1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân quảng ninh có gì nổi trội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Huong_toi_tuong_lai_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi..
    Ngày ấy người ta còn có câu đất lành chim đâu, ngày ấy có một vùng đất được coi là ngàn năm văn hiến, chẳng gì nó cũng là thủ đô của cả nước, ngày ấy con người và vạn vật ở đấy đẹp lắm, đẹp lạ lùng.
    Cảm sắc thiên nhiên thật là tuyệt vời, vùng đất ấy có những dòng sông chảy quanh, có hồ nước trong xanh tuyệt diệu, có những con đường thơ mộng, những cô thiếu nữ với áo dài trên những con đường hoa sữa..
    Con người ở đó thanh lịch, lịch lãm lắm chẳng gì cũng có câu
    "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Trang an"
    Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, cảnh sắc thiên nhiên cũng như con người ở đây dường như thay đổi hẳn, thay đổi một cách đáng sợ.. các con sông trở lên những dòng chảy như Tô lịch, Kim ngưu, các con đường thì tắc ngẽn những người là người, đủ mọi loại..con người ở đấy cũng củ chuối hơn .. miễn bình luận.
    Có một câu chuyện kể lại rằng một ngày sau khi ăn chơi chán rồi có một chú (đêch' nhớ tên nữa vì Tớ đech phải là nhà sử học Lê văn Lan) chú du thuyền trên Hồ đang tơ mơ rượu và mỹ nữ thì có một con rùa nổi lên (chắc vì nước hồ ô nhiễm quá) chú sợ quá rút cả gươm báu ra để tự vệ chẳng ngờ bị nó nuốt mất, sợ mất sĩ diện cậu chàng chống chế "Trả lại gươm báu cho Rùa thần" (chú này cũng tinh vi thật, chống chế giỏi thật chứ làm đếch gì có Thần với thánh, không biết các chú Vua thời nay chống chế có giỏi như thế không ???????) vậy mà từ đó Hồ có tên là hồ Hoàn Kiếm........
    Rồi lại một chuyện khác, vì vùng đất địa linh nhân kiệt này chẳng còn được an lành nữa nên các loại linh vật cũng cuốn gói ra đi trong đó có cả loại Rồng, một hôm trên đường ra đi chẳng hiểu phép thuật do ô nhiễm lâu ngày không còn màu nhiệm nữa nên chú Rồng ta hiện nguyên hình vậy là có người ròm thất và vùng đất được đặt tên là Thăng Long (rồng bay lên) nhưng phải đặt là rông bỏ đi thì đúng hơn...
    Con Rồng đó bay mãi bay mãi nó đi chọn một vùng đất tốt hơn, đẹp hơn con người sống Nhân ái và tinh tuý hơn rồi nó cũng chọn được một cùng địa linh như vậy nó ẩn mình vào đó thưởng thức cái cảnh sắc tươi đẹp và yên bình ở đó .. có chú thấy nó và vùng đất đó được đặt tên là Hạ Long nhưng theo tớ phải là đặt là Rồng ẩn mới phải.. mà cũng do vùng đất tốt này mà Rồng ta lấy lại được phép thuật nên từ đó đech chú nào trong thấy nó được......
    He he qua vài câu chuyện trên Tớ muốn chứng tỏ rằng Hạ Long là vùng đất địa linh nhân kiệt mới phải cảng vật và con người Hạ Long là nhất . OK ....
    Anh em ta cùng về quê xây dựng quê hương đi
    "Ta trở về, ta phải trở vê .."
    Hương Soái !
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 18/12/2002
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, anh chưa bao giờ nghe thấy ai bảo dân QN là ki bo, công nhận là choáng thật, dân TH không ki bo thì còn choáng hơn, khổ nỗi lại từ mồm một người TH

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You
  3. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    the moi dung la "cho che meo lam long"
  4. camhuongyeu

    camhuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hehehe buon cuoi qua
    Dan ha long con cuc ki xinh gai nua chu !!
    huong[/blue][/size=4]
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chú này chỉ được cái nhận xét đúng, công nhận con gái HL xinh thật, nhất là trường cấp III HG, he he, chiều nào mình cũng đứng nhìn các em đi học về, lác hết cả mắt

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You
  6. camhuongyeu

    camhuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    He he Bác nào bảo em là chú đấy ? Em đây là con gái mà .Lại còn cực xinh nữa chứ .Gái hạ long mà .
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ặc girl hạ Long xinh lắm , xinh đến nỗi yêu nhiều đến lỗi không muốn yêu nữa . Hê hê
    NguyễnTrung
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em thì chẳng yêu được em nào ở HL cả, căn bản vợ con rồi, nhìn thấy con gái chẳng động lòng tí nào cả

    I love H

  9. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú là người thế nào đây:
    "chú này chỉ được cái nhận xét đúng, công nhận con gái HL xinh thật, nhất là trường cấp III HG, he he, chiều nào mình cũng đứng nhìn các em đi học về, lác hết cả mắt"
    Nhưng rồi sau đó thì:
    "hic hic, em thì chẳng yêu được em nào ở HL cả, căn bản vợ con rồi, nhìn thấy con gái chẳng động lòng tí nào cả "
    Hoá ra chú toàn trốn vợ ra ngắm các em xinh ở trường Hòn Gai à? Hư thân quá đấy. Đúng là biểu tượng của box Quảng Ninh.
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    bác không phải bôi bác em, khặc khặc, nói là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác, công nhận là con gái HL xinh thật

    I love H

Chia sẻ trang này