1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân quảng cũng iu thơ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi khanhphong, 21/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhphong

    khanhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dân quảng cũng iu thơ!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chẹp! Thân mến bà con cùng nơi chôn nhau cắt rốn, ta chẳng có gì xin tặng các pác 1 bài thơ, mong anh em sẽ nối vòng tay lớn.

    Hoài niệm

    Nhành phượng cũ đã tàn theo năm tháng
    Mây trắng xưa qua mấy rặng tháng năm
    Tôi trở lại bơ vơ sân trường nắng
    Nơi chốn buồn chôn tuổi mộng xa qua
    Hoa vẫn nở nhưng sắc hồng đã nhạt
    Bài thơ yêu nhòe mực nhạt nhòa
    Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
    Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời
    Biết bao giờ bàn tay ta chạm lại
    Khoảng trời xưa hoa **** rập rờn
    Em đã xa... nghĩa là không trở lại
    Để riêng tôi rơi rụng tuổi ngọc rồi
    Tôi trở lại, hát vu vơ, và nhớ
    Ánh đèn vàng ấm áp suốt mùa thi
    Không còn em mỗi mình tôi lúi húi
    Giữa hoàng hôn lẻ bước âm thầm
    Mùa hoa cũ đã cùng em đi mất
    Sân trường xưa thèm đến khát áo bay
    Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
    Bỗng nghe lòng lãng đãng cơn say

    Bài thơ nầy không nhớ của ai, lúc nào hứng chí sẽ tặng quí vị tho của tui, giờ thì đang bận..............
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có cả 1 topic Thơ rùi muh bạn uiiii ^^!
  3. khanhphong

    khanhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    uh! tui mới tham gia nên ko bít!!!

Chia sẻ trang này