1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân quảng ninh có gì nổi trội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Huong_toi_tuong_lai_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Quảng Ninh hả ,nghiện đầy đường luôn.
    Ở Cẩm Phả công an đếm xem 1 phường còn bao nhiêu thằng chưa nghiện chứ không đếm xem có bao nhiêu thằng nghiện.
    Có những phường bị bắt vơi cả thanh niên ấy chứ....he..he...
    Nhưng may là bây giờ đỡ rùi.

    Ngọc Linh
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    vạch áo cho người xem lưng à ? ai vào thăm HLC , qua đây chắc hết muốn tham gia
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tui thấy bây giờ bớt nghiện rồi.Chỉ còn lại những người đã mắc nghiện mà thôi.Bây giờ ít thằng ngu lắm,chẳng dại gì mà dính vào thứ đó đâu......Tui nói có đúng ko bà con.
    Hãy đoàn kết để mọi người biết đến quê hương ta như một tỉnh giàu đẹp của Việt nam
  4. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm 30/4 tui về thăm nhà thấy có hai thằng thanh niên ngoẻo. Thấy bảo bây giờ có loại thuốc của bọn Trung Quốc (Mẹ bọn Trung quốc, cái gì cũng đểu hết) giá có 10000/liều. Đảm bảo hít 2 tháng không bị bệnh rùi chết thì sẽ được cấp miễn phí cho đến lúc chết thì thôi (theo lời 1 thằng bán thuốc). Do đó có thể là bây giờ bọn nghiện chết hết cả rồi nên mới thấy ít đi, thế cũng hay. Không biết ở những nơi khác thế nào chứ ở Cẩm Thành, nhất là khu 3 tầng (nhà tui) thì ông bà già còn nhiều hơn thanh niên

    I'm sent from the hell and the heaven

  5. cong_nguyen

    cong_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tamtin1 oi thang nao ngheo the, toi cung o cam thanh day
    toan anh tai ra di trước thoi
    Beethoven
  6. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    cong_nguyen là thằng nào thế nhỉ? Không biết thằng Hoàng sát thủ mới chết à? Bạn tao từ hồi lớp 1 đến hết lớp 10 đó. Mẹ kiếp, đi giết bao nhiêu người không sao mà lại bị chết ngớ ngẩn thế không biết. Khuyên nó mãi mà nó có chịu nghe đâu.
    Mà chú cong_nguyen chắc đang học Bách Khoa à? Lứa của chú thì chắc là không biết Hoàng sát thủ rồi. Sinh sau 2-3 năm, đã là cả một thế hệ rồi đấy.

    I'm sent from the hell and the heaven

  7. Jersy

    Jersy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    U'U DIEM CUA DAN QN LA CHANG CO U'U DIEM QUAI GI CA.
    TINH VI

    o=I(===>
    [/size=8]
  8. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    sẽ còn nhiều thằng die nữa.Điều này cũng hơi buồn thật vì dù sao đó cũng là những người con của QN mà.Nhưng chúng ta cần 1 lớp người mới: lớp người có thể quan tâm và góp công xây dựng Qn chúng ta chứ ko phải là phá hoại....
  9. THE_HIEN_new

    THE_HIEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hé hé ,dân Cẩm Thành với nhau đây mà không bít.
    Nhà mấy bác ở Cẩm Thành là chỗ nào vậy ?????Nhà em ở phía bến xe đi xuống đó.Anh em với nhau cả mà chỉ biết nick thui à,mà chắc gặp nhau là nhận ra nhau liền đó hả.
  10. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    A`, nhà anh thì ở cái đường đối diện với nhà Tin-Phòng bán xe máy chú biết không?

    I'm sent from the hell and the heaven

Chia sẻ trang này