1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Thái Bình thế này đây.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi solitary_nowant, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solitary_nowant

    solitary_nowant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dân Thái Bình thế này đây.

    Không còn gì để nói nữa rồi : http://www3.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/4/111646.vip
  2. mabu_com

    mabu_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    những chuyện này có mà kể đến hết đời cũng chẳng hết!
    Và chỉ nhục những kẻ nào làm chuyện xấu thôi, không thể đòng hoá dân TB chúng ta nư thế được!Chúng ta vẫn tự hào :"Tay bị tay gậy..." mà!
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đây chỉ là chuyện con sâu bo giầu nôi canh thôi không có gig đáng sấu hổ lắm .Bởi xã hội mà tất cả đều hoàn thiện như ta nghĩ thì đã không có những Văn Quyến Thành Vinh . Tiến Dũng Việt Tiến .............. phải vào ngồi nhà đá
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Sự thật thì sao? Không có sự nhầm lẫn nào cả. Bảy thí sinh này đã bị hủy kết quả thi vì vi phạm qui chế - theo một nguồn tin chính thức từ Cục Khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD - Bộ GD-ĐT). Bảy bài thi này giống hệt nhau đến từng chi tiết, kể cả những chi tiết sai, những lỗi sơ suất... Hội đồng chấm thi đã xem xét kỹ lưỡng và đi đến quyết định xử lý theo qui chế: hủy kết quả. Còn lại một HS duy nhất trong đội tuyển đã không tham dự vào ?obài thi tập thể? được nhận giải ba.
    Trách nhiệm của người giám thị đâu. Nghe mà tái hết cả cõi lòng.
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn lại đặt tên cái topic như vậy chứ ?. Chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh như bạn nói đấy . Không nên nói cả dân Thái BInh
  6. ger

    ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những bất cập như thế không chỉ có ở riêng Thái Bình đâu, mà có ở tất cả các tỉnh thành khác. Và hơn thế nữa, ngay cả ở cả thế giới cũng có những chuyện tương tự, giáo sư, tiến sĩ ăn cắp í tưởng, kiến thức của nhau, đạo bài nhau... đâu đâu cũng có hết.
    Ở đâu còn những người Việt xấu xí, thì ở đó còn những chuyện thế này, và hơn thế này nữa. Xét cho cùng, chính chúng ta phản đối, từ bỏ, coi khinh nó, không làm nó... thì mới tiến bộ được. Biết là xấu, mà vẫn làm, vì nhiều người cũng làm - mà không vấn đề gì cả, kết quả vẫn tốt ---> thế là không được. Những lúc như thế chính chúng ta đã đánh mất bản thân mình rồi...
    Tôi cũng vẫn còn là 1 người Việt xấu xí, bản thân tôi cũng đang phải thay đổi từng ngày để sửa những tính xấu đó
  7. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có thanh niên nào đang công tác tại chuyên TB ko nhỉ, bảo đồng chí Âu phụ trách bộ môn này vào đây giải thích cho bà con cái.
    Chẳng qua là các em nó học thuộc bài quá đấy mà, các bác phải "khen ngợi" mấy thầy bồi dưỡng mấy em đấy chứ,"công" của các thầy hết mà.
  8. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có 1 từ thôi:BUỒN!
  9. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn.Tôi là cựu học sinh trường chuyên đọc đươc tin này quả thực chỉ mong mình nghe nhầm.Nhưng đúng là đó có thể chỉ là những trường hợp cá biệt.Lúc trước đội tuyển tin của trường vẫn tự hào về thành tích.Vậy mà................
  10. solitary_nowant

    solitary_nowant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thôi buồn làm jì cơ chứ thằng nào làm thằng đấy chịu kệ mẹ chúng nó.
    Thế này mới sáng mắt ra không cứ nhìn vào thành tích thì cos
    mà chết!

Chia sẻ trang này