Dân QN ôn nghèo kể khổ Ai có kỷ niệm vui buồn gì xin kể cho nhân dân nghe để cùng chia sẻ nào! Tớ mở hàng trước nhé. Giới học trò QN ngày trước không lạ gì câu thành ngữ: "Văn Bí, lý Bằng". Đó là câu truyền miệng về hai thày giáo nổi tiếng của QN ta, thày Bằng nổi tiếng về môn Lý (từng là hiệu trưởng trường Chuyên Hạ Long) còn thày Bí tớ không nhớ là thày dạy văn ở Uông Bí hay Đông Triều, nhưng về thày thì có một giai thoại thế này: Một hôm thày Bí nhận được một bức tranh mà bất cứ ai nhìn cũng đều giật mình. Bức tranh vẽ một ông sư cởi trần, tay ôm một quả bí đỏ rõ to. Học trò sợ xanh mắt, e phen này thày sẽ nổi giận đùng đùng, vì tên đầy đủ của thày là: Trần Tăng Bí. Thế nhưng may thay, thày không giận mà rất khoái vì đám học trò nghịch ngợm láo lếu nhưng thông minh, biết cách chơi chữ! Hì hì! Đúng là học trò thời nào cũng nhất quỷ nhì ma nhảy!
Tớ cũng không biết hai thày này đâu vì đến đời tớ thì hai thày hoặc là về hưu hoặc đã chuyển công tác. Chỉ nghe tương truyền lại thôi.