1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Sài Gòn dã ngoại ngày 24/4 _ Nhanh chân lên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boulevard, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính để đảm bảo quyền lợi cho thành viên mới: hai quả dưa to ý ko phải của tui đâu, của Khánh - nick Jack_luke. Chị em chú ý hộ nhé.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    [/size=2]Trước hết em xin thay mặt cả nhà chúc người thân của bác LyToet mau lành bịnh, mọi sự an lành đến bác và gia đình ah.
    Xin phép bác LyToet cho em tường thuật lại hôm đi Bửu Long hén.[/size=2]
    Chị Điệp đã tường thuật rồi, em xin trích nhật ký của em ah.
    BÀN BẠC
    [/SIZE=2]Ngày 23 tháng 04 năm 2004
    Hôm nay là thứ Sáu, chị THUỐC ĐÁNH RĂNG nhắn tin kêu gào đi ọp lai để còn bàn bạc cho vụ đi Bửu Long ngày mai.
    Ọp thì ọp, mà Trương Quyền là cái đường nào í nhểy???
    Cứ đi ắt đến, đang lóc cóc đi bộ thì tự nhiên có ai gọi mình. Hé, ra là bà chị THUỐC ĐÁNH RĂNG. Chả có cái quán ShuShi nào cả, chỉ có bà chị TĐR đang ngồi kia, trước mặt là tô bún to sụ (cả dĩa rau sống cũng to nốt) dí mắt vào ĐT bấm lia lịa, bên cạnh là con xe Attila nằm khểnh càng. Mình ngồi ngơ ngác một lúc mới được chị TĐR thông báo: "ShuShi nó đóng cửa, chị đang hẹn mọi người ra chỗ khác". Chỗ khác thì chỗ khác, dân chơi sợ gì muỗi chích, chị nhểy. Lúc nữa thì anh nvtoan xuất hiện. Vậy là được 3 người. Mình đang mơ màng nghĩ đến lúc 2 chị em trèo lên con Attila thì tự dưng đâu tòi ra một em nhảy tót lên con xe rồ máy. Suýt thì mình gào lên" hơ, xe của người ta!". Hức hức, hoá ra chi TĐR cũng cuốc bộ đến. Chị TĐR vẫn hào hứng "tống 3 đi qua áo cưới Ánh Linh", 3 là 3 thế nào??? Hôm nay là: váy, có hai người mặc váy. Vừa may đồng chí Giang xuất hiện, thế là đủ xe, đủ người, vui nhé.
    Cái café áo cưới này nó cũng hay ho, chắc là cà phê rồi thì cưới, phải không í chị TĐR nhểy? Lúc vào cái thang máy mọi người phải đắn đo lắm mới cho cùng lúc cả anh nvtoan và tronganh vào chung, mọi người cứ sợ là cả hai cùng mập vậy nhỡ...
    Khung cảnh cũng khá là thoáng mát, cũng đèm đẹp, hơi bị lãng mạn cho một cuộc cãi cọ như thế này. Lần lượt mọi người xuất hiện đầy đủ. Cãi loạn cả lên, hê hê, các chú không đi còn hăng hơn cả các chú đi, hê hê. Mình thì mình chả biết thế nào, chứ mình ăn hết cả hạt dưa, uống hết cả ly nước chính thêm một ly nước phụ rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, cứ 5 phút mình lại phải gào lên: "thế cuối cùng ngày mai hẹn nhau ở đâu?". Hăng nhất phải kể đến là cái "cậu" Giang với cái "tớ" Điệp. 2 người ngồi 2 đầu bàn mà cứ "cậu cậu tớ tớ" ầm ầm lên, chẳng phải là mình không thì mình...vác ghế lại ngồi gần nhau mà nói cho khoẻ. Lại còn nói mang theo cần câu, mình nói "Ai có cần thì đấy biết, đấy mang" vậy mà anh Giang phê bình là "đầu óc đen tối", hề hề anh nghĩ thì cũng đúng đấy, nhưng mà chắc gì đúng ý em (mà thiệt tình là em không có cần kia mà). Anh nvtoan lúc lúc lại thông báo "anh rủ thêm được người".
    Cuối cùng thì cũng đúc kết được vấn đề, mọi người vỉ vã ra về. Xuống lấy xe còn í ới "trả bài": Ngày mai 8h kém 15 boulevard ghé rước blue ở cổng siêu thị, 8h hẹn anh nvtoan ở cầu ông Tạ, 8h30 gặp mọi người ở chân cầu Bình Triệu (bên kia nhá, không phải bên này). Choáng chưa? ehê, hẹn thế mới gọi là hẹn chứ![/size=2]
    Về nhé, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đi chơi ngày mai!
    BỬU LONG
    [/black][/size=2]Ngày 24 tháng 04 năm 2004
    7h 25, blue tông cửa phòng tắm chạy bổ vào phòng, vừa co... chân tắt TV vừa thay quần áo.
    8h kém 25, blue tất tả lao ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng một căn phòng bừa bộn nhất. Chưa gì đã vấp ngay vào chiếc dép, sao nó lại nằm đây nhỉ? Chắc là lúc nãy từ nhà tắm ra vội quá vứt đây. Hơ, ĐT đang gào, nó ở đâu nhỉ? Chắc lại quên, chắc là lại vùi nó đâu đấy trong đống chăn gối. Vừa mở cửa phòng vừa lầm rầm cầu cho nó đừng tắt máy, đây rồi, mà sao lại tắt máy! Àh tắt cũng được, suýt thì lại bị công ty nó tóm!
    Lại lao ra khỏi cửa, đúng boong 8h kém 15 là đứng ngay cửa siêu thị, chưa thấy em boulevard đâu. Này thì xe ôm, này thì bánh mì... lắc muốn đơ cái cổ. Chưa xong, lại thêm " em ơi, đeo xích làm gì dzạ cưng" mình vặn volume vừa đủ mình nghe "để xích mấy người như anh chứ làm giề". Lúc nữa lại thêm cái gì cứ nhột nhột ở lưng, nghĩ là giỏ xách nó cạ, quay sang suýt thì chết ngất, người ở đâu ra thế này? "Bánh giày không chị?" lắp bắp mãi mới được chữ "dạ không". Chị bán bánh giày cắp mâm bỏ đi, cưòi toe, cứ như chỉ cần khách hàng giật mình là thành công lắm rồi, chả cần phải bán được.
    Cuối cùng thì boulevard cũng đã xuất hiện. Và kể từ lúc này điện thoại di động đi sâu đi sát vào đời sống nhân dân hơn bao giờ hết. Gọi nhau liên tục.
    Giờ hẹn bắt đầu bị giãn ra, ôi những con rùa cổ đại! Gọi ĐT búa lua xua lên "chờ, chờ và chờ nhé".
    Không hẹn ở cầu ông Tạ nữa, vì nhà anh nvtoan có gần cầu ông Tạ đâu chứ! Lại nữa, "tớ" Điệp TĐR lại chuyển chỗ hẹn ở ngã tư Bình Triệu chứ không ra cầu ông Tạ nữa, nhặng xị, loạn cào cào.
    Cầu Bình Triệu 9h sáng mà nắng chang chang, nắng khiếp khủng! Lại chờ, dường như chờ đợi cũng là một nghệ thuật, tức là chờ đợi mà vẫn giữ được phong cách "bình tĩnh - tự tin - không cay cú" là phải tìm được niềm vui trong chờ đợi.
    Đang ngơ ngác thì bên kia đường " bốp" (đấy là mình đoán cái âm thanh nó thế, chứ xa thế làm sao nghe được), một công tử ngự trên xe vừa tung một đá vào người chị vợ. Quân dã man, hic, người tiền sử! Cú đá chuẩn cộng cả công lực của chiếc giày phải được điểm Ippon +! Chị em xoay sang vấn đề...bạo hành trong gia đình. Phần đông ý kiến là "bỏ ngay" (mình cũng tuyên bố "nghĩ chơi") nhưng thực tế là chị kia vừa tức tửi khóc vừa cố leo lên xe, ôi cái sự đời...biết đâu được ngày trẻ chị í cũng từng hùng hồn nói "sẽ nghĩ chơi".
    Ấy ấy, gọi anh Giang lại! Tóm được anh Giang, nhưng anh í lại vội vàng đi đón chị TĐR. Lại chờ, chờ boulevard đi đón bạn Tuấn, hêhê nhưng Tuấn, chả có bạn Tuấn nào! Thôi đi tiếp.
    Trời vẫn nắng, chị Điệp ơi,chị đang ở đâu??? Đường Kha Vạn Cân dài loằng ngoằng, café san sát, chị ngồi quán nào làm sao em bói ra được chị ơi?
    A! kia kìa! Vậy mà chị nói chị sẽ canh bọn em đi qua chị gọi,vậy mà bọn em sát bên chị một lúc rồi chị mới "phát hiện" ra, mới cười. Ơ nhưng mà "cậu" Giang của chị đâu? Về nhà àh? Thay đồ àh? hơ, thế là suy ra là chờ àh? Chờ thì chờ, quen rồi chả sao.
    Lại còn thêm các khoản đổ xăng, hẹn hò khác nữa, mỗi thứ một tí một tí cộng lại mất một đống thời gian. Sau khi rước được người cuối cùng thì đội hình vừa xinh là 5 xe, 5 nam, 5 nữ, mọi người thống nhất là tài xế là nam và lơ xe là nữ. Nhưng vẫn có 2 em kiên quyết đi cùng nhau, suy ra có 2 anh phải chở nhau, hí hí có cú không nhỉ? Tóm lại là đội hình xinh, xinh đến mức từ đây chúng ta sẽ không những chờ nhau mà còn ...đi lạc nhau nữa.
    Xin giới thiệu sơ qua đội hình chuẩn ai được viết tên trước là giặc lái, ai được viết tên sau lơ lái:
    * Chàng nvtoan - Nàng boulevard
    * Cậu Giang - Tớ Điệp
    * Giặc lái Khánh - Lơ lái Blue
    * Gái Thuỷ - Gái Hoà (can tội phá hoại đội hình)
    * Trai Việt - Trai Long (akay, lũng cú)
    Anh nvtoan bắt đầu chuyến đi lạc một cách rất ngoạn mục: lạc theo đường đi lên Đà Lạt . Kể ra anh í lạc cũng chả sao nhưng mà anh í lại đang chở theo 2 trái dưa hấu nên phải tìm anh í về bằng được. Mọi người lại chờ, anh Việt phải chạy đi làm nhiệm vụ kêu gọi 2 con người đang lầm đường lạc lối đấy quay về với chánh nghĩa. Cậu Giang với tớ Điệp lại tách đội hình bảo là "hẹn gặp ở cổng uỷ ban nhân dân phường". Hơ,đến đấy làm gì nhỉ? Có mà ký...ký giấy đăng ký kết hôn! Cơ mà thứ 7 đào đâu ra cán bộ cho các anh các chị mà máu đi thế!
    Một lúc sau cậu cậu tớ tớ quay về, mặc dù là không ký được giấy tờ gì nhưng trông mặt cũng hớn hở lắm.
    Rồi cũng gom đủ đội hình. Mà hôm nay giặc lái nào trông cũng lịch sự lắm, như là cán bộ TW đi họp í! Sơ mi đóng thùng giày đen lộp cộp.
    Cũng còn mấy pha lạc linh tinh nữa nhưng mà... bất thình lình Bửu Long hiện ra kia rồi, vào thôi.
    Bửu Long to đùng đùng nhá, trước cổng có 2 con rồng to uỳnh, hí nhưng mà có một con râu cứ quằm quặp xuống, chắc đấy là con rồng chồng. Làm phát ảnh kỷ niệm rồi anh em lục tục mua vé vào cổng.
    Đi lòng vòng tí bắt gặp cái cầu tre, rủ nhau nhí nhảnh, chị TĐR tưởng bở trèo lên nhún nhún mấy cái té phát làm cậu Giang cứ đau hết cả người, cậu nhểy.
    Cũng tậu được cái máy ảnh mang theo thế mà vẫn bị ông chụp hình ông í dụ. Mình chụp một cái chả biết thế nào mà 2 mắt trợn tròng lên, khiếp (chị TĐR cho em xin cái film hén hí hí còn huỷ đi chứ lị). Chị TĐR cứ đòi leo ra mấy cái thùng phuy mà chụp hình, hồ sâu 30m đấy chị, chưa kể hang hốc rong rêu, chị đừng làm em sợ.
    Xong rồi đến tiết mục lười, nào là "nắng quá, nóng quá, đói quá, khát quá..." Vậy là vào quán gọi cơm trưa, trong khi chờ đợi cơm thì chia tay bắt cặp để tí nữa cơm xong sát phạt nhau. Chả biết làm sao mà cậu Giang với tớ Điệp lại được cùng một phe.
    Thôi cơm đê, canh, cho thêm nước canh đeeê. Há, mắc cười nhất là anh nvtoan, anh í hí hửng cầm dĩa cá lên chan hết nước vào chén miệng lẩm bẩm "nước cốt" xong cầm chén ăn nhanh nhanh như sợ ai xin miếng. Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào "mặn quá", của đáng tội, anh í chan cả dĩa nước mắm vào kia mà, cứ tưởng là nước cá, cơ khổ cái thân già .
    Cơm no lại đâm ra buồn ngủ, thôi thì bài bạc tí cho nó tỉnh táo. Thuỷ với Hoà chọn thú vui tao nhã hơn là ngủ trưa. Cả làng sát phạt nhau, mình thì chả biết gì bài bạc may cùng một phe với boulevard, nhưng chả hiểu ra làm sao mà càng đánh càng ăn, thế mới khổ. Chắc boulevard là cao thủ Macao mới về. Anh nvtoan chả hiểu mô tê gì bài "tiến lên" của miền Nam than chóng mặt (chắc là vì nãy giờ cứ thua, đã thế bỏ tờ 500 nào ra cũng bị em út nó chê là tiền ghẻ). Lúc sau ai như vợ lớn ở nhà anh Toàn nhắn tin bảo "coi chừng sốt xuất huyết" thế là anh í suy sụp tinh thần hoàn toàn bỏ ra ngủ trưa bỏ mặc Khánh một mình còng lưng trả tiền thua bài. Tổng kết học kỳ mình hơn được 15 ngàn, sướng.
    Thế chẳng lẽ đi từ SG về đây chỉ để ngủ trưa với đánh bài thôi thì vô lý quá, thế là gọi hết dậy, đi leo núi. Chị TĐR cứ đòi đạp vịt. Vịt là vịt thế nào, leo núi đi. Cả làng bảo mình bị ám ảnh Phanxipan, cú thế chứ.
    Vườn lan loe toe không có bao nhiêu loài, đã thế lại còn doạ là ngứt một cành là 200 ngàn tiền tươi, hãi.
    Sau đấy lên chùa, có đường tráng xi măng, bậc thang cũng tráng xi măng, chả thấy leo được đâu cả? hic, leo núi cơ, ứ chịu đâu! Cuối cùng cũng có chỗ mà leo, leo từ chùa xuống đất, hehe cũng đỡ tủi, gọi là có leo núi. Nhưng chỉ có anh nvtoan, cậu Giang, tớ Điệp, mình với Khánh leo thôi, trên kia hội những người "an toàn là bạn tai nạn là thù" đi ngược trở lại. Chưa bao giờ tổ chức lại manh mún đến như thế, chia ra làm 2 cánh như thế. Cánh trên kia quyết định quay ra thẳng bãi xe luôn, cánh dưới này quyết định đi vòng vèo tí nữa.
    Tổ thám hiểm cánh dưới sau khi dụ dỗ không thành công trò đu dây miễn phí thì bỏ đi.
    Mà cái công viên này nó buồn cười, đi một tí lại thấy mình đi ra ngoài công viên vào khu dân cư, biết thế cóc mua vé cứ thế mà leo rào vào.Thế là lạc ra ngoài xong lại leo rào vào trở lại, lạc vào cái khu gọi là "khu dã thú" mà dã thú thật, toàn là khủng long nhá, tranh thủ leo ngay lên đầu một con làm phát ảnh. Mà anh nvtoan chụp hình mắc cười lắm, mình cười khô cả răng thi anh í vẫn cứ còn ngắm, đến khi mình mệt quá chuẩn bị đổi tư thế thì anh í lại quay lưng đi bảo vừa chụp xong!
    Chui ra chui vào mấy cái hang bé tẹo bằng bàn tay cũng giả vờ hú hét ầm ĩ hehe chẳng phải cho đỡ sợ mà là để át đi cái cảm giác buồn cười. Liên lạc thì đám kia thì đã ra ngoài uống nước rồi. Thôi thì ra, đang ngắm vẹt, ngắm gà vui thế này...
    Cả đám vừa uống nước mía vừa bàn nhau đi hát karaoke. Anh Việt liên hệ được ngay cái quán to nhất Đồng Nai. (Này, nhớ là anh em mình đã thống nhất là nó là nó có 5 tầng chứ không phải là 3 tầng như thực tế nhá, thế cho nó hoành tráng).
    Bà con hào hứng gào thét, cứ dưới 80 điểm >>>> cúng 10 ngàn, dưới 90 điểm >>>> cúng 5 ngàn. Bà con móc túi liên tùng tục, cái máy này nó chấm điểm mắc thế không biết! Bao nhiêu tiền đánh bài ăn được mang nộp hết cả vào đấy, cú.
    Hát mãi cũng...khản cổ chứ lị, thôi đi ăn đi, lẫu tôm 5 ri, thống nhất là to nhất Đồng Nai nhá, mà lần này to nhất thiệt á.
    Uý giời ơi là to, sao toàn xe oto trong bãi thế này! Sợ thế!
    Ăn ngon quá, ai cũng ăn miệt mài, ăn chăm chú. Uống, khát quá thế là uống liên tục (uống lắm vào, đời sắp khổ rồi đấy cô mình ơi ) Gỏi ngon, bún ngon, lẫu ngon, nước cam ngon cái gì cũng ngon.
    Một ngày đi chơi sắp hết, mình nhìn đồng hồ thấy 7h30, quên mất là còn phải đi về thành phố hào hứng nói: "còn sớm, đi ăn kem".
    Về thôi, không đi thì thôi, cứ đi là phải lạc, hì hì. Lại cái nhà anh nvtoan với boulevard đi lạc. 2 anh chị đi về đến SG rồi mà bà con vẫn còn đứng chờ ở Thủ Đức, mấy cái ĐT bắt đầu hết pin, đứng chờ. Bây giờ chơi trò chờ không còn vui nữa vì vừa nãy uống nhiều quá mà hì hì. Dầu sôi lửa bỏng lại còn lạc, hic.

    Tiết mục đưa từng bạn về nhà là cũng là tiết mục cuối cùng và cũng thành công tốt đẹp, trông mặt ai cũng vui, hehe hình như đi lạc cũng vui lắm thì phải, không tin àh? thử đi, bạn sẽ thích ngay mà!
    Cuối cùng,
    Xin thay mặt các bạn được chở cám ơn các bạn chở đã đưa đi đến nơi đưa về đến chốn.
    nào cụng ly vì chuyến đi đã thành công trên cả tốt đẹp! Mai mốt đi nữa nha bà con, em đề nghị hết núi rồi anh em mình chuyển qua biển đi, Vũng Tàu, Cần Giờ gì đó. HÌ lại chuẩn bị ọp lai từ nay đi là vừa.[/black][/size=2]
    Cơ quan thẩm quyền nào có hình thì gửi gấp hén! Xin cám ơn!
    [/blue][/size=2]To giặc lái Khánh: máy không nhắn lại được, báo cáo bữa đó là vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ, mệt. Báo cáo hết! Vote cho giặc lái Khánh ngàn sao vì mặc dù có beer Sài Gòn, có rượu nho Đồng Nai (ngon bổ) nhưng vẫn không xoè cái nào.(Chị TĐR giải thích "xoè" là té xe á)[/blue][/size=2]
    HẾT - END - FIN
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Quá đaf, ơ? nha? nghe Serenade co?n sướng hơn đi thật (?!). Tớ la? dân nghiện đi chơi, đi giaf ... ông ngoại nhưng trước giơ? toa?n pha?i lu?i đâ?u quốc đi một mi?nh vi? cha? ma na?o chịu đi cu?ng ca?. Hôm nọ nghe ba? con hẹn nhau ra quán Su? Si? ba?n bạc mi?nh khoái ty? tê, len lén mo? ra trước, định la?m điệp viên Không không thấy nghe lén ba? con rô?i nha?y bô? va?o tham gia nếu như đi va?o Chu? Nhật. Ặc Ặc, thiên bất dung gian, cha? thấy Su Si lâfn Sa Xư Mi ơ? xó xi?nh na?o ca?, quê xệ, cụp đuôi đi vê?.
    Ca? nga?y thứ Ba?y cực như con mực, đi la?m cu li cho đám cưới ngươ?i ta (Chúng nó cứ he? nhau cưới vợ thế na?y thi? co?n vợ đâu cho mi?nh cưới nưfa trơ?i!), tư? 6h sáng đến 11h đêm, ôi, buô?n ta?n thu.
    Khi na?o có độ chơi bơ?i hoang daf nưfa thi? các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các quý vị cho con cún ghe? na?y theo vâfy đuôi với nhá.
    Kính thư
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hic hic chán quá hôm đó vui vậy mà đi không được tức chết đi được vậy khi nào đo típ đây bà con đi karaoke hay là đi uống cafe gì đó đi héng bà con qua 30-4 ngheng bà con thấy sao nè
  5. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "Anh nvtoan bắt đầu chuyến đi lạc một cách rất ngoạn mục: lạc theo đường đi lên Đà Lạt . Kể ra anh í lạc cũng chả sao nhưng mà anh í lại đang chở theo 2 trái dưa hấu nên phải tìm anh í về bằng được. Mọi người lại chờ, anh Việt phải chạy đi làm nhiệm vụ kêu gọi 2 con người đang lầm đường lạc lối đấy quay về với chánh nghĩa"
    BlueSerenade viết hay thì hay thật đấy..nhưng mà oan ức wá. Boulevard với bác nvtoan đâu phải là người như thế đâu. Sau khi chia xe xong thì bác nvtoàn đã phải đau khổ chở boulevard, một sự hy sinh cao cả của bác nvtoan và cả của boulevard để cho hai đồng hương (BlueSerenad va Jack_Luke) được sánh bước với nhau trên từng Km Thì boulevard và bác nvtoan có ngờ đâu là khi tạo niềm hạnh phúc lớn lao của mọi người cũng có nghĩa là đẩy mình vào chỗ "chết"...mọi người phóng xe cái vù..để lại 2 con người bất hạnh bơ vơ ko biết phải đi đường nào. Thế mà khi gặp lại không có một tiếng an ủi nào mà đổ tội cho nữa chứ...tội lỗi..tội lỗi..thiện tai..thiện tai. Bác nvtoan ơi...lên tiếng đi...chứ ko nỗi oan này ko biết khi nào mới tỏ
    Được boulevard sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 26/04/2004
  6. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em Serenade mà nhớ ngày hôm đó quá bà con ui. Đợi sau vụ 30/4 xả láng của các thành viên thì chúng ta đi chơi tiếp nhá.
    Các bác yêu quý, nhất là các bác mod, cho em hỏi sao mà em ko thể nào up mấy cái hình lên được, mạng luôn báo lỗi "operation not allowed"?????????
    Vì thế cho nên các bác ở nhà chịu khó nghe tường thuật qua giọng văn hay ngọt ngào của cô serenade nhá. Với các bác khác đâu rồi?
    À quên nữa, tối qua nhân nào đi off đấy???? Box DLSg sắp giống HN ở khoản nhậu nhẹt rùi. Có ai report không nhỉ? (khiếp, 10h hôm qua e nhắn tin hỏi thì các bác vẫn đang nhậu, ặc ặc, chắc 12h mới về quá)
  7. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì chị ui là chị hôm qua có 4 người đi hà chi ui em với anh nvtoan, BlueSerenade thi` cùng đến đúng lúc còn boulevard thì đến trễ một chút nói chung cũng được lắm ăn một bụng luôn no pà cố luôn hic hic
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cô thuốc đánh răng chỉ được cái to mồm, tôi load hình lên vẫn bình thường chứ có sao đâu nào? cô nhanh nhanh load hình đi chơi lên cho mọi người xem nhé.
    Còn tấm ảnh blue roses kia, tặng mọi người trong box du lịch phía nam thay lời xin lỗi là nhím tôi tạm thời không tham gia với mọi người được, vì lí do sức khoẻ. Mong sớm ngày tái ngộ.
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Vừa đến nơi, làm một phát cho nó hoành tráng nào
    Bị dụ mà vẫn cười tươi rói
    Quảng cáo Fugacar & báo tuổi trẻ kiếm tiền tí đi ăn Năm Ri
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 27/04/2004

Chia sẻ trang này