1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN TÔI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN TÔI

    ĐÀN TÔI

    Đàn tôi bụi đỏ phủ mờ
    Im lìm trên vách hững hờ trong tim
    Lá rơi xào xạc bên hiên
    Giật mình còn tưởng gót sen phiêu bồng

    Đàn tôi phím lỡ dây chùng
    Ái ân đã dứt, mặn nồng còn đâu
    Gió đưa man mác khơi sầu
    Bàng hoàng mơ tưởng mái lầu xa xăm

    Đàn tôi lạc điệu lỗi âm
    Một đời ấm ức trăm năm nghẹn ngào
    Lửng lơ con sóng bạc đầu
    Ngàn trùng thăm thẳm dạt dào tình ơi

    Đàn tôi đứt hết dây rồi
    Rì rào khe suối vọng lời thiên thu
    Nước ôm bờ đá khẽ ru
    Tôi ôm bóng nhỏ, thẫn thờ ru ai ?

    Đàn tôi giờ đã gãy đôi
    Cung thương bặt tiếng, nghẹn lời yêu thương
    Thuyền ai ghé bến Tiêu Tương
    An Tây heo hút, mù sương mịt mù !

    22/2/2002-22:22pm


    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  2. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em bầu bác 5 điểm bác HSN ạ. Đấy là bầu chung cho cả mấy bài của bác đấy
  3. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0


    Ai ngửa cổ hớp trời dĩ vãng
    Lặng mà khúc Phượng Cầu Hoàng

    Thân đã tự chìm vào bể khổ
    Ngiêng đôi vai mắt mỏi đường yêu
    Chốn trần gian tình xót xa nhiều
    Sao biết vậy vẫn còn tha thiết ?
    Sóng hồ cầm rưng rưng tiếng nguyệt
    Phận hồng nhan mấy thủa vàng phai
    Giai nhân ơi tóc quấn trâm cài
    Đêm từ biệt mắt buồn hiu hắt
    Bao năm qua chưa từng gặp mặt
    Lời tạ từ.Vĩnh biệt yêu thương!
    Định mệnh ai gửi chốn thiên đường
    Cơn gió thoảng ru hồn vĩnh cửu.
    Trời đất bao la, kiếp người hạn hữu
    Xin nhân duyên ban chút ngại ngần
    Đêm hãy tàn cho một ngày xuân
    Ban mai nở trong vườn tình ái.
    Khúc Hồ Cầm ngón tay khép lại
    Gảy anh nghe thay tiếng tạ từ.


    Được sửa chữa bởi - Tam Dao vào 02/04/2002 00:13
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Muội muội ơi,
    Sao hôm trước nói "Tiễn biệt", còn hôm nay lại nói "Tạ Từ" vậy ?
    Mảnh vườn nhỏ xíu này không đủ để giữ chân cánh chim hồng ư ?
    Nếu tạ từ thật, thì Nguyên buồn chết mất !
    Cám ơn muội đã tặng thơ nhé
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Anh làm thơ hay lắm SN ạ! Em cho anh điểm cao nhất nhé..! Va se lai tiep tuc tieng dan cua anh vao ngay mai...Chuc anh ngu ngon!
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  6. xixitrum

    xixitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một dây đàn trăm ngàn tơ mối
    Trả nợ người trả nợ ba sinh
    Cung cầu tấu khúc thiên thu
    Trùng khơi âm điệu mịt mù sương loang.
    Xi.
    Gặp nhau khó xa nhau cũng khó #
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ...[sigh].....
    Đàn này đàn nổi đàn trôi
    Đàn tình đàn nghĩa ít người biết nghe
    Ví dầu tình bậu không chê
    Qua xin tấu khúc biệt ly thảm sầu
    HSN
    ***Nói vậy thôi chứ "đàn tôi đứt hết dây rồi", muốn gảy cũng chẳng còn gì mà gảy nữa ...
    ***Wildcat,XX-trum, Thich_ruou :
    Cám ơn các bạn đã ghé thăm và để lại lưu bút nhé :
    -Nghe lời chê không đúng : lòng chẳng thiết buồn
    -Nghe lời khen quá lố : Nặng trĩu ưu tư
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  8. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, bác SN nói thế không lẽ là bọn em khen bác quá lố à !
    Câu của bác khó hiểu quá.
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ...... chào các bạn , chào Lục muội ...
    Đại ca và chị Tâm Đạo nè .... đàn nào là của Thạch Sanh , đàn nào của Thoại Khanh dzị .... Sao nghe hỏng giống điệu đàn của Bá Nha chút nào hít dzi. .....
    CH
  10. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ANQ,
    Hồ Cầm (Tỳ Bà) là đàn của Chiêu Quần.
    Khúc Phượng Cầu Hoàng là của Tư Mã Tương Như.
    TD không thạo Tỳ Bà lắm, có lẽ lỗi nhịp. Khi nào rảnh TD sẽ gảy Nguyệt cầm khúc Nghê Thường cho huynh đệ nghe.
    Còn nếu vì buồn rầu quá mà muốn hoan lạc TD sẽ gảy cho nghe khúc Thanh Y : )
    Veni,vedi,veci

Chia sẻ trang này