1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Quảng Ngãi cùng học English đi!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi voquang1979, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dân Quảng Ngãi cùng học English đi!

    Tiếng Anh thật cần thiết trong thời đại hiện nay. Từ bạn sinh viên tới các bạn đi làm; ai cũng cần nó để thi, để giao tiếp, để...
    Vậy sao nhiều người học hoài mà nghe không được, nói không lưu loát.
    Bó tay sao được?!!
    Dân mình vô Sài Gòn, như mình bắt đầu học Anh văn từ lớp 6. Trải 4 năm cấp hai, 3 năm cấp 3, toàn bộ thời phổ thông nghe nhiều thầy cô đọc còn không chính xác thì làm sao mà nghe nói được! Chỉ có viết và đọc hiểu là tàm tạm. Hồi lớp 6, 7 cứ ráp set như làm toán mà được toàn điểm cao, hic!
    Lên đại học thì như nhà quê lên tỉnh, cũng lao vào học ngữ pháp và viết để thi mấy học kỳ cho qua. Rốt cuộc đậu thì đậu mà khả năng nghe nói cứ thấp lè tè! Học Anh văn mười mấy năm mà vẫn chưa thông thạo! Tại cách học cũng "hàn lâm" quá!
    Dân mình có tiếng là hiếu học mà sao lại dzẩy? Làm sao để chuyển cái thông thạo Quảng Ngãi''language thành cái thông thạo English?
    Mình muốn nêu vấn đề này lên để chúng ta cùng bàn luận, cùng nhau học tiếng Anh cho thật tốt:
    -Học những gì? Học sách nào?
    -Học ở đâu? Trung tâm nào vừa tốt lại vừa... rẻ?
    -Học như thế nào cho hiệu quả?
    -Tự học hay học chung?
    -Làm sao để nghe thông, nói được?...
    Riêng mình thấy học bộ ngữ pháp của ông Azar là thu được kết quả tốt, vừa rõ ràng vừa dễ hiểu.
    Box mình nhiều người chưa thông tiếng Anh nhưng chắc "nhân tài thời nào cũng có". Vậy mong các bạn cùng trao đổi, cùng nêu thắc mắc, cùng giải đáp để cùng phát triển. Ý mọi người như thế nào?
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cộp...đóng dấu (đã vào đây )
    Tự học là chính, không được thì đi học trung tâm.
    (Mai nói tiếp, giờ out rồi)
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ học nhiều TT lắm rồi, bây h chán chả biết chui vào đâu học nữa.Em chả dám làm nhân tài, chỉ thấy kinh nghiệm em sau khi chui ra chui vào các TT:
    Hồi nhỏ học ở trường Hòa Bình ngay nhà thờ Đức Bà.
    Sau đó chui vào Sư Phạm những năm PTCS
    Rồi tới XHNV những năm PTTH+ Bộ Ngoại Giao
    Rồi ăn ngủ cùng ILA 2 năm tiếp + Lutus + AUSP
    Rồi mài mòn ghế ở ACET
    (em toàn lủi vào TT nào dính đến ÚC ah T_______T)
    Học phí thì cũng tăng dần theo thứ tự trên. Sau khi học 1 thời gian thì điều rút ra cơ bản: học bất kì một Ngoại Ngữ nào cũng xuất phát từ sự yêu thích. Khi yêu thích nó, ta sẽ có ý thức tìm hiểu nó 1 cách không điều kiện. D(ừng học vì bất kì áp lực nào cả: vì cấn cái bằng để sếp cất nhắc, cần cái bằng vì để có Master thì NN là yếu tố cần có or học vì Ba Mẹ muốn con được Du Học.....Ngoài ra, khi học NN em không bao h ngại nói sai. Nói câu ngắn cần dùng từ chuyên môn nhg yếu vốn từ thì nói câu dài. Chả ngại gì cả. Không biết mới phải học, chả ai giỏi rồi mà học cả. Cái này phương châm của em ah.Không biết thì về nhà check lại.....
    Mua 1 lô short story của Orford <== anh thích em cho mượn đọc. Đọc để thấy động lực học chứ thật nội dung bị rút ngắn nên đọc không hứng thú lắm. + 1 đống tài liệu. Mua nhiều tài liệu nhg chả đọc mấy. Lúc mua vì thấy thiếu thiếu, mua về thì . Em chỉ thích đọc truyện nên mí cuốn Digest or short story em làm hết mặc dù mỗi lần mua là đau ruột >.<. Luyện nghe thì chỉ còn cách nghe băng or đài thôi ah. Muốn viết tốt thì chăm đọc và viết nhiều. Đọc thì ta có kinh nghiệm để viết giống văn người ta hơn. Viết và nói khác nhau mà. Anh là ng thích xem film thì xem nhiều vào những lúc rảnh i'''' ah. Kg có cable thì có đĩa.....Khi xem lấy miếng giấy dán cái phụ đề lại để nghe. Xem xong film mà hiểu lờ mờ thì xem lại . Xem 1 bộ 3 lần mà vẫn chưa rõ thì xem phụ đề, nhg vẫn tập trung nghe chứ đừng chăm chăm đọc phụ đề
    1/ Ngữ pháp thì chịu khó mua sách tiếng anh chứ đừng mua sách dịch xem.
    2/Anh hỏi học sách nào thì phải tùy mục đích học của anh. Anh học chỉ đơn giản nâng cao hoặc tìm hiểu khi có cơ bản rồi thì mua mấy cuốn Digest về đọc ah. 1 tháng/ cuốn ở NS Xuân Thu bán. Em kg biết giá vì ngta đặt cho em rồi.
    3/Trung tâm thì nói thật là bây h em cũng chả tin vào trung tâm nữa. Trung tâm nào cũng có Thầy/Cô thế này thế khác. Ngay hồi xưa học ở AUSP được tiếng thế mà em vớ phải ông Thầy đến từ Đan Mạch chuyên gia đi muộn. Ức chế chả muốn học.
    Trên HTV hồi xưa có anh PTV Bửu Điền giọng nói cực chuẩn hay phát các bản tin tiếng Anh mà dạo này đi đâu í không thấy anh ấy nữa.
    Trong cuộc đời kg gì học nhiều = NN mà vẫn ì ạch. > 10 năm học NN mà khi TN ĐH vẫn lơ tơ mơ . Nhiều khi điên lắm khi gặp mấy chữ như: killer apps em potay luôn. Ngồi đoán đoán theo ngữ cảnh vẫn cứ thấy ấm ức >.<
    Em không thích học tiếng Anh với cô giáo lắm nhất là khi học môn Nghe Nói. Học với cô mà học Nghe Nói lớp kg được sinh động như với các Thầy. Nhưng học Ngữ Pháp cô dạy ổn hơn Thầy vì Cô kỹ hơn.
    Hôm trước vào Apolo hỏi choáng quá vì 1 khóa thông thường ~ $400 USD. Chưa kể đến những khóa đặc biệt. Xem xong về luôn, kg đi qua đường ấy lần 2 nữa >.<
    P/S: Trên đây toàn ý kiến chủ quan của em chứ kg nhằm post để tranh luận nên e miễn tranh luận ah (dạo này chán tranh luận, mọi người thông cảm )
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 28/03/2007
  4. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho MM xếp một cục gạch để học hỏi với

    @ Thỏ: Thỏ ơi, chị đang đau khổ vì cái vụ tiếng Anh này đây, công việc đòi hỏi phải gặp "nó" liên tục, mà chị thì thấy "nó" lạ hoắc, "nó" cũng chẳng quen chị .
    Bữa nào chị em mình gặp nhau đi hen, thỉnh giáo em vài chiêu cái vụ học TA và có gì hay hay (là em thấy hay ý, chứ chị thì chịu!) cho chị mượn lun .
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bữa cha Cu đưa giấy nợ chị ráng ghé chơi nghen ^^. Có j hú hí em qua yahoo chat roài chị em mình lên lịch. Tài liệu thì em nhiều lắm . Vừa sách vừa ebook, vừa handout
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    "Bụt chùa nhà không thiêng" chị ui. Thỏ chắc nói như vó hỉ
  7. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Rồi tới XHNV những năm PTTH+ Bộ Ngoại Giao
    Rồi ăn ngủ cùng ILA 2 năm tiếp + Lutus + AUSP
    Rồi mài mòn ghế ở ACET
    (em toàn lủi vào TT nào dính đến ÚC ah T_______T)
    : học bất kì một Ngoại Ngữ nào cũng xuất phát từ sự yêu thích. Khi yêu thích nó, ta sẽ có ý thức tìm hiểu nó 1 cách không điều kiện.
    Ngoài ra, khi học NN em không bao h ngại nói sai. Nói câu ngắn cần dùng từ chuyên môn nhg yếu vốn từ thì nói câu dài. Chả ngại gì cả. Không biết mới phải học, chả ai giỏi rồi mà học cả. Cái này phương châm của em ah.Không biết thì về nhà check lại.....
    Mua 1 lô short story của Orford <== anh thích em cho mượn đọc. Đọc để thấy động lực học chứ thật nội dung bị rút ngắn nên đọc không hứng thú lắm. + 1 đống tài liệu. Mua nhiều tài liệu nhg chả đọc mấy. Lúc mua vì thấy thiếu thiếu, mua về thì . Em chỉ thích đọc truyện nên mí cuốn Digest or short story em làm hết mặc dù mỗi lần mua là đau ruột >.
    <. Luyện nghe thì chỉ còn cách nghe băng or đài thôi ah.
    Muốn viết tốt thì chăm đọc và viết nhiều. Đọc thì ta có kinh nghiệm để viết giống văn người ta hơn.
    Khi xem lấy miếng giấy dán cái phụ đề lại để nghe. Xem xong film mà hiểu lờ mờ thì xem lại . Xem 1 bộ 3 lần mà vẫn chưa rõ thì xem phụ đề, nhg vẫn tập trung nghe chứ đừng chăm chăm đọc phụ đề
    1/ Ngữ pháp thì chịu khó mua sách tiếng anh chứ đừng mua sách dịch xem.
    3/Trung tâm thì nói thật là bây h em cũng chả tin vào trung tâm nữa. Trung tâm nào cũng có Thầy/Cô thế này thế khác. Ngay hồi xưa học ở AUSP được tiếng thế mà em vớ phải ông Thầy đến từ Đan Mạch chuyên gia đi muộn. Ức chế chả muốn học.
    Trên HTV hồi xưa có anh PTV Bửu Điền giọng nói cực chuẩn hay phát các bản tin tiếng Anh mà dạo này đi đâu í không thấy anh ấy nữa.
    Hoan nghênh em Thỏ góp nhiều ý kiến hay. Để nghiên kíu áp dụng mới được. Mai mốt chắc qua em mượn ít tài liệu nữa, OK?
    Bây giờ về nghe nói chắc mình phải học lại từ căn bản phát âm quá. Nhìn dịch đọc ra tiếng Việt thì được, chứ còn đọc nguyên văn tiếng Anh thì thế nào cũng có chữ "tác" đánh chữ "tộ"!
    Ngày mai là một ngày mới, ráng đánh lui bệnh thuỷ đậu rồi mình phải gắng thôi!
  8. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em thì kém tiếng anh lắm nhưng em có trang này , ko biết như thế nào , em luỵen nghe thoi
    http://ww.englishtown.com
  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nó đòi tiền, mà anh thì lâu lâu mới lên mạng, phí quá! Thôi, chắc phải tới trung tâm học thôi, để thầy cô rèn luyện nghe nói thời gian cho biết nghe nói đã!
    @Thỏ: em vậy là trình độ khá rồi đó. Sao anh chưa thật sự thích tiếng Anh nhỉ, chỉ học nó do nhu cầu, mà vậy thì cũng hơi chán! Ah, anh còn thích nghe nhạc nữa! Bà con nào biết bản nhạc tiếng Anh nào hay hay post lên đi, kèm lời dịch và cảm nhận chẳng hạn! Vừa thưởng thức được âm nhạc vừa gợi cảm hứng học tiếng Anh!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thế anh chăm nghe nhiều nhạc tiếng Anh vào ah
    Hay phát động cuộc thi dịch lời nhỉ .

Chia sẻ trang này