1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Phượt là những kẻ ích kỷ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko đồng ý với young_of_danger Ai cũng phải kiếm sống & lo cho cs của mình, kể cả dân phượt như bác Alfomega. Nhưng khi kiếm đc tiền thì mỗi người lại có cách sd riêng. Bác thì thích Chủ nhật ở nhà đưa vợ con, GF đi nhà hàng, shopping, bác thì lại muốn dùng vào các cuộc phiêu lưu, mạo hiểm! Mỗi người có môt life_style khác nhau, ko ai có thể phán xét cách sống của ai là đúng hay sai.
    Còn tiêu đề của topic " DÂN PHƯỢT LÀ NHỮNG KẺ ÍCH KÝ " âu cũng chỉ là một cách nói tu từ của bác Alf, chẳng có j` phải mổ xẻ
    Được vivunhumay_28 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 06/10/2007
  2. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Chú này nói sai rồi.
    Phàm là đã nghiện thì khó bỏ lắm
    Như mình mặc kệ bu nó mấy việc lung tung, lên cơn nghiện đi cho đã đã.
    Dân phượt không phải là kẻ rỗi hơi, luôn luôn thiếu thời gian và biết cách xắp xếp công việc để đi cho hợp lý.
    [/quote]
    Cậu này giọng điệu có vẻ giang hồ hảo hán rởm quá rồi đấy , tôi cũng là kẻ máu mê lang thang , cũng đã từng lang thang và giờ vẫn có " cơ hội " là lang thang , nhưng muốn lang thang tất nhiên phải xắp xếp công việc ổn thoả - nhưng không mặc kệ bu mọi thứ được , còn vợ thiếu tiền đong gạo , con thiếu bỉm thiếu sữa để cho ai lo ......thằng hàng xóm lo ah . Đi cho đã đã nghe thì có vẻ bất cần đời nhưng mà bất cần đời của 1 thằng rởm đời và ..............mới ti toe lượt phượt .
    P/s : không cần phải hồi đáp ngay đâu cậu ah , hay thử ngồi hút hết 1 điếu thuốc và ngẫm nghĩ xem nhé ......
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình đúng là 1 tên trong số đó.
    Ích kỷ và xấu xa, cảm ơn bác đã làm em tỉnh ngộ.
    Mong các bác tha lỗi cho em, thật tình em nông cạn quá
  4. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đi phượt là một niềm đam mê mà hầu như người trẻ nào cũng có. Đi phưọt là để khám phá những nơi trên đất nước mà mình chưa đc đặt chân tới, càng đi càng muốn đi nhiều hơn nữa, đó là niềm đam mê rồi. Đi nhiều tầm nhìn được rộng mở, cả về hiểu biết, tư tưởng và các mối quan hệ..v..v... những cái đó tác động rất nhiều đến những suy nghĩ và việc làm của mình sau này - theo hướng tích cực.
    Tuy nhiên cũng cần phải cân bằng một chút, khi chúng ta quá mê phưọt rồi, cuối tuần nào ko đi là cuồng chân, nên các chuyến đi cứ triền miên như thế, chúng ta đã giảm bớt thời gian dành cho gia đình, những người bạn cũ. Mải đuổi theo niềm đam mê phượt của riêng mình nên vô tình đã quên mât phải dành thời gian quan tâm, hâm nóng tình cảm gia đình, bạn bè ( những người ko tham gia phượt cùng ta).
    Cuối tuần: đi thăm đứa cháu mới sinh, ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa sau 1 tuần bề bộn với cộng việc mà chưa kịp dọn gì, giúp bố sửa chữa mấy vật dụng trong nhà, đưa mẹ đi siêu thị, nấu bữa ăn tươi hay đi thăm đứa bạn thân lâu rồi ko gặp...v...v...
    Rồi thỉnh thoảng lại làm một chuyến đi.
    Thế mới biết có rất nhiều việc cần làm vào cuối tuần, trong đó có cả phượt. Phượt chỉ là một phần thôi. Vì thế cân bằng đc mọi việc thì còn gì bằng
    Cứ cuối tuần box du lịch lại vắng hoe
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ ngỏằĐ nhiỏằu có phỏÊi là ưch kỏằã không. DỏĂo này mơnh thăm ngỏằĐ quĂ...chỏằ? thưch ngỏằĐ và xem tivi ỏằâ thưch ra ngoài 'ặỏằng...
    Mà mơnh ỏằâ thưch làm vâ nhÂn, thưch làm kỏằ ưch kỏằã......
    Mơnh thưch cÂu chuyỏằ?n cỏằĐa mỏằTt cô bỏĂn chỏằƠp ỏÊnh bông hoa xong thỏƠy 'ỏạp, 'ỏĂp cho nó phĂt, 'ỏằf ngặỏằi khĂc không thỏằf thỏƠy nó 'ỏạp nhặ thỏ nào, muỏằ'n giỏằ cĂi 'ỏạp cho riêng mơnh...hihi...
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tớ ích kỉ ...vô cùng ích kỉ .... nhưng tớ ứ phải là dân phượt ...nghe kinh bỏ xừ .....
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    vì cậu là ...là.......đi cho đỡ chán , lên rừng xem có lừa được anh toọc nào phải không ???
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    trên đời này mọi việc thường điều có 2 mặt của nó, về vấn đề này cũng vậy. Nếu bạn tối ngày đeo balô đi long nhong ngoài đướng thì bạn đã vô cảm với gia đình, nhưng còn nếu ở nhà mãi thì sao? câu nói : " đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn" sẽ áp dụng như thế nào?
    Theo mình thì 1 tháng có 8 ngày cuối tuần, hãy chia điều cho gia đình và bạn bè + phượt.
    Mình đang thực hiện nè!!
  9. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vote cho @tiengiang câu này. chị em mình giống nhau rùi, 2 tuần cho gia đình, 2 tuần cho bạn bè + phượt. yeahhhhhhh.
    Vác balo đi thì thấy có lỗi với bố mẹ, ở nhà thì thấy bứt rứt có lỗi với bản thân mình quá. Chia 2 vậy . Dường xa tớ đi ôt, xe lửa, máy bay. Đường gần tớ đi xe máy. Đi sông đi hồ tớ ở gần gần bờ thôi chẳng biết bơi nên hổng dám liều. An toàn của tớ là hạnh phúc của gia đình tớ. Đôi lúc đang phượt thấy dt bố mẹ gọi lại thấy cắn rứt lương tâm, nhưng tớ vẫn làm kẻ ích kỷ
  10. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới spam 1 bài.
    Đọc xong cả 8 trang rùi. Rút ra .. khá nhiều thứ rùi.
    có cái đúng, có cái sai (với mình) vì mình là mình, có phải người ta đâu (độc thoại phát)
    Cảm nhận và suy nghĩ mỗi người mỗi khác Đi được cứ đi, cảm nhận cứ cảm nhận, nói cứ nói, viết cứ viết, nhưng cũng tôn trọng "cái gì thuộc về ... người khác nữa" CHÚNG TA ĐÂU CÓ GIỐNG NHAU

Chia sẻ trang này