1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân trí thức bị ép về ngoài đường!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi avgustina_nguyen, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây bỗng nhớ đến một câu nói của Trang Tử :" Sở dĩ đời loạn không phải vì không có người lo cho đời mà vì có quá nhiều người lo cho đời ..."
    Thêm một người tốt là bớt một người xấu ,cái thằng du côn trong trường hợp này xét ra còn đáng thương hơn cả
  2. robinhood

    robinhood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung trong xã hội chúng ta hiện nay là người ngay sợ kẻ gian, ngược lại hoàn toàn với trước đây mấy chục năm. Các ban có biết làm thể nào để thay đổi tình trạng nay không nhỉ?
  3. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bạn @muaxuan_hn2004 nói đúng lắm! Nhưng tôi cá với bạn là bạn đã không đọc kỹ nội dung bài của bạn @avgustina_nguyen mà dường như chỉ chú ý đến cái tiêu đề.
    Ở đây hai bên đã lời qua tiếng lại, rồi lao vào nhau đấm đá nhưng anh bạn của chúng ta thua Cô bạn của chúng ta lại tự hỏi, không hiểu tại sao lại như vậy? Anh ta rất đàn ông lại là dân Hải Phòng cơ mà? Lúc anh lao vào hắn tôi tưởng hắn đi đứt rồi, hắn sẽ rút ra được bài học? Vì thế tôi nghĩ lỗi là tại ở anh bạn của chúng ta - không biết lượng sức.
    Các giải quyết có thể là: "Đề nghị anh nghiêm túc, tôi là nhà báo" Động vào người nhà nước thằng du côn nào cũng đều sợ cả. Không tin à? Sờ thử xem..
    Nếu bạn có máu mặt một chút: "Chú em đi chỗ khác chơi"
    Còn muốn dạy nó thì: Đạp luôn một phát không cần nói câu nào.
    Hãy tự cứu mình trước khi người khác đến cứu, lấy điện thoại ra gọi nó lại cướp luôn cả điện thoại ấy chứ?!
    -------------------------------------
    Chuyện kể rằng có một nhà bác học đang đi trên đường thì bị tên côn đồ chặn lại. Nó hét to:
    - Đối với những tên lưu manh, mất dạy thì ta không bao giờ nhường bước!
    - Còn ta thì có - nhà bác học bình thản trả lời và tránh sang một bên rồi đi tiếp.
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ...Về đến nhà, đọc được bao nhiêu câu hỏi trong mắt tôi. Nắm lấy tay tôi, anh giải thích. Nghe cứ lùng bung trong tai, mãi tôi mới hiểu và chấp nhận được những gì anh nói. Hóa ra nguyên nhân là tôi, vì tôi nên anh ko muốn đánh nhau. Nếu lỡ phải vào đồn vào lúc khuya khoắt này, anh sẽ ko đưa tôi về nhà được. Rồi bố mẹ tối sẽ nghĩ sao?
    ..................................................................................................................
    Chào bạn Chimcat:)
    Theo cách hiểu của tôi thì anh bạn đó đã cố ý thua.
    Hiểu được vậy và làm được vậy trong hoàn cảnh đó anh ta phải rất tỉnh táo và bản lĩnh hơn người .Anh ta hiểu rằng sự an toàn của người bạn gái hơn hẳn cái sĩ diện cá nhân .
    Còn cái tiêu đề tôi thấy dường như hơi quá ,một chuyện như vậy chưa thể nói là dân trí thức bị ép vào lề đường được .
  5. avsn

    avsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tui cũng xin có mấy lời bàn.
    Thứ nhất: Đã xảy ra đánh nhau thì cả hai người không có ai đúng cả. Người bị đánh thì can tội "xử lý tình huống kém" để bị đánh. Người đánh thì can tội gì chắc bà con cũng biết. Khi xưa còn bé đi học, khi đánh nhau thì lúc nào cô giáo cũng bắt phạt cả hai người đó thôi.
    Thứ hai: "Bạn trai tôi cũng tức thì quay sang, anh quờ tay ra phía sau ôm lấy tôi. Nhìn gã đàn ông, hỏi lịch sự
    - Anh muốn gì?" Trong trường hợp này, bạn trai của bạn đã cố tình thách thức "gả đàn ông" đó rồi chứ không đơn thuần "hỏi lịch sự" như bạn hiểu nữa. Khi đã hỏi người khác câu này thì chắc chắn người hỏi phải sẵn sàng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra (đánh nhau) thì mới hỏi, nếu không tui chắc chắn không ai hỏi câu này, nếu không sẵn sàng đối phó mà hỏi câu này thì những gì đáng tiếc xảy ra là không thể tránh khỏi.
    Thứ ba: "anh rất đàn ông và lại anh là dân Hải Phòng cơ mà!!!" Không riêng gì dân Hải Phòng mà là "rừng nào cũng có cọp mà" (các cụ nói hồi xưa - bây giờ cọp có khi bị săn bắn hết trơn rồi)
    Thứ tư: "Nắm lấy tay tôi, anh giải thích. Nghe cứ lùng bung trong tai, mãi tôi mới hiểu và chấp nhận được những gì anh nói. Hóa ra nguyên nhân là tôi, vì tôi nên anh ko muốn đánh nhau. Nếu lỡ phải vào đồn vào lúc khuya khoắt này, anh sẽ ko đưa tôi về nhà được. Rồi bố mẹ tối sẽ nghĩ sao?" Tui nghỉ đây chỉ là một cách giải thích để lấy điểm của bạn và cho đở ngượng mà thôi. Cách giải thích này không có 1 chút logic nào với những gì mà "anh" của bạn đã làm trước đó như là: "Anh muốn gì?", "tay giơ lên rung rung vì tức", "Hai bên câu qua, tiêng lại một hồi", "hai bên vứt xe lao vào nhau..."... Vứt xe lao vào nhau làm gì? vào bắt tay nhau à? hay là vào đánh nhau? nếu "anh" đã nghỉ được những gì như đã giải thích cho bạn (nghĩa là vì bạn mà anh không đánh nhau) thì "anh" đã không "Anh muốn gì?", không "...câu qua tiếng lại (cải nhau)", và chắc chắn là không "... lao vào nhau".
    Thứ năm: "Mà chẳng hạn, anh có đập bét xác hắn hôm nay, thì liệu hắn có để cho anh yên ko, hay hắn sẽ rủ ban bè, đảng nhóm của hắn đến để ?orửa hận?? Anh xử sự như vậy là đúng lắm. Một giọng nói trong tôi đồng tình." Bạn nên đồng tình ở đây chỉ mỗi một khía cạnh thôi đó là sợ những hậu quả sau đó "ân oán giang hồ". Kể cả hắn không làm gì, không "rữa hận" nhưng bạn và "anh" của bạn cũng sẽ rất lo lắng. Và lo lắng thì còn khổ hơn rất nhiều lần.
    Cuối cùng: "Liệu sẽ có nhiều thằng lưu manh, mất dạy như tối hôm nay và hơn thế nữa gặp chúng tôi ở ngoài đường. Anh sẽ xử sự như hôm nay chăng? Nếu ko anh có thể làm được gì?" Không thể xử sự như "hôm nay" được vì: nếu xử sự như vậy thì hậu quả là gì? "anh" của bạn đã nhận lấy rồi còn gì? và hơn nữa chúng ta đã không có chủ đề này. Và "anh" cũng chẳng làm được gì cả. Cái "thượng sách" mà "anh" có thể làm được là làm sao để bạn và "anh" của bạn "rút" đi một cách ổn nhất. Cái "trung sách" thì "just shoot, don''t talk", tẩn cho nó 1 trận (nếu có tí võ). Và cái "hạ sách" thì như "anh" của bạn đã làm, nghĩa là thách thức rồi để rồi ăn mấy cái cùi chỏ của "hắn".
    Chúc bạn những gì tốt lành.
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đã lao vào nhau bị đánh cho te tua rồi còn. Bị thua hay làm sai cái gì thì người ta có hàng ngàn lý do để thanh minh. Nếu anh ta nói: hôm nay anh không may bị trượt chân không thì nó toi rồi thế còn nghe được. Hay tại anh chưa ăn cơm tối Làm gì có chuyện hai bên tả xung hữu đột thế mà nghĩ nhỡ mình thắng nó thì sao nhỉ?
    Tôi thấy nhiều bạn ở đây có vẻ nhát gan và muốn tránh đi nhiều hơn. Vì thế theo tôi gặp trường hợp trên các bạn giả vờ ghé vào một quán nào đó xem hàng hay dừng lại chỗ đông người nào đó là ok ngay. Chúc các bạn ra đường gặp toàn người tốt, đèn xanh,..
    P/s: Bạn trên đầu tôi viết hay lắm!
  7. avgustina_nguyen

    avgustina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người,
    Theo như ý mọi người thì tôi heehhe...đang có1 anh chàng rất khù khờ, ko biết xử lý tình huống, hoặc một một tài sản quý giá, sáng suốt, biết kìm nén vậy làm đc việc lớn. Khó cho tôi quá!
    Đọc những bài trả lời, tôi biết mọi người đều cảm thấy tức hộ tôi, đã có những respond rất thẳng thắn và những lời khuyên chân thành.
    AVSN, xử lý tình huống (XLTH) ý như tôi hiểu là cách ra quyết định một cách tức thì khi tình huống đòi hỏi. Vậy XLTH nhấn mạnh ở tính tức thì và ko có chuẩn bị trước. Còn thượng sách mà AVSN có được khi đã tường tận từ đầu đến cuối câu chuyện, lấy đầu óc suy xét sắc bén của mình ra ?oxào nấu? lại tình tiết, sau đó chuyển nó thành lời, thậm chí khi viết chắc cũng vài lần dùng cả backspace để ?otrau chuốt? lại ý và câu cú của mình. Như vậy, tôi gọi đó là ?orút kinh nghiệm? hơn là ?oXLTH?
    Và mặc dù cứ cho là cách ?oXLTH? đi, thì liệu ban ý đã bao giờ trải qua những kinh nghiệm tương tự bao giờ chưa nhỉ? Có những bài học nào thất bại nào chưa? Như của SEAMAN hay của GREENLINE chẳng hạn? Hay là bạn ý ?okhôn từ trong trứng khôn ra??
    Tôi có lúc tính nóng như lửa. Hẳn tôi sẽ ?omát mặt? nếu người yêu tôi ?oanh hùng? đánh thắng thằng điên đó. Nhưng mặt người yêu tôi thì ko mát như tôi đâu. Và chưa nhắc đến những rây rưa lằng nhằng sau đó nữa. Nếu người tôi có ?otý võ? sẽ giải quyết sao đây, AVSN?
    Còn chuyên rút lui yên ắng, thì tôi cũng chúc ai có đc bình tĩnh khi gặp phải ?ocon nhặng? như chúng tôi hôm đấy. Hôm đó mới 10h tối, ngoài đường còn đông người. Đến lúc đỗ đèn đỏ còn đông người hơn và ai cũng nhìn vào, hắn đã chẳng quan tâm gì. Ko phải là ko thể, tuy rất khó, cho một người đàn ông đi cùng ban gái mình ngay tức khắc kiềm chế đc, ko biểu hiện gì khi thằng khác chạm vào người bạn gái mình, hỏi ?oEm ơi, đi chơi ko??. Tôi thà nhìn anh sưng mặt và hắn bị một đấm sau đó bình tĩnh lại như hôm đó. Còn hơn khi hắn hỏi ?oEm ơi đi chơi ko?? người yêu tôi lập tức cụp mắt, quay đầu xe...
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn muốn nói về xử lý tình huống. Ok, cái phản ứng của con người rất tự nhiên bộc phát và khó đoán trước. Nó phụ thuộc vào tính tình, gia đình, cách sống, môi trường,... Tớ kể mấy mẩu chuyện có thật nhé:
    1. Thằng bạn tớ đá bóng giỏi, võ vẽ cũng không đến nỗi. Hôm ấy đá bóng bị va chạm sinh ra đánh nhau. Bọn kia bật tường rào về nhà xách dao ra. Thằng bạn tớ thì đứng tránh ra một góc vì tưởng không liên quan đến mình. Ai ngờ có 1 thằng xách dao phay chạy đến, thế là cậu ta... ngồi thụp xuống bốc 1 nắm cát ném và ... chạy. Tớ cũng chạy theo
    2. Một cô út con nhà giầu cãi nhau với người yêu, tức mình xách ngay lọ hoa ném thẳng vào ... cái màn hình plasma.
    Bạn hỏi tớ về bài học hả? Gì chứ trong cuộc sống thì tớ bị học nhiều lắm. Có thứ tớ trả giá, có thứ tớ đi chôm. Được cái hình như chôm nhiều hơn trả. Vì tớ không muốn lội nước trước người khác mặc dù đôi khi vẫn phải chạy theo sau ai đó.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 15/07/2004
  9. minhtien84

    minhtien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thật tức nhĩ. Xin chia buồn cùng bạn nhá.
    Tôi tán thành là không dùng vũ lực nhưng cũng hơi phật lòng về cách cư xử của bạn nữ.
    Lẽ ra bạn nên cùng bạn trai để đối phó chứ- chằng hạn hô to cướp... cướp....để mọi người dân đi đường giúp đỡ chẳng hạn- hoạc dùng điện thoại gọi Công An 113 và còn nhiều cách khác mà phụ nữ có thể dùng.
    Dù những chuyện mình làm có thể kô hiệu qủa ngay tức thời nhưng cũng làm cho tên kia chùng bưóc và thấy sự đồng lòng của hai người.
    Đằng này........bạn lại thụ động hơn nữa lại tỏ ý trách bạn trai ......liệu như thế có công bằng kô?
    Bạn mong là bạn trai của bạn đánh thắng tên kia hay tệ hơn là giết hắn chết ? Rồi sẽ ra sao hay sẽ như võ sư Nguyễn Văn Vạn đợi chờ múc án chung thân?
    Theo tôi, một người có tri thức nên sử dụng trí óc giải quuyết vần đề hơn là dùng tri thức để suy diễn vấn đề để lại nãy sinh nhưng mâu thuẩn vô lý.
    Nhân đây cũng cảm ơn bạn đã nếu một tình huống mà ai trong số chúng ta cũng có thể gặp phải để biét đối phó.
    Chúc bạn tìm thấy người bạn trai mới phù hợp với bạn!
    Thân ái
  10. minhtien84

    minhtien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ lại quên mất nên vòng lại tán thêm này.
    Cái chiêu thức này cũng là một trong các chiêu mà bọn côn đồ dùng để cướp đồ đấy nhá các Bác.
    Chúng làm thế trong khi xô xát sẽ có một toán đi sau nhảy vào bênh vực- có khi là bênh người bị đánh có khi là bênh đứa đánh - nhưng xong vụ việc thì thấy nạn nhân hoặc đi bệnh viện hoặc với cái bóp, đồng hồ, túi xách hay điện thoại đã không cách mà bay!
    Ở gần nhà tớ cũng có người bị thế đấy. Các bác nhớ cẩn thận vì bây giờ dân ghiền nhiều đấy - chúng kô từ cái gì để kiếm tiền đâu !
    Bài này post hơi nhầm chỗ nhưng mong các Mod thông cảm vì dù sao cũng dính chút đến chủ đề.
    Thank you.

Chia sẻ trang này