1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Thuỷ Lợi có biết nghe rock không?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Avantascia, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hề hề !!! Nghe tổ chức thì cũng vui đấy ... Em nhớ ngày trước , ở Thuỷ Lợi thực ra cũng có một band rock đấy ... Lâu lắm rồi .. Từ cái thời chị em cơ .. 12, 13 năm trước ... Trường mình cũng hay tổ chức ca nhạc ở chỗ hội trưởng T20 ... Và hôm đó đã có một band lên biểu diện với hai anh ( con trong trưởng hát ) ... và cùng band của các anh ý .. Gào rú ... Hò hét ... làm mọi người trông có vẻ rất bất bình ... Và thế là chỉ sau một thời gian , band biến mất ... He he ... Thế đấy ...
    Còn trường mình á ??? Để mà mượn phòng của trường , đánh nhạc ầm ỹ á ??? Còn lâu ...
    Nhưng mà nếu nói đến một band nhạc của trường : đánh được , sáng tác được ... và tham gia vào giải các band nhạc Sv ... thì trường cũng khuyến khích lắm ... Vì trwưòng mà lại ... Và em nghe không nhầm thi trường sẵn sàng chu cấp cho ..

    TN W ! Love you forever
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trường mình có band nào đâu ?May ra hôm 26-3 vừa rồi có một band(cứ gọi như vậy đi) Nhưng sau đó thì lại mất hút.
    Cuộc sống mấy ai nào biết truớc định mệnh
    và có mấy ai tự đổi thay đời mình
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói là từ lâu lắm rồi mà lại ... Khổ ... Mà đấy lại là các cụ kể lại nữa chứ ... Mà các cụ thì hay ấn tượng sâu sắc mấy cái trò này lắm ...

    TN W ! Love you forever
  4. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hồi khoá 44 làm giao lưu, thằng Minh lớp chú với thằng bạn nó chẳng lên chơi bài Patient còn gì!
    Nói chung khởi đầu ở trường mình như thế là được. Cứ phải dần dần, từ nhẹ lên nặng, từ đơn giản đến phức tạp.
    Đầu tiên chẳng cần cồng kềnh làm gì. CHú nào đủ khả năng cứ ôm ghita gỗ lên mà chơi When the children hay Nothing else...chẳng hạn. Anh em ở dưới cũng sung sướng lắm rồi....
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki

Chia sẻ trang này