1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân tình mình chả thấy ai máu Sea Games hết nhể..

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bravery, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dân tình mình chả thấy ai máu Sea Games hết nhể..

    Em nói thật là tình hình Sea Games nước nhà đang sôi động, hừng hực khí thế mà sao dân tình mình bên này chả có chú nào máu me tí nhể, chả nhẽ các bác suốt ngày học thôi sao..thế thì chán bỏ bu...

    Em có cả 3 trận của đội tuyển VN từ đầu Sea Games tới rờ (VN-Thái lọ, VN-Indo, VN-Malai)...nhất là trận VN-Malai có thể nói đã đi vào lịch sử của bóng đá VN...có bác nào máu thì em quẳng link cho mà down về. Ko được xem là phí nửa cuộc đời đấy.

    Bi tít, nâng niu đàn trim Việt !
  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi ông anh , không những theo dõi mà em còn phổ biến kiến thức cho mấy thằng tây bên này. Chung kết xong nếu VN thắng đi uống bia nhé. VN vô địch.
    By da way , trận malay bọn nó bán độ hay sao ý nhỉ ?
    Te amo, Latina
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp saegames dân tình Syd ofline phát đi nhẩy. Gì thì cũng phải ăn mừng thành công rực rỡ của đoàn thể thao VN chứ.
    Te amo, Latina
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Dân Melbourne nè. Cũng máu lắm chứ. Tiếc là không có dịp offline cùng anh em để ủng hộ VN!!
    VN vô địch !!!!!
     
  5. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đấy, có thế chứ, cứ tưởng các đồng chí trốn đâu hết dồi..
    Anh em xa mẹ chúng mình xem lại mấy trận cầu đinh của tuyển VN nhá...
    VN-Malai : http://www.jaist.ac.jp/~hieuxuan/movies/seagames22/ovn_oml/
    VN-indo: http://www.jaist.ac.jp/~hieuxuan/movies/seagames22/ovn_ind/
    VN-Thái lọ: http://www.jaist.ac.jp/~hieuxuan/movies/seagames22/ovn_otl/
    Chúc anh em vui vẻ, cổ vũ tinh thần cho đội tuyển VN thứ 6 này đập bỏ bà bọn Thái dúi đê..
    Bi tít, nâng niu đàn trim Việt !
  6. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh lượm lặt Sea Games 22
    Đường Bắc Thăng Long-Nội Bài từ sân bay vào cửa ngõ của thành phố.
    Quang cảnh sân vận động Mỹ Đình buổi lễ khai mạc...hoành tráng chưa..
    Ngoài sân vận động, các em SV tranh thủ kiếm thêm
    Trong sân Mỹ Đình..bóng lộn..đẹp phết nhờ..
    Tinh thần của đội tuyển
    Bi tít, nâng niu đàn trim Việt !
  7. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Còn đây, đội ngũ cổ động viên...phải nói CĐV nhà mình very nice..

    Bác này đội cả khẩu pháo thần công lên đầu...ghê chưa...dịnh bắn sập hết cả quân địch đây...
    Một số hình ảnh đường phố sau trận VN-Malai
    Xe chở lợn cũng biến thành xe đi cổ động
    Này thì mâm này...đem ra làm chiêng đập hết
    Các em gái...máu chưa..
    Tắc miẹ nó hết cả đường...
    Em Tây này cũng máu lắm đây..cũng VN vô địch ầm ĩ..
    Ơ, băng rôn giật ở đâu thế nhỉ..
    Được bravery sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 10/12/2003
  8. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mi.a, buồn vãi..., truyện nó thế này bác ạ: hôm qua ban ngày em đi loang quoanh Sydney, rồi ra manly beach cuộc bộ rạc cả cẳng để "săn ảnh", tối về hân hạnh làm chân ăn theo 1 em gái đi cùng được mấy bác già ới sang ăn tối, mi.a tưởng ăn uống vui vẻ nhưng hoá ra là ... nhậu, thế là rượu ngon, bia ngon, đồ nhắm cũng ngon (lâu lắm mới được ăn nhồi, phục tài các bác ở Syd quá), lại ...free vô tư uống rồi về (lệnh trên xuống cấm cãi), thế là em cũng làm vài ly cộng hơn chai bia kết quả là về nhà đứa bạn chúng nó kéo lên xem Vn-Malai nhưng được đâu 30 phút (sau bàn thắng thứ nhất) thì em... kéo gỗ đến sáng hôm sau luôn làm đến h vẫn còn tiếc, tiếc hơn là giá mà ở nhà đi xem nhở.... phê phê phê... (hề hề nhớ lại cái cảm giác đi cả đêm hồi Vn thắng Thai 3-2).
    Thôi, vậy cùng anh em máu mê xa nhà trong này, đệ cũng xin gửi lời chào quyết thắng đến đội tuyển VN.
    P/S: các bác xem chung kết = laptop thì nhớ ngồi xa xa ra nhá, ko Vn thắng, hứng chí lên đập m.. nó mất cái latop thì lúc đấy VN có vô địch thế giới cũng chả làm các bác vui lên được đâu .
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy ảnh của ông Bra, wat can I say ... Damn .
    Biết thế về VN trước Seagames. Thôi đành phải uống bia chúc mừng đoàn VN giành vị trí nhất toàn đoàn.Dzo anh em ơi
    Te amo, Latina

Chia sẻ trang này