1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Sài Gòn đâu hết rồi? Vào đây quậy phá đi chứ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi congchuatocmay, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mới có nửa tháng ko vào thui mà hụi SG nhảy lên được 10 trang... bà kon SGnese cũng chăm chỉ spam thí sợ á. Xin lũi vì mấy lần offline rùi mà toàn mắc công chiện ko có đi được. Phấn đấu 1 ngày nào đó trong tương lai sẽ đi off cho bằng anh bằng em... để ng ta khỏi nói cái nhà Sì Gòn nì chán (mà tớ nghe bạn tớ ngoài HN bảo HN còn chán gấp trăm lần SG...hahaha...) Bởi dzậy mí nói có nhìu ng cứ thích chê bai ng ta mà hông dòm lại dzì hết chơn... dzạ em nhỏ dzại chỉ có ý kiến thế thôi, các bác đừng nhảy vào xỉa xói, em lại lên cơn điên, ko thi học kỳ được thì là lỗi của các bác hết á
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Ai có thể làm cháu điên được, bảo chú chú oánh cho . Không biết cháu điên lên thì thế nào nhỉ . Nhìn chắc ngố lắm
  3. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chán cô wá ! Chỉ được cái miệng là hay ! Đúng là đàn bà !
  4. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bạn của kậu là kon chai hay gái rứa??? Tớ đang ở ngoài nài nà! Tớ thấy ngoài nài mọi người ọp ẹp đủ các kỉu, dzui lém chứ bộ! Tại thành viên ở SG ít thôi, chứ nếu mà đông thì tớ tin chắc rằng....hoành tráng hơn kậu nhở!
  5. Tano_Carridi

    Tano_Carridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú Vlc, anh cũng nghĩ chắc tại vì người SG ở HN ít nên không được vui lắm, nhưng được tới đâu vui tới đó - phong cách SG mà, phải không. Nhân đây anh ôn lại tí, coi như là SG dưới góc nhìn của một người Bắc, nếu không đúng, anh em đừng giận nha:
    1. Café SG : Người SG uống café buổi sáng tự nhiên, không quá cầu kì, café như thể một phần tất yếu của cuộc sống. Mọi người hình như đã có kế hoạch và luôn bắt đầu một ngày bằng café và báo, không quan trọng là ngày đó sẽ làm được gì và làm như thế nào. Thời gian uống café chỉ để thưởng thức café và đọc báo <--- Phong cách !
    2. Quán café và quán nhậu: Tano đã từng sống ở SG trong đợt đi công tác nhưng nếu dùng từ `quán` để nói đến quán café và quán nhậu thì so với HN, 2 từ này là 2 từ đồng âm khác nghĩa !
    Quán ở SG qui mô, hoành tráng...mọi thứ đều thoáng <--- Phong cách !
    3. Con trai SG: Mịa, không biết câu ` Xả láng sáng dậy sớm ` có phải là câu cửa miệng của dân nhậu không (học lỏm được) nhưng ít ra ở góc nhìn của tôi, con trai SG cũng hay thật. Làm hết mình, chơi hết mình, ` xxx games` cũng hết mình luôn ! Có một điểm mà con trai SG hơi mất điểm đó là thường `không hết mình` với gia đình (vợ, con). Con trai Bắc, ông trời thương, cũng may, phần điểm này được con gái SG chấm hơi cao hơn !
    ` Tiết kiệm ` là 2 từ không có trong từ điển của con trai SG. Điểm này cũng thật <--- Phong cách XMen !
    4. Con gái SG: Cái này thì có lẽ tôi nhận xét hơi chủ quan, có lẽ vì tôi chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng đầu tôi vẫn cứ bảo thủ rằng, tôi vẫn nghĩ, làm sao mà giận con gái SG được nhỉ ; hoặc nhìn chung con gái SG vẫn dễ chịu hơn. Tôi bị ấn tượng bởi cách người ta response: một câu ` dạ thưa anh`, `dạ thưa chị `...
    điều đặc biệt nó không phải được phát ra từ những cô gái xinh đẹp hoặc kiêu kì, mới quen hoặc đã quen từ lâu, cũng thật giản dị và dễ chịu ! <--- Phong cách !.
    5. SG mưa gió chỉ có hai mùa rõ rệt: Giá có thêm một chút cái giá lạnh của xứ Bắc chắc con gái SG thích lắm, cả năm chẳng bao giờ được mặc áo rét đẹp để `khoe hàng` !
    Mình nhà nghèo nhưng, ước gì, một em gái SG nào thương nhỉ ?!! có khi được vào SG sống nay mai..., kekeke, giấc mơ của một thằng mục đồng !
    @ Vlc: long time, no see ! Đợt tới AC off - karaokê, chú có tham gia không ?
    Được Tano_Carridi sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 17/07/2005
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ==> Bác hỉu nhầm roài! Iem là iem nói: thành viên ở SG tham gia diễn đàn TTVN này rất ít so với HN. Còn vì sao ít thì em đang tìm hỉu....
    Iem nghe rất nhìu người ở những nơi khác, khi nói về thói wen của người dân SG đều nói như bác. Còn cái thói wen đấy có nguồn gốc từ đâu và từ bao giờ thì iem không bít....
    Cái này thì iem công nhận là đúng! Iem là iem rất dị ứng với cái cung cách phục vụ khách của 1 số quán ăn ngoài này. <P/s: Có lẽ chỉ 1 số quán thôi...> Trong SG khi bước vào quán ăn hay quán nước khách được xem là thượng đế! Không có cái chiện nhân viên phục vụ nghắm nghía khách đi xe giè? Ăn mặc như thế nào? Xài ĐT hiệu giè???...v..v...Roài có thái độ phục vụ thích nghi với...khách!!! <== Cái này chắc bác bít là em không cố ý nói wá hay là có ý chê bai....(???) Ở trong kia nếu nhân viên nào có thái độ như thế chắc chắn sẽ bị đuổi ngay lập tức!
    ==> Ngày trước iem có thời gian làm trợ lý quản lý choa 1 wán Bar thuộc hàng topten trong đấy, nên việc nài em rành lắm!!! Nhân viên của iem mà có thái độ đó là iem sạc ngay! Hằng ngài em đều phải hướng dẫn cho họ cung cách phục vụ khách chu đáo nhất....Thế nên tuy lương hàng tháng của họ ít hơn iem, nhưng thu nhập hàng tháng của họ đều hơn iem nhìu.... Tất cả đều là do tiền khách poa choa...

    "Làm hết mình, chơi hết mình, ` xxx games` cũng hết mình" <== Cái này không phải ai cũng thế đâu bác ạh! Tất cả những điều ấy nó xuất phát xâu xa từ nền văn hoá giao tiếp của từng miền mà khác nhau thôi. Miền Bắc và miền Trung bị chiến tranh tàn phá khốc liệt kéo dài nên đồng hành với nó là sự thíu thốn và sự đói kém......từ đấy những tính cách cần cù, tiết kiệm, tằn tiện..v..v..ngày càng hằn xâu trong lối sống, hành vi và si nghỉ của bao thế hệ người dân miền B và miền T từ đó dẫn đến 1 tính cách đặc trưng rất riêng biệt của người dân 2 miền Trung và Bắc....
    ==> Ngoài ra còn rất nhìu tác động khác nữa ví dụ như thời tiết khắc nghiệt cũng là một vd điển hình. Chứ theo iem thì ở đâu cũng coá người thoải mái và cũng có người tằn tiện và ky bo...

    ==> Cái nài thìa iem xin phép không cóa ý kiến!!! Nhưng phải công nhận: Giọng các kô gái SG nghe thật là lúng liếng phải hôn bác!!! Đố bác coá thể từ chối được khi nghe: " Anh uiii !!! Chìu iem tí đi m..a..à..à..a...!!! " ...khửa...khửa....
    Lần đầu tiên thưởng thức mùa Đông ngoài nài, iem xợ lắm lắm ý !!! Vì không chịu nổi. Còn bây giờ thì lại thích mới chết chứ!!! Mùa Đông ngoài nài ra đuờng màu sắc thật rực rỡ...các kô gái luôn xúng xính trong những bộ áo rét (trong kia gọi là áo lạnh) trông kô nào kô nấy cũng như kon gấu bông....trông iu thế không bít...he..he....Nhìn thui là mún ôm gòi!!!
    ==> Iem sẽ cầu xin Chúa lắng nghe và ban phước lành choa bác, để bác có thể thực hiện được giắc mơ nhỏ bé của mình!!!
    Vâng đã lâu iem không gặp bác! Đợt off lần nài iem sẽ cố gắng...cố gắng tham gia với mọi người!!!
    ==> Nếu iem đoán không lầm, bác là 1 fan cuồng nhiệt của thể loại Nu_Metal!!! Nhất là Linkin Park! Vậy iem xin tặng bác bài: " Mộng du " của ban nhạc Microwave. Đây là 1 trong những ban nhạc rock Việt chơi theo phong cách Nu_Metal.....Hy vọng là bác sẽ thích....

    http://s10.yousen***.com/d.aspx?id=39OVEF9TXD80A102EHLG1MUB3D
  7. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ra bắc 2 lần nhớ mãi style sẻvice ngoài ấy: dau ấn nặng nề của bao cấp và long time ko kinh tế thị trường. vô quán cafe ngồi uống hết ly cafe thì thôi chứ k cho ly nước trà đá uống hết châm đầy như trong nam có người phục vụ canh sẵn vơi 1 tí đã rót nữa, ngồi từ sáng đến trưa uống cả lít trà đá cũng được :D
    1 lần vô ăn quán lề đường cũng đông đông, cha chủ quán tính tiền lộn tới lần 3 mới ra, vậy mà khách nói khéo :"thế này đã chính xác chưa?" đã sừng sộ: "nào tôi có phải chuyên tính tiền..." [​IMG]
    bái phục luôn tinh thần service bao cấp in nặng nghìn năm , trong này mà vậy là đã xin lỗi em tính lộn ríu rít rồi, bán hàng gì ngu thế k biết.
    [​IMG]
  8. Tano_Carridi

    Tano_Carridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chú đoán đúng, Linkin'' Park là một trong những ban nhạc mà anh thích, điển hình chú nghe ` Numb` của bọn này chưa, phê cực. ANh gào thử một đoạn nhé:

    ...
    Every step that I take is another mistake to you and every second I waist is more then I can take
    I`ve
    become so numb
    I can`t feel you there
    become so tired
    so much more aware
    I`m becoming this
    all I want to do
    is be more like me
    and be less like you
    ...
    [/b] ​
    Cám ơn chú tặng anh bài hát nhé, thế này thì thì... quí hoá quá, quả thực anh chẳng biết tặng chú cái gì đâu, cũng chẳng biết chú thích thể loại gì (săn hiêu nai ?!!) . Tặng chú cái link này
    http://img.photobucket.com/albums/v625/Bluen2T/vet.jpg
    Hav fun !
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ==> Đây là ảnh iem Vẹt mừ!!! Iem không hỉu bác nghĩ thế nào lại tặng iem tấm ảnh này? Tặng nguời thật có phải hay hơn không!!! Hề..hề...Iem nói đùa thôi! Nhưng mà........thật đấy!!! Ặc...ặc....
    (P/s: Nói nhỏ bác nghe nhá! Iem Vet nài có 1 cái danh sách các chàng chai đeo đuổi....ôi! dài dã man lun! Thế không bít bác có thể lo choa iem đứng số mấy để iem còn liệu cơm mà gắp mắm??? )
  10. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy cũng đúng ! Chú nhận xét hay thật !

Chia sẻ trang này