1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân trí thức bị ép về ngoài đường!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi avgustina_nguyen, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. avgustina_nguyen

    avgustina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dân trí thức bị ép về ngoài đường!

    - Em ơi, đi chơi ko?
    Đang ngồi sau xe bạn trai, tôi quay sang. Đang đi song song với xe chúng tôi và nhin chằm chằm tôi là một gã đàn ông, đầu húi cua, mặt xanh, gầy, răng thưa. Hắn hất hàm hỏi lại lần nữa. Tôi sũng sờ, cứng miệng.
    Bạn trai tôi cũng tức thì quay sang, anh quờ tay ra phía sau ôm lấy tôi. Nhìn gã đàn ông, hỏi lịch sự
    - Anh muốn gì?
    - Tao thấy ban gái mày xinh, thì mời đi chơi. Sao nào? - Hắn xấc xược
    Tôi ko nhìn thấy nét mặt anh, nhưng tôi hiểu được tâm trạng anh lúc đó. Ngồi đằng sau tối thấy anh và gã gườm mắtt nhìn nhau lâu. Thấy anh ko nói gì, hắn điên liên, rồ ga, tiến sát lại xe chúng tôi gần hơn. Đi được 1 mét, đến đèn đỏ hai xe dừng lai.
    - ?oSao nào? Mày ko nói được cái đ.. gì ah?. Đồ con...!, loại như mày, đ.. mẹ!? - Nói đến đay hắn chợt vung tay lên, đấm mạnh vào mặt anh. Chiếc kính anh đang đeo, vỡ gọng rơi xuống đất.
    Đến lúc ày, anh ko chui được nữa, lấy một chân đạp vào xe hắn nhưng ko kip hắn đã vọt ga lên trước tránh được. Hắn cười khẩy, ngoái đầu lại, cười chế nhạo và đứng lại chờ. Xe chúng tôi tiến gần lại.
    - Ông ko muốn lịch sự hả? ?" Anh nuốt giận hỏi, tay giơ lên rung rung vì tức.
    - Việc đ.. gì ****** phải lịch sự với mày? Mày dám lam gì nào. Loai con trai, đàn ông như mày...
    Hai bên câu qua, tiêng lại một hồi. Cuối cùng hắn táng anh phát nữa vào mặt bằng cùi trỏ, hai bên vứt xe lao vào nhau... Tôi đứng ngoài, người đi bộ bắt đầu ở đâu xúm lại bàn tán.
    Ơ kìa, sao lại thế kia??? Tôi há hốc mồm, mẳt tròn xoe. Trước mắt tôi, anh đang bị hắn cầm tóc dật ngược cổ lên. Người anh nhũn như con chi chi. Tay chân để xuông. Còn hắn thì hùng hổ, gầm gừ, xiết răng doạ dẫm anh.
    Một người đàn ông tiến vào can, đẩy hắn ra khỏi anh. Tôi nhìn anh, mặt anh loang lổ máu.
    Hắn cảm thấy vẫn chưa đã. Nhìn thẳng vào mặt anh, hắn hét to.
    - ?oSao?. Bây giờ thì mày làm gì nào? Mày muốn báo công an không, thế thì số xe tao đây này, mày đi báo đê!? - Đã ngồi lên xe, chỉ tay vào biển số xe, thấy anh vẫn đứng im, hắn chậm rãi nổ ga đi.
    Bảo tôi ngồi lên xe, anh đưa tôi về nhà. Ngồi sau xe tối vẫn ko hiểu chuyên gì vừa xẩy ra. Rõ ràng là đánh nhau cơ mà! Ở bên cạnh anh đã được 9 tháng, tôi biết anh ko phải là người nhu nhược, nhút nhát. Mà ngược lại, anh rất đàn ông và lại anh là dân Hải Phòng cơ mà!!! Lúc anh lao vào hắn, tôi tưởng hắn đi đứt rồi, hắn sẽ rút ra được bài học thế nào là trêu trọc bạn gái của người khác. Anh thừa sức làm được việc đó.Tai sao lại thế???
    Về đến nhà, đọc được bao nhiêu câu hỏi trong mắt tôi. Nắm lấy tay tôi, anh giải thích. Nghe cứ lùng bung trong tai, mãi tôi mới hiểu và chấp nhận được những gì anh nói. Hóa ra nguyên nhân là tôi, vì tôi nên anh ko muốn đánh nhau. Nếu lỡ phải vào đồn vào lúc khuya khoắt này, anh sẽ ko đưa tôi về nhà được. Rồi bố mẹ tối sẽ nghĩ sao?
    Uh, cũng có thể lắm, cũng đúng lắm! Nằm trên giường, vắt tay lên trán, tôi vẫn nghĩ đến chuyện vừa xẩy ra. Mà chẳng hạn, anh có đập bét xác hắn hôm nay, thì liệu hắn có để cho anh yên ko, hay hắn sẽ rủ ban bè, đảng nhóm của hắn đến để ?orửa hận?? Anh xử sự như vậy là đúng lắm. Một giọng nói trong tôi đồng tình, nhưng ngay sau đó một giọng nói khác vang lên làm tôi chợt nhói đau. Giọng nói đó hỏi tôi rằng: ?oLiệu sẽ có nhiều thằng lưu manh, mất dạy như tối hôm nay và hơn thế nữa gặp chúng tôi ở ngoài đường. Anh sẽ xử sự như hôm nay chăng? Nếu ko anh có thể làm được gì?...?
  2. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    xin chia buồn cùng bạn về sự việc không hay đã xảy ra cman xin góp tí ý kiến nhé ...ở nơi nào trên quả đất cũNg sẽ có vài nguời không bình thuờng như thế ...Trong truờng hợp này như bạn kể thì ...im lặng là vàng ...im lặng không phải là hèn , vì cho dù mình có dần cho thằng mất dậy kia 1 trận thì thể nào nó cũng thụi lại đuợc lại vài quả và làm bẩn quần áo mình ...đang đi chơi với bạn gái không nên để ý đến những thằng phải gió muốn gây sự như vậy ...ngày xưa hồi còn bé seaman cũng học võ đuợc vài ba năm , cũng có dịp xử dụng , lần đó tẩn cho 1 thăng say rượu 1 trận bò lăn bò càng (không có con gái ở chung quanh đâu nhé) nhưng tuởng thế là xong , sau đó nó không chịu thua mà lại chờ mình quay lưng đi và chém lén 1 nhát dao vào lưng !!! may mà con dao phay này cùn nên chỉ đau thôi chứ không đến nỗi ...seaman học đuợc bài học morale là ...walk away from trouble if you can .... seaman đã quên và không nghe lời ông thầy dậy võ ngày xưa mà đi đánh nhau như vậy ...học võ để có sức khỏe , và để tự vệ , chỉ đến buớc đuờng cùng mới dùng đến chứ không vì 1 cô gái hay 1 lời thách thức mà dùng đến ...vài giòng xin chia xẻ cùng bạn và chúc bạn 1 cuối tuần vui

    seaman
  3. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Dân Hải Phòng thì làm được cơm cháo gì? Gặp dân Nghệ nhà mình là tắt điện à, hỏng cả xi nhan, còi, súng luôn!
    Thôi kiếm người yêu khác đi em ạ, khuyên chân thành đấy Nếu nhiều tên lưu manh đi cùng nhau còn được (như cman nói - tránh đi là hơn), đằng này chỉ mỗi thằng mà không đánh nổi, kém, kém quá! Đi với ma phải quỷ quyệt, đến với Phật phải từ bi. Giữa các vị tướng hãy nói chuyện chiến tranh. Hãy gào như sói giữa bầy sói...nói chung nhạc gì cũng nhảy Gặp phải tên lưu manh mà hỏi: "Anh không muốn lịch sự à?" thì đúng anh chàng ngu ngơ khù khờ rồi, nó chửi cho là phải
  4. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với chimcat lắm vì bạo lực không phải là cách dùng để giải quiết xung đột. Là đàn ông chắc ai cũng có vài lần nếu không nói là nhiều lần phải đụng độ và đóng nhiều vai trò, nếu các bạn từng phải đánh nhau khi bảo vệ một lẽ phải hay đánh nhau khi đã say và tự gây chuyện với ai đó thì các bạn hiểu là mỗi người đều có thể dấn thân vào một cuộc đụng độ rẻ tiền. Vậy thì vấn đề là hiểu thế nào về nó, tham gia vào hay tránh đi mà thôi.
    Đáng tiếc là ngoài đường phố vẫn có những kẻ điên khùng như thế, và đi kèm với nó là phản ứng tò mò chứ không phải phản đối của số đông rảnh rỗi. Những kẻ mạnh điên khùng bao giờ cũng tìm niềm vui bằng cách hạ thấp nhân phẩm người khác một cách rẻ tiền, nếu ai đó không kìm giữ được thì đã vô tình bị mắc cái bẫy này và cũng làm hạ thấp giá trị của bản thân mình.
    Tôi không nói là chúng ta phải chịu đựng và chấp nhận bất công từ những người như vậy. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và sử dụng những giá trị văn minh cũng như hiểu biết để chống lại những lối cư xử côn đồ. Trong trường hợp tương tự xảy ra với tôi tôi có thể dừng xe và gọi số máy của cảnh sát cơ động hay đơn giản là một đồn công an hay trạm kiểm soát giao thông hoặc bất cứ một chỗ nào bạn có thể dừng lại. Mục đích là tôi có thể tìm một lực lượng hỗ trợ và quan trọng nhất là làm kéo dài thời gian làm dịu đi sự hưng phấn gây sự của kẻ điên khùng. Thời điểm này rất quan trọng vì nó đang cao trào trong lòng kẻ điên và nó sẵn sàng ăn thua, nhưng sau đó thì sẽ giảm đi bởi nó không thể điên liên tục được, cũng như tôi có thể có thêm bảo vệ cần thiết của cảnh sát đã đến.
    Ngoài ra, tôi có thể mất một chút thời gian đến một cơ quan cảnh sát để làm trình báo trên giấy tờ cụ thể. Đôi khi những sự tắc trách của công an hay làm thất vọng người dân nhưng nếu báo cáo được làm đầy đủ và rõ ràng, những người tiếp nhận thông tin sẽ phải làm việc theo trình tự nhiệm vụ của họ và tiếp cận với tên điên. Một tên điên có thể gây nhiều lộn xộn ở nhiều nơi và nó sẽ bị giữ lại nếu chúng ta không bỏ qua cho nó.
    Tất nhiên không có một côngthức mà chỉ có thể suy xét trên góc độ minh mẫn của bản thân mà thôi, và không nên sử dụng bạo lực vì nó gẫy răng thì mình cũng rách mũi.
    Nếu còn chút tức tôi trong lòng, tôi so sánh với chuyện tôi sẽ được gì nếu lâm trận? Bất đắc dĩ lắm mới phải tham gia vào đánh lộn mà thôi, nhưng thật ra vẫn có cách thoát ra nhẹ nhàng cơ mà, đúng không? Vấn đề là có chịu được chút xíu thiệt thòi không mà thôi!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, không ai ngờ có lúc mình bị rơi vào hoàn cảnh éo le. Và vì thế, không ai có được sự chuẩn bị đầy đủ trong những tình huống như vậy. Và bạo lực là sự lựa chọn cuối cùng. Nhưng dường như, mình cảm thấy có cái gì đó đổ vỡ trong bạn. Cũng đúng thôi, con gái ai cũng muốn người con trai phải mạnh mẽ, phải ... anh hùng. Nhưng thực tế thì bao giờ cũng khác, không phải ai cũng có thể: " Giữa đường thấy sự bất bằng mà tha". Cũng có một câu chuyện giống như bạn đã kể nhưng kết cục không nhẹ nhàng như thế. Thằng bạn mình, cũng dân Hải Phòng sau khi tả xung hữu đột bảo vệ người yêu thì ... gục xuống thì một nhát dao chém lén. Cô bạn gái chạy thoát, gọi người giúp và ... đưa người yêu vào bệnh viện. Khi tôi đến, cô ấy đang gục xuống bên giường khóc vì đau thương, vì uất ức, vì...
    Vậy đó bạn ơi, cuộc sống còn nhiều chuyện lắm. Nhiều khi chúng ta đóng vai kẻ qua đường dửng dưng nhìn mọi chuyện diễn ra. Nhưng đến lúc chúng ta gặp phải, chúng ta thực sự không biết phải làm sao. Câu chuyện có thể có kết cục khác nhẹ nhàng hơn . Bạn thử nghĩ xem nếu bạn tỏ thái độ gay gắt với thằng du côn đó ngay từ đầu thì chắc bạn trai mình cũng không phải ... gồng mình lên thế. Hoặc khi đụng độ, nếu bạn hô cướp thì sao nhỉ? Chắc chắn một điều tên du côn đó sẽ khựng lại và mọi người qua đường sẽ chú ý. Như vậy, tên du côn đó sẽ không thể giở trò nữa... Bạn chờ đợi ở bạn trai mình, và anh ta không còn sự lựa chọn nào khác... Và như mình nói ở trên, không ai cũng có đủ sự chuẩn bị và có phản ứng đúng đắn trong chuyện đó. Cũng may là mọi chuyện chưa xảy ra đổ máu. Chắc bạn chưa biết rằng kẻ đã đi gây sự thì thường không đơn giản. Có lần mình đã chứng kiến trong cốp xe máy của 1 thằng choai choai đựng đầy dao, mã tấu. Hỏi nó để làm gì thì nó nói thích thì ... chiến. Còn nhiều chuyện khác nữa, về tâm lý bầy đàn, yêng hùng, lấy số, lấy má,... Vì thế, điều đầu tiên là phải học cách tự bảo vệ mình đã, bạn ơi. Đó không phải là lấy bạo lực đối chọi với bạo lực mà là: sống và trải nghiệm. Vậy đó!
  6. avgustina_nguyen

    avgustina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người,
    Đọc thư mọi ngươi Tina cảm thấy được chia sẻ, vỗ về. Đa số cho rằng cách xử sự của ban trai mình như vậy là không sai, tuy nếu nhún nhường thêm tý nữa thì sẽ hay hơn. Còn CHIMCAT thì mình xin ko bàn đến, vì dân Nghệ có truyền thống cách mạng từ lâu đời rồi . Riêng ý kiến của GREENLINE đã làm cho mình phải suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại chắc GREENLINE cũng đúng một phần. Nếu Tina tỏ thái độ ngay từ đầu, vậy có thể vấn đề chỉ là giữa mình và gã du côn đó và cách giải quyết hi vọng sẽ nhẹ nhàng hơn không cần đến chân tay.
    Lạ là bây giờ mình hiểu được tâm trạng của gã đàn ông ấy. Nhưng người có văn hoá, bình thường cũng có lúc bức bối, không hiểu sao cần một người nào đấy để gây sự cho đỡ ?onhạt mồm? hoặc cho nhẹ tấm lòng. Còn một gã xấu xí, bẩn tính như hắn thì có cách giải toả theo cách riêng. Lang thang buổi tối ngoài đường một mình, cô quoạnh tự nhiên nhìn thấy một đôi đi bên nhau, hạnh phúc tràn trề, thật là ngứa mắt ko chụi nổi! Và hắn ?ochém thớt?
    Vâng, nhưng kiểm sóat được cảm xúc của mình mới là con người. Khi cải bản năng thú vật (những ham muốn được phép và không đc phép) của mỗi con người thôi thúc vượt qua khỏi tầm kiếm soát của lý trí (những cái được phép) con người ta sẽ phạm tội và tất nhiên sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật công minh và có thể bởi cả lương tâm.
    Và chúng ta khi là những ?ocái thớt? vô tội phải làm gì? Chẳng làm gì cả? Vì chăng những gã như thế gàn lắm, bất cần lắm dính vào - chuốc vạ vào thân? Báo công an chính quyền ư? - Thôi đừng làm mình buồn cười. Vậy bố bạn làm to, cô bạn làm ở bộ công an? Vâng, nếu chuyện đã thật sự nghiêm trọng và chưa quá muộn, còn thường thì ko đến mức để họ can thiệp.
    Nhưng chúng ta sẽ hy vọng! Một ngày nào đó khi xã hội xã hội chủ nghĩa được thiết lập, chút chit của chúng ta đã tóc bạc răng long chẳng hạn; Sẽ ít những gã du côn vì họ được xã hội quan tâm, chăm sóc và những người ?oko du công? có niềm tin rằng pháp luật sẽ che trở họ và sống lương thiện là ko thiệt.
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Một điều nhịn là chín điều nhục các anh ơi!
    Cái câu này em chỉ khuyên cho mấy anh trí thức hải phòng thôi![đừng giận em nhé]
    Đánh nhau là điều ko hay,ko nên đánh nhau vì những lý do vớ vẩn.Nhưng nếu xúc phạm người yêu em thì em chơi luôn
  8. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường thấy chuyện bất bình .Tôi cũng xin có đóng ghóp một vài ý kiến nhỏ của mình.
    to avgustina_nguyen: Đọc bài của bạn xong tôi thực sự cảm thông với người bạn trai của bạn., tôi thấy anh ta xử lý tình huống không hổ danh một trí thức tuy nhiên lại chưa thể bình tĩnh và đủ khôn ngoan .Tôi cho rằng những loại người như tên vô học kia không đáng để chúng ta fải quan tâm , các cụ ngày xưa đã có câu "Tránh voi chẳng xấu mặt nào ".Nhưng tôi không đồng tình với bạn một điểm bạn đã quá đề cao dân Hải phòng "Vì giỏi hay vì tính côn đồ hiếu chiến????" => Ở đời fải biết mình là ai chứ .
    "Hãy đừng chết vì thiếu hiểu biết"
    Ý kiến của riêng tôi , tôi không bao giờ ủng hộ việc đánh nhau cho dù là bất cứ trường hợp nào.Cho dù đúng hay sai nếu đánh nhau mình sẽ
    là người chịu thiệt thòi đã , nhẹ thì sứt đầu mẻ trán , còn nặng thì mà hậu quả thì ai sẽ gánh chịu ? chẳng fải bạn và gia đình bạn đó sao ? kẻ côn đồ kia ?? => hắn đã có fáp luật .??
    Vài ý kiến đóng ghóp xin được chỉ giáo
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    còn Gen àh .Gen sẽ tát cho hắn một phát ,lúc hắn đang dành thời gian để ..chim cú ,mắt mũi trợn ngược lên Gen sẽ đá cho nó một phát thực lực,thật nhiệt tình từ dưới lên ...đảm bảo...ai mà chả có điểm yếu ,làm thật nhanh gọn rồi 2 đứa rủ nhau phóng thẳng đảm bảo sự việc xay ra trong chớp mắt như vậy hắn không nhớ nổi mặt hai đứa
    hi hì , Gen đùa vậy cho vui vậy thôi mong rằng bạn cũng vui chứ cái này khó xử thật ,gặp trường hợp như vậy Gen chắc ...cũng sẽ làm thế ,hì ,cho hắn biết mặt
  10. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có câu nói :" Tiến một bước sơn cùng thuỷ tận,lùi một bước đất rộng trời cao ." hình như rất đúng cho trường hợp này .
    Người nào biết tỉnh táo trong sự giận dữ ,người đó chắc hẳn sẽ làm được việc lớn .
    Chúc mừng bạn đã may mắn có được một chàng trai rất có chí khí !

Chia sẻ trang này