1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn thạch sùng - bạn nghĩ có thể làm được không?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ovalove, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tôi định làm một chiếc đàn thạch sùng vì tình cờ hôm nọ nhận thấy mỗi con thạch sùng đều có tiếng kêu khác nhau,nếu ta chọn ra 7 con có tiếng kêu ứng với 7 nốt nhạc cơ bản thì có thể làm được 1 chiếc đàn thạch sùng đơn giản rồi. Vấn đề khó là làm sao để huấn luyện chúng biết làm theo "mệnh lệnh",tôi định dùng cách để chúng quen với phản xạ có điều kiện!! Về cấu trúc đàn thì là 1 ống tre được ngăn ra làm 7 ngăn,mỗi ngăn đều được thông với 1 ngăn cộng hưởng như kiểu đàn ghi ta (chung cho cả 7 con).......liệu có khả thi không nhỉ ??? Ai có kinh nghiệm từng huấn luyện thạch sùng vào góp ý hộ với !!
  2. USJ

    USJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác hay nhỉ, ...
    Nếu thành hiện thực, em sẽ làm tiếp 1 bộ phim hoạt hình 3D về những chú thạch sùnh này cổ súy cho bác!
  3. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cho tạch hết loài Thạch Sùng kinh khủng ấy đi, trên đời này mình hận nhất tạo hoá cho ra cái loài gớm ghiếc ấy, xin lỗi nếu có làm bác chủ top phật ý nhá, ý tưởng của bác ngộ đấy
    ....Thạch sùng là nỗi ấm ảnh của em
  4. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghĩ đến bọn bò lổm ngổm ấy thật kinh khủng -.-
  5. 1234567654321

    1234567654321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn.
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    =)))))) sợ bác quá =)))) em cảm tưởng cầm cái đuôi của con thạch sùng gẩy gẩy như dây đàn , e đã run hết cả người 8-}
  7. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    mình cũng sợ thạch sùng
    dù sao idea của chủ topic cũng rất độc đáo
  8. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Ý tưởng này có thể tham gia Ig Nobel được đấy ạ. D
  9. uongdicha

    uongdicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thạch sùng nó kêu từng tràng như gà gáy vậy chứ có phải 1 nốt đâu mà ráp được. giống mình chậc lưỡi: chắc chắc chặc chặc chặc chặc chắc chắc chắc chắc. (đang viết mà nghe thạch sùng kêu)
  10. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này huấn luyện cả tung hứng rận nữa thì bá cháy!

Chia sẻ trang này