1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân TPHCM bức xúc chuyện dân TPHCM

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jolittle, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dân TPHCM bức xúc chuyện dân TPHCM

    Là 1 người dân TP, ko uốn làm kẻ "phản loạn" khi phê bình dân mình nhưng ko nói ko được.
    Tại sao dân TP bất lịch sự đến thế ko bít...trong các chương trình ca nhạc hay biểu diễn bất kì, khi phải vỗ tay thì chẳng ai chịu vỗ tay. chuyện đó có gì là khó hay mất mát gì đâu nhưng vẫn "thà chết ko vỗ". Ko nói cao xa là khích lệ tinh thần muh chỉ nói đến phép lịch sự thông thường thì như vậy cũng đủ để bựcrồi. Hôm qua xem chương trình khánh thành sân Phú Thọ càng thấy rõ hơn. Dù ko thích nhạc trẻ, ko yêu gì mấy ca sĩ nhưng thấy họ ca hát hết mình thì cũng phải vỗ tay chứ. Khỏi nhìn đâu xa ở nước ngoài, nhìn dân HN đó, họ có như thế bao h đâu. Thật buồn cho nếp sống cho dân mình quá!!!

    Dao nay tu nhien bi benh dang tri tram trong
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Một mình bạn thì dù đúng tiếng nói cũng không có trọng lượng đâu... bạn cứ làm những gì mình nghĩ là đúng...
    Thôi vui vẻ lên... nhưng sao mình nghe nói dân HCM rất nhiệt tình. Vậy là sao?
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm, nói được gì cơ chứ. Nó giống như thành cái lệ rùi. Nhớ hồi xưa, mỗi lần bật tivi lên , ca nhạc trên sân khấu nếu có LT hay ĐT , thì thôi ...mỗi lấn mấy ca sĩ đó mà hát xong , sân khấu toàn là hoa và gấu bông. Đã thế hàng loạt bạn nữa lên chụp hình, xin chữ kí, và cả kiss nữa. Loạn xà ngầu.Một số người thì lại quan niệm rằng, đã bỏ tiền ra xem thì còn vỗ tay làm gì, mỏi tay thêm. Chuyện không vỗ tay còn đở, có khi còn đuổi ca sĩ đang hát xuống í. Mà đâu chỉ riêng dân TP của mình đâu. Chop nghĩ thế đấy.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không thấy như bạn, nói về chương trình nghệ thuật, biểu diễn ca nhạc thì ..........xin lỗi các bác ở Hà Nội nhé, trong Tp.HCM chất lượng và số lượng nhiều hơn ở ngoài đó nhiều lần lắm, cho nên với khán giả HN thì các chương trình biểu diễn cho dù chất lượng chỉ tương đối mọi người cũng cảm thấy rất vui vẻ (đừng vội trách mình mình ở ngoài HN gần một năm, chỉ xem được vài ba chương trình, ca sỹ thì không nổi tiếng, số nổi tiếng đã vào Tp.HCM hết cả rồi) còn ở Tp.HCM thì mỗi tuần có biết bao nhiêu sô trình diễn, hay có, dở có....Món ăn tinh thần này đã quá quen thuộc với khán giả rồi, nên đương nhiên họ sẽ lựa chọn cái nào tốt, hay để mà cổ vũ, vỗ tay........hihihihihi, chưa nói đến việc hiện nay các chương trình chỉ tập trung nhiều vào khán giả là giới trẻ nên khi đi xem chương trình nào là nước ngọt, bánh, trái cây, kẹo..........và cả việc mải mê nắm tay người yêu thì tay đâu mà vỗ chứ........
    Các bác đừng lo, mai mốt có đi xem ca nhạc rủ Ếch đi Ếch sẽ .....vỗ tay cùng các bác nhé
    Nhắc nhở mấy Bác ở Tp.HCM nhé..............


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này