1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân tỉnh lẻ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi phuong_bill_83, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy tự hào vì mình sinh ra ở quê. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ một người trải qua nhiều khó khăn vất vả mà vẫn giữ được bản chất của mình, vẫn sống thật tốt thì điều đó đáng trân trọng hơn nhiều một người cả đời chỉ quen sống trong sung sướng.
    Một người đã vượt qua nhiều khó khăn chắc chắn sẽ bao dung hơn, sẽ biết cách trân trọng hơn giá trị của những con người lao động, sẽ biết cách vượt qua khó khăn dễ dàng hơn, sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống này để tránh làm những việc bồng bột mà những lớp người quen sống trong sung sướng dễ dàng mắc phải.
    Một người thực sự hiểu biết không đơn thuần gọi là trí thức mà còn phải là tổng hợp của những trải nghiệm, phải chứng kiến, trải qua những khó khăn người ta mới hiểu thực sự giá trị của sức lao động, người ta sẽ biết trân trọng hơn cả từ những người quét rác, nhìn họ với con mắt trìu mến và luôn cảm ơn họ vì không có họ cuộc sống của chúng ta sẽ đi về đâu...
    Thực sự tôi thấy rất tự hào vì chúng ta là những người Phú Thọ.
    Ai hỏi quê tôi ở đâu tôi luôn nói to rằng quê tôi ở Phú thọ. Ai hỏi kỹ hơn tôi cũng sẵn sàng nói cặn kẽ cả huyện, cả xã nơi tôi sinh ra.
    Dù phải đi đâu thật xa tôi cũng luôn nhớ hết những con đường, những ngôi nhà, những cái chợ bé tí xíu, những dòng suối nhỏ ngày bé 2 chị em tôi vẫn trốn ngủ trưa đi bắt hến, hái rau dại cũng mấy đưá bạn nối khố, những đồi chè như những công trình vĩ đại, nơi vui chơi thú vị không thể tả nổi của lũ trẻ con ngày ấy. Ôi những năm tháng tuổi thơ không thể nào quên.
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vui chẳng buồn....Vô cảm............Và cũng chẳng quan tâm ai nói gì.........VẪN SỐNG NHƯ CHÍ PHÈO.....hì hì..........
  3. MissTam

    MissTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uhm chả có ai hỏi tui xem ng HN trong mắt dân tỉnh như thế nào nhỉ, để tôi có thể trả lời họ rằng: Dân Hà Thành hả, đa phần sống tử tế nhưng cũng có những nét tính cách bị cá biệt hoá để mà căm ghét mà tôi có thể kể ra cả ngày (như Phương Bill đề cập tới nét bon chen, nhịn nhục của người tỉnh lẻ một cách mặc nhiên - vừa cực đoan, vừa vô lý - tôi tin Phương là người Hà Nội và thực tế chẳng hiểu gì về dân quê như bạn ra sức "bênh vực", "bảo vệ" một cách hết sức ngớ ngẩn ... ). Tôi muốn cho ai đó còn có cái tư tưởng đạo đức giả kiểu đó biết là những vĩ nhân số một của dân tộc này: Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du ... chả có ai là dân Hà Nội cả, ngay cả các tỷ phú Việt ngày nay cũng vậy nốt, đừng có làm ầm lên một cách nhạt nhẽo ... thiếu gì cách để mà nổi, đừng có nổi bằng cách trèo vào đây chê con gái Phú Thọ hiền hiền lành lành (...) rồi nói linh tinh về dân tỉnh. À quên chưa chốt nhỉ, tôi là dân tỉnh chính gốc, người Phú Thọ đây. Xét cho cùng, Hà Nội so với Phú Thọ thì cũng chỉ là bọn thiếu thuần chủng thôi mà
  4. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lẻ?????
    chẳng có vấn đề gì cả,tôi cũng là dân tỉnh lẻ, tuy ở Thành phố nhưng chưa ai chê tôi là tỉnh lẻ...vì sao?
    chính là ở chúng ta đấy.chúng ta phải sống sao cho mọi người phải coi trọng mình,ko xem thường mình...đó là cách sống của tôi......
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    he he.... cái vấn đề này hơi bị hay đấy ạ......các bác cho em nói vài câu.Em học cấp 3 ở HN, bây h lại đại học...nên là cũng có vài kết luộn.
    Em công nhận là chỉ có 1 số ít người (rất ít ạ)ở đây mới có cái kiểu nói thế và toàn là mấy người ở tỉnh chuyển lên thôi......
    Dân HN gốc cực hay luôn các bác ạ...... thằng Linh bạn em là người HN gốc...hôm đến ăn cơm nhà nó.Bà nó quan tâm dã man luôn, ăn nói thì nhỏ nhẹ, hỏi thăm em đủ thứ, còn dặn em trước khi ngủ nhớ đanh răng ...và còn 1 số đứa bạn em nữa
    Nói thật em học cấp 3 ở đây......thành ra toàn chơi với bọn ở đây.Thấy cực kì vui vẻ và bình thường...bố mẹ bọn nó cũng quý em (về nhà bọn nó ăn ngủ suất)
    Em cũng đồng tình với các bác là toàn là mấy cái bọn ở nơi khác lên mới đá nhau thôi ạ.
    Em thì em vấn kết cái biển 19 lắm.ạ...... sau này làm con S500 đóng biển 19 xuống chơi bọn bạn cho nó máu...đíu thèm đóng biển 29................còn cái xe máy em cúng có ý định đóng biển 29 nhưng mở ngoặc với các bác...là kh phải em ham hố cái mác HN..mà tại em hay đi chơi về muộn lại kẹp 3...nên toàn bị bọn 113 bắt thôi ạ...hu hu 3 4 lần rồi mỗi lần 50k lận
    Kết luộn : các bác đừng có nghĩ cái chuyện dở hơi này vì những thằng nào mà nó nói thể thì nó kh đáng 1 xu đâu ạ......bạn bè kiểu thế chơi làm đẽch gì.......HN đầy đứa chơi hay
  6. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá, ở đâu chẳng thế phải ko bác, tôi đồng tình với bác, mà bác này,mình chưa được gặp nhau nhể???
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hôm nào gặp bác nhé 21 em về VT

Chia sẻ trang này