1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Thanh Hóa,những vấn đề khó hiểu

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi khieu_chien, 04/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bạn tiếp xúc được với bao nhiêu người tự nhận mình là gốc Thanh Hoá nhưng mình thấy bạn đưa ra nhận xét như vậy về con người xứ Thanh chúng tôi là vội vàng đó, và cũng như bạn nói đó là vơ đũa cả nắm. Thực tế thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu thôi. Với lại cũng có ai là hoàn hảo đâu. Theo ý nghĩ chủ quan của mình thì bạn phải là người hoàn hảo lắm hoặc cũng có thể bạn có thành kiến với con người xứ Thanh nên gặp ai là người Thanh hoá bạn cũng săm soi xem họ có những khuyết điểm như thế không để ?ogom? lại và cuối cùng đưa ra những nhận xét như vậy. Mình nghĩ trong mỗi con người ai cũng có điểm tốt và xấu, nếu bạn thực sự là một người tốt thì bạn nên nhìn vào những điểm tốt đó để chơi với bạn của bạn và dần giúp họ khắc phục những nhược điểm của họ. Chứ nói thật bạn cứ chăm chăm vào những điểm xấu đó rồi vơ đũa cả nắm vào đây phán thế nọ thế kia về người Thanh Hoá thì bị họ mắng cho là cũng đúng thôi.
    @ Các bạn Thanh Hoá: Bình tĩnh, bình tĩnh nào các bạn ơi, hạ nhiệt nào. Bạn đó không biết hay suy nghĩ còn chưa thấu đáo nên mới có nhận xét về con người xứ Thanh chúng ta như vậy. Chúng ta phải giải thích cho bạn đó hiểu mà tâm phục khẩu phục và thay đổi suy nghĩ về dân Thanh Hoá chứ dùng cái kiểu ?ođánh hội đồng? này mà tiếp khách thì, hic hic, sợ quá
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Quỷ nhỏ ơi sao nở ĐẠP nó phát nữa thế, thấy thương nó quá! "Bị dồn vào chân tường của cuộc sống" rồi mà còn bị quỷ đạp cho phát .....................................Dính vào tường luôn!!!
  3. canlilama

    canlilama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ông bác có cô em hay thế! không biết có phải người sứ thanh không vây?
    Nếu là người xứ thanh bác post cho em xin cái address nhe? thanks!
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tên cậu là khiêu chiến. Cậu chả có việc gì làm nhảy vào đây đả kích cả một tập thể . Tôi không hiểu lý do gì cậu lại làm thế này nhưng nói thật cậu hèn lắm.
    Cậu bĩnh ra một đống rồi lặn mất tăm.Ăn nói vơ đũa cả nắm , chả hiểu cậu học ĐH gì, chính quy hay tại chức, tôi nghi là bằng giả .
    Đề nghị mấy chú Mod delete cho anh cái topic này và lần sau không nhất thiết phải trả lời những kẻ vô học.
  5. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không cần thiết phải Delete cái topic này đâu, hãy dùng ngay chính topic này để làm nơi giao lưu luôn.
    @ Khieu_chien: Bác Khiêu chiến đâu rùi nhỉ, từ khi em lên tiếng là Bác lặn mất tăm luôn.... Có vấn đề gì không ạ???
  6. dungipc

    dungipc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Sáng nay rảnh rỗi đi lang thang vào net thì lại gặp cái bác khieu_chien này làm cho cả buổi sáng mất vui.
    Mnh cũng là dân TH nên đọc xong thấy cần phải có vài ý kiến nếu không thì lòng tự hào xứ Thanh bị ức chế mất. Theo mình nghĩ thì dù ở đâu cũng có người hay, người chưa hay. Có điều để mà nhận được những cư xử của dân xứ Thanh như bạn khieu_chien thì chắc bạn khieu_chien phải xem lại mình quá. Người ta thường nói : có thể biết bạn như thế nào thông qua những người bạn của bạn.
    Lâu nay mình vẫn có ý nghĩ hơi tiêu cực thế này: Anh chàng nào chơi với mình tốt thì mình chơi tốt với họ. Còn thằng nào chơi đểu với mình thì đành phải chơi đểu lại nó thôi.
    ---------------------------------------------------------------
    Xa quê thì khổ.
    Khổ hơn là nghe những lời như bạn khieu_chien.
    Được dungipc sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/11/2005
  7. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    khiêu_chiến cho tôi hởi tý nhé ở thanh hoá chỗ nào nhiều rau má nhất vậy nhỉ
    TH ăn cơm cục uống nươc đục khè khè
  8. tanmaithanh

    tanmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Mọi người hơn nhau là ở nhận thức..." Tôi đồng ý với ý kiến của bạn gì đó có nói ở trên. Topic này đã đc mọi người phản hồi rồi thì cứ để vậy cho mọi người tham khảo cũng đc, nhưng lần sau nếu có những topic tương tự thì Mod nên tự động xóa luôn đi, đừng chần chờ gì cả. Tôi nghĩ các bạn không cần thiết phải trả lời những topic có tính hiềm khích như thế làm gì.
    Nice day to everybody !
  9. khieu_chien

    khieu_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa qua đi công tác,ko ngờ về nhà cái chủ đề này lại gây ấn tượng thế cơ chứ
    Tôi nói hết nước hết cái rồi, những các vị vẫn cố chấp, khi mà tôi đã ko nói,thì các vị lại nói, Các vị có biết ko,chính những cái hành động của các vị làm tôi cảm thấy, buồn vì các bạn
    Tôi đã tự nhận mình là người vơ đũa cả nắm rồi, vậy mà các vị vẫn thích moi móc ra, (đến đây chắc những người có dịp tạt qua ghé vào chủ đề này chắc sẽ hiểu dấy)
    Thêm một vấn đề nữa, tất cả ở đây chỉ là góp ý, chẳng có ai toàn diện cả phải ko,nhưng những phản ứng thái quá của các bạn sẽ làm cho mọi người nghĩ các bạn khác đấy, nếu mà trước kia bạn hoàn toàn trong sạch..... Quynho208 : Bạn đã vớt đc 1 ít rồi đấy
    @mitomoline à, Cậu cứ bình tĩnh nhé, đừng để mất thể diện của những người góp ý nhé
    @chuconnho: Rút cuộc cái nick của bạn cũng độc đáo đấy,
    Trích bài viết của Cún nhé
    "@ Anh em mình: Tớ nghĩ chúng ta cũng nên giải thích cho Bác này hiểu về cách suy nghĩ, cách ứng xử, cách khiêu chiến và cả cách post bài nữa (Chậc... chấm phẩy lung lung, chữ in chữ thường leng teng.. đọc đau cả mắt..) . Nhưng ai xung phong làm điều này nhỉ? TỚ! Bác Khieu_chien hãy liên hệ với em.. sẽ biết ngay thế nào! "
    văn của mình hơi kém nhưng mà mọi người đọc vẫn hiểu đấy,đến Cún còn hiểu cơ mà
    Nếu khi nào có thời gian Mình sẽ gặp Cún nhé;
    Cám ơn đã đọc hết
    Các bạn có công nhận người thành Hóa có câu: " Dân Thanh HÓa ăn rau Má phá đg tàu không" đây là tôi dẫn chứng ra, chứ ko có phải là do tôi bịa ra,
    Dù sao đi nữa, cũng có 1 số bạn nói hay lắm, đọc xong thấy đau hết cả người, bạn đã kéo lại một phần nào đó cho thể diện của người THanh Hóa rồi đấy
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chào KC.
    Tôi cũng đã định không tham gia vào cái Topict này, tuy nhiên ông đã quay lại và cũng có thêm vài câu hỏi nữa (xem các bài phía trên và Topict mới)
    Tôi đã tưởng ông bỏ cái Topit này rồi, tuy nhiên sáng nay vào vẫn thấy ông post bài và đang nằm trong đây. Tôi cũng lên đễ tiếp chuyện cùng ông. Hãy tạm dẹp câu chữ, dân thanh hoá ăn rau má phá đường tàu. Trước hết tôi xin nói về con người. Ông cũng không phải là dạng đánh trống bỏ dùi, ông vẫn có trách nhiệm bài viết của ông, ông tự nhận là ông vơ đũa cả nắm --> Tôi cũng thấy may mắn cho ông, vì ông cũng thuộc dạng người không đến nỗi (hơn Tôi nhiều, Tôi thì bất tài đến mức cũng biết Spam chứ không làm cho người ta thấy cái lẻ phải được)
    Một lần nữa tôi nói thẳng mong ông cũng đừng giận, có những thằng nói ra miệng thối lắm, phải đi đánh răng mới có người tiếp chuyện. Nhưng những thằng đó không đáng buồn vì cũng chỉ đánh răng là nói chuyện được. Còn những thằng mà trong bụng và cái tâm của nó chỉ chứa toàn ***, chẳng có cái thứ gì hơn thì thử hỏi làm sao nói ra không thối. Dù lời lẻ mỹ miều, hoa lá nhưng cũng không thể che lấp cái bụng toàn *** được. (xin lỗi vì dùng từ)
    Ông thấy thế có đúng không?
    Và tôi cũng thẳng thắn mà đánh giá rằng ông thuộc loại đầu tiên! Cũng góp ý, nhưng cách góp ý thì nên xem lại. (Ông xem lại bài trước của tôi)
    Tôi cũng định viết dài hơn, nói chuyện với ông dài hơn, nhưng thứ nhất không ai có nhiều thời gian đến vậy, cả ông và tôi. Thứ hai tôi cũng chẳng hứng thú gì ba vụ cải lộn trên diễn đàn, vô bổ và ngu ngốc nữa. Thứ ba, chỉ làm mất tình đoàn kết chẳng có lợi ích gì cho tôi và cho mọi người.
    @Những ai muốn biết về RAU MÁ: (nhân tiện đây xin có ý kiến)
    - Thứ nhất: Đối với người hiếu kỳ thực sự, hỏi một cách ngô nghê và chất phát: Đọc qua các Topict, nếu chưa thoả đáng thì lên hỏi, và có hỏi thì cũng nhớ tìm câu chữ mà hỏi.
    - Thứ nhì: Đối với những người mà bụng toàn ***, thì lời khuyên của tôi là nên kìm chế cái tâm thối tha của mình lại, để không làm mất tình đoàn kết.
    Thế nhé, khi nào bác khiêu chiến có thời gian thì lại lên nói chuyện tiếp!
    Chúc vui!
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 18/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này