1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Thuỷ Lợi có biết nghe rock không?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Avantascia, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe nhạc sến hử? Sếp định sang bên này tuyển thành viên nghe nhạc sến à? Chắc là không được đâu.
    Còn bảo dùng metal để nghe cho dễ ngủ hử? u cũng là dân nghe rock mà bảo vậy sao? Còn tuỳ thể loại mới ngủ được chứ. Nói thật là tôi chưa bao giờ có cảm giác buồn ngủ khi nghe rock cả, tất nhiên là metal thôi. Ý tôi không bảo rock là khó ngủ, nhưng khi nghe rock ta luôn có một cảm giác hưng phấn ----> dân tới không buồn ngủ!!!!
    U don't need a reason to love some one
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Đúng là nghe Rock dễ buồn ngủ lắm, nhất là những bài đỉnh mà mình nghe quen rồi...Úp cái Headphone vào tai, ngồi giật giật được một lúc rồi mắt cứ trĩu xuống, dù là nhạc vẫn cứ táng ầm ầm.
    Nghe nhạc không lời cũng thế, càng là bài quen thì càng dễ buồn ngủ.
    Thế cho nên có nhiều người nói tại sao nhạc bật vào tai mình uỳnh uỳnh thế mà mình vẫn ngủ được, chẳng có gì là khó hiểu cả.
    CHú Avan không thấy buồn ngủ khi nghe Rock à? Thế thì chú thuộc loại người khó ngủ đấy. Chứ cái cảm giác này anh hỏi mấy thằng nghiện Rock bạn anh, chúng nó đều thấy thế cả.
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái chủ đề nghe rock buồn ngủ này hay thật đấy, thực ra thì mình chịu không giải thích được avan ạ, nhưng đại loại là thế này, lúc nào mệt mệt rồi nằm nghenhạc, lúc đầu thì rất hưng phấn, nhưng được khoảng 3 bài thì cảm giác buồn ngủ ập đến, có cố gắng lắm lắm thì cũng chỉ được thêm 1 bài nữa, không thể cưỡng được. Đại loại là thế, có ai giải thích với, giải thích kiểu bác luky cũng hay hay, nhưng chưa thuyết phục lắm, có ai giải thích hay hơn không, hay là trao giải cho giải thích hay nhất đi, nghe nói quỹ còn nhiều lắm mà...
    pt13
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đùa thế nào chứ ... Tôi thấy là tuỳ vào lúc mình thể hiện lúc nghe nhạc đấy thôi .... Nếu như nằm mà nghe nhạc ... hưng phấn một tí thui là lăn quay ra ngủ thôi ....
    Chứ còn nếu ông nào đứng hay ngồi nghe ... vừa nghe vừa ngồi học , vừa nghe vừa gật gật đầu hưng phấn ... thì kể có nghe dả ngày cũng chẳng buồn ngủ ...

    TN W ! Love you forever
  5. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, đúng là tôi chẳng bao giờ nằm nghe nhạc cả. Bây giờ mới phát hiện ra. Ờ nhỉ. Hay thật nhưng có vẻ như ngôì nghe thì phê hơn.... Hề hề. Dạo này box im ắng qua, chẳng thấy còn bình luận như hồi trước nữa. Hôm nay mọi người đi họp room hả, có vui kô vậy, viết dairy đi!!
    U don't need a reason to love some one
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ nằm mới buồn ngủ đâu!
    Chú Tuấn không biết đâu, anh đang ngồi học, vác đĩa ra rồi cắm Headphone vào, định nghe Rock một lúc cho đỡ buồn ngủ, thế mà ngủ gật luôn mà nhạc vẫn chơi đấy.
    Thế này em baby44th ạ, theo như anh hiểu, mà cả mấy thằng bạn anh có cảm giác như thế cũng đồng ý, thì khi mình nghe những bản nhạc quen thuộc, bất kể Rock hay không lời, thì đều buồn ngủ cả. Lí do là những bản nhạc quen thuộc đó mình đã thuộc đến từng giai điệu của nó rồi, nên khi nghe mình chỉ để nó phớt qua tai như thế thôi, mà không tập trung vào nữa. Khi đó đầu óc hoàn toàn không nghĩ gì, mắt nhắm ( cái này là lí do rất quan trọng), chân tay không cử động ( chỉ có đầu hơi gật gật), lưỡi không nếm, mũi không ngửi ( ), thậm chí đến tai cũng không tập trung mà nghe nữa, thì làm gì mà chẳng buồn ngủ.
    Nhưng nếu mà nghe mấy bài mới nghe một hai lần, mà thấy thích thì cảm giác buồn ngủ mất ngay!
  7. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nghe rock kiểu sếp chẳng mấy chốc em thành người luyện Yoga mất, quả thật là em cũng đã thử hỏi mấy thằng bạn em (nghiện cũng khá nặng) thấy chúng nó sinh hoạt rất điều độ, tối khoảng 1 giờ đi ngủ. Đấy là giờ học cũng là giờ để nghe nhạc (tất nhiên nghe bạn ngày bật speaker nghe thì sướng hơn nhìu). Chúng nó bắt đầu khoảng 10 giờ đến 1 giờ chỉ ngồi nghe và học thôi. Em chưa thấy chúng nó nói là buồn ngủ bao giờ, chỉ thấy là tỉnh táo hơn thôi. Em thì may là không sinh hoạt kiểu thế (ngủ sớm hơn nhưng cũng học đêm nghe rock) nói ra bảo chủ quan nhưng chẳng ngủ gật bao giờ(trừ phi học triết) Sếp cứ nói thế nào ấy chứ
    U don't need a reason to love some one
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    ôi xời , lão xếp Lucky đó chỉ được cái dẻo mỏ thôi, có biết thưởng thức nhạc nhẽo gì đâu.
    Mấy cái bài viết đó copy ở đâu đó paste vào thôi
    Đại Ca
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Cứ cho là thế đi, em copy vào nhưng còn hiểu là nó viết gì. Còn hơn ai đó, nghe Rock nặng rùi bảo em là bản ballad này hay lắm, nghe ballad thì bảo là nặng thế không nghe được ------> thiếu lập trường trầm trọng!
  10. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, tất nhiên rồi! Ai lại như sếp, thật chẳng ra sao cả. Lại rủ rockfan sang sếnfan khè khè
    U don't need a reason to love some one

Chia sẻ trang này