1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Thuỷ Lợi có biết nghe rock không?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Avantascia, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    He he, thế mà cứ tưởng bác lucky nghe rock chứ?
    Nhân tiện, nhắn lại với Avan, nghe mà không tập trung thì không bao giờ buồn ngủ cả, vừa nghe nhạc vừa học là một vd đấy, chẳng ai lại buồn ngủ khi làm như thế đâu, bác cứ thử hôm nào vừa đi chơi về, mệt mệt nằm nghe nhạc(chỉ nghe nhac thôi) mà như mọi người gợi ý, nghe mấy bài quen thuộc ý, thử cảm giác cơn buồn ngủ ập đễn xem nào. Rồi cố tìm cách giải thích chứ
    pt13
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, chỉ chẳng may đề xướng chuyện vừa nghe nhạc vừa ngủ khò của Đại Ca mà bàn dân thiên hạ cứ là chuyển hướng ầm ầm ... Dưa lê mùa hè + mưa rào ---> fát triển khoẻ như đc kích thích !
    Hờ, xem chừng thì cái chuyện chẳng may nhắm mắt và mơ khi nghe nhạc, cho dù là rock cũng thường thôi mà. Đang mệt nên đi nằm nghỉ, mà nằm ko thì lại bảo tương tư ---> nghe nhạc ! ---> phê phê ----> toàn nghĩ đến điều trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp ---> ko ngủ đi mà mơ tiếp thì đúng là hâm !
    Đơn giản như đan rổ, túm lại thì âm nhạc có sức lôi cuốn và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần !
    Rock nằm trong số đó,mỗi lần nghe xong thường thì đều tìm đc cho mình một lối đi và một fong cách rock ... tình cảm chứ ko khô cứng chút nào !
    Tình yêu thương hay nói đúng hơn là nhân sinh quan và tình người đều đc thể hiện rất tuyệt ! nhiều khi ko hiểu sao mà họ lại hát lên đc những ca từ sâu sắc đến thế : Mạnh mẽ và giàu tính nhân văn
    Ùh thì " chẳng có gì tồn tại mãi mãi " nhưng trong NR, cái hình ảnh ngọn nến ... ôi, chết vì nó mất !

    NOTHING LASTS FOREVER
  3. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa loa.... Báo cho mọi người trong box mình một tin cũ nhưng mới nhận được là tối thứ 7 tuần này trên Công viên nước Hồ Tây có một chương trình Rock với giá vé rất sinh viên, chỉ 15.000d/vé đối với SV. Nhưng hiện tôi vẫn chưa liên lạc để hỏi xem band nào biểu diễn. Mọi người đang ký mua vé qua điện thoại của CV nuớc HT.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hic! Rock trên CV nước toàn là pha trộn với bọn ca sĩ trẻ.....!
    Chương trin`h nào chỉ thuần là rock mới hay cơ!
    Ôi, chờ đợi Master của coming late!
  5. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà dưa lê mọc như nấm sau mưa chứ? Bit chỉ được cái thích đá đểu anh em. He he, hôm đấy thằng bạn tôi rủ đi xem CV nước. THanks god tôi đã không đi, 2 giờ sáng mới về, mệt phờ râu mà đánh một thứ rock ẽo ợt chưa từng thấy trong lịch sử. TIếc quá tháng này hết tiền rồi không lên được hàng bông... hix
    U don't need a reason to love some one
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải bài nào cũng như Bit nói đâu !! Nhiều bài , lời chẳng ra lời , hất thì gào thét , nhạc thì đấy ầm ầm .... thế thì làm sao mà nhân sinh quan lại cho nổi ... , tình người gì cho kham ???
    Càng nghe nhiều mới thấy có những bài như thế thật đấy ...
    Chẳng phải là bác ka cũng đã post một bài lên mạng , có link đến cái việc :"Enter sandman " bị lôi ra làm vũ khí tra khảo tù nhân Irắc đáy sao ???"

    TN W ! Love you forever
  7. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng, hiển nhiên là cái quái gì chẳng có mặt tốt mặt xấu? Hiển nhiên là rock cũng vậy, đâu chỉ có những ballad ngất ngây lòng người, đâu chỉ có trường ca metal hoành tráng, có thể coi rock như một xã hội thu nhỏ, nơi cũng có những người lãnh đạo, có đàn anh đi trước và hiển nhiên cũng có đàn em lon ton theo sau. Thật sự còn rất buồn khi vẫn còn những band đánh nhạc rock theo phong cách Demoniac và stanic metal, đề cao kỳ thị tôn giáo mê hoặc lòng người, những người này dù vô tình hay ccó ý thì cũng đã để lại cho người nghe những cảm xúc không tốt.
    U don't need a reason to love some one
  8. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ÚI, sắp đi họp room rồi. Đâu rồi các rock fan? Bổn cũ soạn lại trước ngày họp nào
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bổn cũ soạn lại cái giề cơ ??? Có bao giờ thấy soạn cái gì đâu ... Vẫn đều đuề như mọi ngày mà ... Mà phải nói là còn may mà cái topíc này được duy trì đến 7 trang ấy chứ ....

    TN W ! Love you forever
  10. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    May mắn cái gì? Có người thích nghe thì làm ra để bàn luận. Được 7 trang xét ra cũng là chuyện bình thường, nhưng thấy mọi người hời hợt quá. Thôi dừng ở 7 trang là được rồi!

Chia sẻ trang này