1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân & quân bút chiến qua thư điện tử

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi patmol, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Dân & quân bút chiến qua thư điện tử

    Dân & Quân bút chiến qua thư điện tử

    Tác giả: Ben Monopoli
    Người dịch: Patmol Black
    Nguồn: Edge Boston Contribution​

    Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2007


    [​IMG]


    Cũng như hàng nghìn những người săn tìm việc làm khác, Corey Andrew, cư dân thành phố Jersey, gần đây đã đăng thông tin hồ sơ của mình lên một trang web tuyển dụng nổi tiếng, với hy vọng kiếm được 1 chân trong công việc viết quảng cáo. Nhưng thư trả lời mà anh chàng nhận được lại hoàn toàn không bình thường chút nào.

    Bài đăng thu hút nhiều thư hồi âm, bao gồm cả câu trả lời từ một nhân viên tuyển dụng của quân đội Mỹ vào cuối tháng hai.

    Andrew, người đồng tính luyến ái, không hề hứng thú với việc gia nhập quân đội vì một số lý do, trong đó có việc quân đội Mỹ cấm tuyệt các công dân gay và les nhập ngũ.

    Tuy nhiên, cái sự không hứng thú ấy cũng chẳng ngăn nổi chuyện anh gửi email phản đáp, hỏi viên chức sách kia rằng liệu dưới tư cách là 1 người đàn ông gay, anh ta có thể đầu quân được hay không.

    Sử dụng một địa chỉ email quân sự, trung sĩ Marcia Ramode trả lời bằng hàng chữ viết hoa, "NẾU ANH LÀ GAY, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN ANH. VÌ ANH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN".

    Sau nhiều lời lẽ châm chước từ Andrew về nguyên tắc chiêu mộ binh lính của quân đội Mỹ, các bức thông điệp nhanh chóng leo thang thành những lời chỉ trích nặng nề. Ramode bảo với Andrew rằng "gay đáng ghê tởm và vô đạo đức"

    Trong một lá thư khác, Ramode viết, "Chắc người ta phải ngu dốt lắm mới không biết được mình thuộc giới tính nào". Ramode còn nói thêm, rằng Andrew đáng lẽ phải tỏ ra trân trọng hơn việc quân đội đang đấu tranh bảo vệ các quyền tự do của anh, nhưng vì là gay, "anh nên rời khỏi Mỹ Quốc".

    Đến nước này thì sự lăng mạ sỉ nhục bay tới tấp từ cả hai phía. Andrew đả kích vốn từ vựng cũng như sai sót chính tả của Ramode và, sau khi biết được bà là người Mỹ Da Đỏ, anh viết "Vậy thì đem nó mà đi múa vũ điệu cầu mưa đi".

    Đáp lại, vị trung sĩ trong cơn điên tiết đã dùng đến ngôn ngữ minh hoạ hết sức tượng hình, bảo rằng Andrew, vốn là dân Mỹ da đen, hãy "VỀ LẠI CHÂU PHI ĐỂ MÀ MÚA MÁY BÙA CHÚ, NHẢY NHÓT CỞI TRẦN CHẠY KHẮP VÒNG QUANH Ở ĐÓ"

    Luật sư đại diện cho bộ phận tuyển dụng của quân đội Mỹ đã chuyển nội dung trao đổi thư từ của hai nhân vật quá khích trên cho chỉ huy của Ramode để "xem xét, điều tra và tìm biện pháp đúng đắn", theo lời trung sĩ Douglas Smith, nhân viên phòng quan hệ công chúng trụ sở đặt tại Fort Knox, Texas.

    Steve Rall, giám đốc phụ trách tin tức cho Mạng bảo vệ luật pháp cho nhân viên quân sự, một tổ chức chuyên giúp đỡ nạn nhân của việc kỳ thị dựa trên chính sách "Không hỏi. Không nói", cho rằng Ramode đáng bị đuổi việc.

    "Lời lẽ của bà ta mang tính phẫn nộ và hạ nhục người khác nếu xét theo mọi khía cạnh," Ralls bảo, nhưng ông cũng thấy an tâm khi có vẻ như quân đội Mỹ xem xét vụ này rất nghiêm túc.

    "Giới chỉ huy mong muốn các nhân viên tuyển dụng của mình cư xử với tác phong chuyên nghiệp trước mọi thành viên nộp đơn gia nhập và mọi thành phần công chúng," trung sĩ Smith phát biểu. "Chúng tôi đóng vai trò đại diện cho toàn thể quân đội Mỹ".

    Ramode đã không chịu hồi âm cho các cú điện thoại phỏng vấn ý kiến. Và chúng tôi cũng chẳng dám gửi email cho bà ta.

    Dịch từ http://www.edgeboston.com/index.php?ci=108&ch=news&sc=glbt&sc2=news&sc3=&id=19083

Chia sẻ trang này