗi nhóm làm tí, có khi làm thay đổi bộ mặt của cả huyện người ta chứ chả chơi
    3) anh em mình hầu hết là thanh niên chưa vợ chưa chồng, hầu hết là người thành thị hoặc từ quê lên học và làm ở thành thị, ko làm thì để ai làm, để lúc nào làm dc.
    4) bài của e mang tính chất to mồm nhưng bác nào rủ e vừa phượt vừa tình nguyện, e đi liền nếu thu xếp dc.
  6. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở trong Nghệ An, Vinh
    Bây giờ, anh em thằng nào cũng muốn về HN ngay, sớm lúc nào hay lúc đấy
    ...làm người, ai mà không ích kỷ ?
    ai dám nói mình không ích kỷ ?
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Mới cách đây hơn 2 tuần trước cùng bác Tùng trên đường đi Quan Sơn và 2 anh/em nói về cái topic mà bác đã lập ra này để rồi nhiều người tranh luận, đàm luận, bàn bạc rồi dẫn đến đả kích, nói xấu...........lẫn nhau.
    Cá nhân mình rất ủng hộ và đồng tình với quan điểm, cách nhìn hết sức sâu sắc và độc đáo của bác Tùng _Alfomega.
    Chắc chắn để có được cảm nhận như đã viết ở trên thì không phải ai cũng có được và nhìn thấy đâu. Mỗi người một quan điểm, một cách nhìn mà.
  8. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, ở đời mấy ai không ích kỷ....
    Ở đời mình ghét mấy thằng ngụy quân tử...lúc nào cũng tỏ ra mình là vĩ nhân, sống vì người khác, không ích kỷ.....nhưng thực ra thì thối vãi.....
    Được kelangdu88 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 06/10/2007
  9. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Uầy , chán nhỉ ...... hết chỗ cho các anh các chị phượt gia phượt rồi nên quay ra bày tỏ quan điểm ah ........ Đi thì cứ đi , sướng bản thân mình khổ bản thân mình có ai hộ được đâu . Còn ý thức thì nó ăn sâu vào mỗi con người rồi ..... khó thay đổi lắm ..... Phượt gắn liền với mỗi con người hay nhóm người nó chỉ là cái hão danh thôi ... Và đa số do các phượt gia đều rỗi hơi thừa thời gian mới đi được nhiều thế chứ , nhiều khi các anh các chị cứ gắn mác cho oai nọ kia , rằng là rũ bỏ hết lại các thứ để đi nhưng thực ra cũng phải có sẵn nồi cơm ở quanh đâu đấy thì mới dám đi . Còn người bình thường bận bịu cơm áo gạo tiền thực sự dek ai đi được như thế đâu .......
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói sai rồi.
    Phàm là đã nghiện thì khó bỏ lắm
    Như mình mặc kệ bu nó mấy việc lung tung, lên cơn nghiện đi cho đã đã.
    Dân phượt không phải là kẻ rỗi hơi, luôn luôn thiếu thời gian và biết cách xắp xếp công việc để đi cho hợp lý.

Chia sẻ trang này