1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân tỉnh lẻ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi phuong_bill_83, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_bill_83

    phuong_bill_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dân tỉnh lẻ!

    Bạn đã bao giờ bị một người "thốt" vào mặt(dù vô tình hay cố ý) là:ĐỒ DÂN TỈNH LẺ chưa? Suốt 4 năm học đại học, tôi có những người bạn rất chịu khó, chăm chỉ học, viết báo, làm thêm kiếm tiền với ý chí, quyết tâm rất đáng khâm phục! Nhìn sự phấn đấu của bọn chúng, một số bạn Hà Nội đã bĩu môi mà phán rằng:"Ôi, đồ tỉnh lẻ!bon chen để ở lại Hà Nội ấy mà!" Bạn tôi, một con bé cũng khá ổn :thông minh, học giỏi, kinh tế khá giả, có"cảm tình" với một cậu bạn Hà Nội nhưng đã bị chàng ta thẳng thừng nói vào mặt:" Con trai HN không bao giờ yêu, không bao giờ lấy con gái tỉnh lẻ dù có thích đến mấy" và cậu viện dẫn:" tất cả bọn bạn tôi đều như thế, bố mẹ tôi cũng đe:" tuyệt đối cấm cửa con dâu tỉnh lẻ". Hàng ngày, đi trên đường tôi cũng gặp bao nhiêu tình cảnh trớ trêu vì sự phân biệt đối xử này. Cứ đi biển xe máy biển ngoại tỉnh mà xem, ban sẽ nhận được những ánh mắt, hành động "khác người" ngay lập tức! Ngay ở trong giảng đường, trong công sở, sự phân biệt này không lộ liễu nhưng không vì thế mà không có rào cản trong mối hoà đồng thật sự giữa dân ngoại tỉnh và dân HN. Nhiều bạn bè tôi đã xin xỏ, chạy vạy để có được 1 biển xe máy 29! Nhièu bạn bè tôi đã "bán" cả danh dự, lương tâm, nhân phẩm để kiếm được một mác hộ khẩu Hà nội! Nhiều bạn bè tôi đã nhin nhục, cam chịu bị khinh bỉ, coi thường chỉ để bố mẹ ở quê tự hào khoe với hàng xóm:" Con gái tôi lấy chồng Hà Nội đấy:" Phải chăng vì chúng ta "khom lưng cúi mình" như thế nên bị gọi là "Dân tỈnh lẻ"? Phải chăng trên khắp những nẻo đường Hà Nội thơm tho, sạch đẹp này, ngóc ngách nào cũng có những người đàn bà nhà quê lam lũ, nhêch nhách gánh gồng nên bị gọi là dân tỉnh lẻ? Phải chăng vì biết bao sinh viên đang phải sống trong những căn nhà trọ rách nát, tằn tiện chi tiêu, cố gắng bền bỉ vươn lên để khẳng định bản thân giữa một lũ bạn Hà Nội "no lưng ấm cật" trong yên ổn, giàu sang nên bị gọi là dân tỉnh lẻ? Cũng da vàng, mũi tẹt..chẳng lẽ dân tỉnh lẻ thì không phải là con người sao? bạn nghĩ gì về vấn đề này? bạn đã bao giờ gặp phải sự phân biệt như thế này chưa? hãy chia sẻ cùng tôi! rất mong nhân được sự phản hồi từ các bạn!
  2. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tuỳ thôi bác ạ, riêng em thì chưa gặp trường hợp thế bao h cả, mấy đứa bạn HN toàn bọn bình dân, ngoan, cả con trai và con gái, thậm chí còn bình dị hơn cả mình, con nhà tử tế có giáo dục nó khác, chắc bác gặp bọn đú đởn đua đòi thôi.Em thấy dân tỉnh lẻ "khinh" dân tỉnh lẻ lại nhiều hơn đấy
  3. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [aobip em đồng ý với bac'' aobip. Thừa tiền vào net à mà lập hẳn 1 chủ đề chỉ để bàn về lũ sv đó hả chị phươngbill
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn luôn tự hào vì mình đi xe biển 19 !
    Và cũng may là ở lớp em cũng chẳng đứa nào có tư tưởng là tỉnh lẻ, tỉnh liếc gì....không thì em thấy ghê người....
    hờ hờ........
  5. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với ý kiến của bác aobịp.. em vô SG cũng thấy đầy đứa ngoan ngoãn .. nói chung lành hơn mình nhìu.. còn về dân tỉnh lẻ .. ko seo .. don''t care.. mình học giỏi ( nếu là HS SV) mình có tiền , có địa vị là ok mà
  6. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì.. dân tỉnh lẻ chưa hẳn phải chịu những lời nói như vậy. Vì ở Thành phố cũng hay đua đòi, con gái chưa lớn đã học cách đú đởn như người lớn. Nhiều anh chàng không chịu được nên tìm đến các em ở quê xa xôi, tuy đi lại khó khăn nhưng được cái là nhà quê thật thà, không đến nỗi như Thành phố. Có ai nhìn nhận nữa thì cứ cho ý kiến nhé!
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Tôi thì thấy thật ngớ ngẩn vì lập ra cái topic này để than thở chuyện tỉnh lẻ hay không tỉnh lẻ. Này nhé. Tôi không ở Việt Trì mà ở vùng quê hơi nghèo của Phú Thọ. Thỉnh thoảng xuống Việt Trì, cũng bị một số người khinh bỏ xừ ra ấy thôi.
    - Ngớ ngẩn hơn nữa là bản thân mình cũng chui vào đây để post bài.
    - mong cái topic này bị xoá sổ nhanh.
  8. meophuthuy

    meophuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng bị ai coi thường vì là dân tỉnh lẻ. Mình đi xe 29 nhưng không phải vì ngại đi 19. Tuy vậy cũng không phải là không có và không từng biết những trường hợp bị dân Hà Nội coi thường. Nhưng những người HN như thế có đáng để chúng ta phải bận tâm hay không? Có rất nhiều người sẵn sàng coi trọng chúng ta vì chúng ta có khả năng mà không quan tâm chúng ta đến từ nơi nào. Nếu bị coi thường thì hãy cố gắng khẳng định mình, chả cần mất thời gian cho những điều như vậy. Riêng bọn bạn lớp tớ, tất nhiên cũng có người nọ người kia, nhưng nhìn chung đều ngoan và không phải những kẻ đua đòi đú đởn chả biết làm gì ngoài việc xoi mói xem người ta là dân tỉnh nào
  9. phuong_bill_83

    phuong_bill_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy thật ngớ ngẩn vì lập ra cái topic này để than thở chuyện tỉnh lẻ hay không tỉnh lẻ. Này nhé. Tôi không ở Việt Trì mà ở vùng quê hơi nghèo của Phú Thọ. Thỉnh thoảng xuống Việt Trì, cũng bị một số người khinh bỏ xừ ra ấy thôi.
    Xin mạn phép góp ý với bác một vài câu:
    1.Bác nói :"Thỉnh thoảng xuống VT cũng bị một số người khinh bỏ xừ ấy thôi", vậy bác có bao giờ đặt câu hỏi: Vì sao họ lại có thái độ như thế? bản thân mình làm gì mà lại nhận sự đối xử như vậy? CỨ như thế, bác hãy thử đặt địa vị mình vào những đứa tỉnh lẻ bị dân thủ đô khinh thường để xem cái topic này lập ra có ngớ ngẩn và đáng bị xoá không? Ngay ở trong một tỉnh còn có sự phân biệt giữa huyện này huyện kia, trong một nước là tỉnh này tỉnh kia vậy thì nói gì đến giữa dân tỉnh lẻ và thủ đô? Có một câu hỏi làm tôi rất đau đáu là tại sao lại có sự phân biệt như thế này? phải chăng vì những định kiến xã hội dù không rõ ràng những đã ăn sâu vào tâm thức nhiều người hay là sự khác biệt về tài sản, địa vị, danh lợi giữa cá nhân này với cá nhân khác! Ví dụ, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có đầy đủ, địa vị cao chắc chắn sẽ có những tính cách, quan điểm, suy nghĩ, lối sống khác với những đứa trẻ sinh ra trong một gia đinh nghèo khó, thấp kém! vấn đề ở đây là hoàn cảnh và môi trường sống đã chi phối sự hình thành và phát triển tính cách xã hội của mỗi con người. Vì thế, không thật khó hiểu khi có sự phân biệt, khinh thường giữa người này với người khác dù trong lý trí và hành động của họ cũng không muốn điều này xảy ra! Tôi lập ra topic này với mong muốn mọi thứ không dừng lại ở những hiện tượng bề ngoài hời hợt mà chỉ mong rằng mọi người hãy nghĩ đến tận cùng bản chất vấn đề ? Suy rộng ra, nó chính là sự bất bình đẳng tồn tại bấy lâu trong xã hội mà có thể chúng ta không quan tâm hoặc chúng ta chưa từng rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu này nên không có cảm nhận rõ rêt. Ởcơ quan, tổ chức nhà nước nào trên đất nước này chẳng có cảnh lũ COCC bất tài, vô dụng nhưng nghiễm nhiên ngồi vào những chỗ nhiều lộc nhất! Còn con em nông dân "chân đất mắt toét" không tiền, không mối quan hệ thì chật vật, khốn khổ mà ngoi lên! Buốn một nỗi, bên canh những người tự trọng, đang hoàng vươn lên và khẳng định bằng chính năng lực của mình thì lại có những kẻ luồn cúi, cơ hội, sẵn sang đi lên bằng đôi vai của người khác. Càng đi về các vùng quê nghèo, bức tranh bất bình đẳng này càng đậm nét những mảng màu sáng tối: có những học sinh phải ngậm ngùi cất giấy báo đỗ ĐH vì gia đình quá nghèo; có những đứa trẻ phải bỏ học lang thang thành phố kiếm sống, những thanh niên bán nhà, chạy vạy tiền bạc đi lao đọng xuất khẩu để rồi bị lừa đến trắng tay, những cô gái thôn quê thất học vì mơ một tấm chồng ngoại quốc mà phải cam chịu, nhục nhã, đau đớn trong thân "trâu ngựa" nơi xứ người..ở mảng sáng ít ỏi phía bên kia bức tranh, những kẻ lắm tiền, nhiều của như Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng thì tha hồ ăn chơi, phè phưỡn trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân nghèo, trên những đồng đô la nợ nước ngoài mà đến 50 năm sau chưa chắc đã trả đủ lãi...Tiền, quyền lực, địa vị cứ dễ dàng rơi vào tay một nhóm thiểu số cơ hội, thủ đoạn. Còn nhóm đa số thì ngày càng tụt lùi về mọi chỉ số. Ước mơ về một đời sống chất lượng về vật chất-tinh thần, những cơ hội giáo dục ,cơ hội thăng tiến bình đẳng...đang phải đối mặt với sự tăng vùn vụt của giá cả, đồng lượng dậm chân tại chỗ, nông sản rớt giá, thiên tai, lũ lụt...Và nếu đặt một phép so sành, thì sự phân biệt giữa dân thủ đô và dân tỉnh lẻ là quá nhỏ nhoi so với những bất công này! nhưng vì đâu mà có nó, vì chính cơ chế này nơi mà mọi cơ hội không được chia đều cho mọi người, nơi còn đầy rẫy những kẻ bất tài nhưng ngạo mạn luôn áp đặt "chuẩn mực" của mình lên lối sống, cách nghĩ, cách tư duy của người khác, nơi sự trung thực, thẳng thắn không có đất để tồn tại...Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, rất mong các bạn tiếp tục chủ đề này..Nó sẽ không "ngớ ngẩn" và vô nghĩa nếu chúng ta đi sâu đến tận cùng vấn đề...
  10. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy dù gia đình tôi đã chuyển về HN 6 năm, mà có thì cũng kệ họ chứ, vấn đề là tại sao phải suy nghĩ mấy thứ đó làm gì, việc mình mình cứ làm đàng hoàng là được, nếu không mong lấy chồng HN thì lo gì lời ra tiếng vào(?). Ở trường tôi thì không bao giờ xảy ra chuyện ấy, tôi gần như không thể phân biệt ai là người HN ai không, rất ít khác biệt, và ở đây chẳng có ai khinh rẻ chúng tôi, mà khinh vì cái gì mới được (!!!). Có lẽ bạn quá nhạy cảm chăng?

Chia sẻ trang này