1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân số và phát triển

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Dân số và phát triển

    Thông thường các nước càng kém phát triển thì dân số càng đông và do đó chất lượng cuộc sống rất thấp, đời sống bấp bênh, nhiều tệ nạn. Con người trong xã hội đó rơi vào tình cảnh luẩn quẩn từ thế hệ này sang thế hệ khác, cơ cực bần hàn lại cơ cực bần hàn.
    Con người có lẻ không có thú vui nào ngoài thú vui sinh đẻ, ********. Chưa lớn đã lo dựng vợ gả chồng , rồi lại sinh con đàn cháu đống và cứ thế. Ta không thấy có sự tìm tòi khám phá, lao động sáng tạo, thay đổi số phận, đó là nguyên nhân sâu xa đưa đến một xã hội kém phát triển. Việt nam không ngoại lệ, chịu ảnh hưởng nặng nề tư tưởng phong kiến : Nhiều hủ tục lạc hậu, gia đình trị, vua quan thối nát đã kìm hãm mọi sự phát triển. Vì thế đã không theo kịp sự phát triển của thế giới dẩn đến lạc hậu yếu kém là cơ sở cho ngoại bang thôn tính. Đất nước ta trãi qua liên tục nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt. Hòa bình rồi mà tư tưởng suy nghĩ của nhiều người vẫn lạc hậu, đất nước vẫn còn bao đau khổ.
    Chúng ta không được có thái độ ích kỷ, thỏa mãn với những gì đã có. Thỏa mãn nghĩa là tụt hậu ! Hãy nhìn ra thế giới xung quanh mà học hỏi những cái hay cái tốt. Không được mang danh nghĩa là người Việt nam mà ưa làm gì thì làm. Không được có thái độ phân biệt dân tộc, mọi người dù ở đâu nếu họ tốt thì đáng để ta làm bạn tri kỷ và dù có là đồng nghiệp, người thân nếu không tốt thì phải có biện pháp nghiêm trị. Như vậy, đạo đức là không có biên giới !
    Chúng ta chỉ có thể sống yên ổn hạnh phúc khi chúng ta sống tốt và có quan hệ tốt đẹp với mọi người trên thế giới này.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nghe thì hoành tráng vãi. Hơ hơ. Tự dung lại nhớ mấy câu con cóc
    Trung thu là Tết thiếu nhi
    Làm sao ng lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều rồi lại làm liều
    Làm liều thì lại cho ra thật nhiều thiếu nhí
    Thiếu nhi mặc kệ thiếu nhi
    Đã có bác sĩ thì lo chi nhiều
    Cho nên ta cứ làm liều
    LÀm liều để có thật nhiều thiếu nhi
  3. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Một chú zai có lòng, chưa biết có ngon không?!
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Thía coá mắm tôm ko?
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Lòng ăn với nước mắm vắt chanh
  7. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe quen quá, đọc báo nghe đài thấy hoài. Chán
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ớ..phải thêm tí tiêu vấy cả ớt tươi vào nữa bác nhớ......rau thơm thì húng,ngổ,mùi,mơ nữa.......
    chẹp.....bụng sôi òng ọc.......có tô cháo nóng hổi vưa thôi vừa ăn nữa nhở........
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có thực mới vực được đạo, có lòng với muối chanh hay mắm tôm thì anh chị em mới có sức phát triển dân số, phát triển xã hội chứ
    Thực ra sống trên đời cũng như ăn lòng lợn vậy, có người thích ăn với mắm tôm, có người chỉ cần chanh - muối, người ăn lòng sốt, người ăn nguội, he he. Còn có một số người không ăn lòng - chắc ứng với cụ sư
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có người lại thích ăn "nòng"
    Đôi khi tự hỏi lại có khi nèo mình nghiêm túc chưa nhỉ

Chia sẻ trang này