1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Trọng Điểm Cẩm Phả giờ ra sao?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Koal, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dân Trọng Điểm Cẩm Phả giờ ra sao?

    Tớ - một học sinh cũ ở Trọng Điểm. Chúng tớ xuống trường từ Cẩm Thành và là những người đầu tiên của trường Trọng Điểm. Lớp tớ có thầy Lâm chủ nhiệm: Dạy hình thì thôi rồi! Vừa học vừa chơi cũng chỉ có xuất sắc. Thầy Vượng nghiêm khắc trong môn Đại nhưng ai đã học rồi thì giờ ngồi chỉ có mà suýt xoa mà sướng. Tớ thì thích thầy Vương (Thường gọi là KingKong :) ) vì cho biết nhiều điều lạ trong thế giới vật lý! Lớp tớ là những người khá xuất sắc trong lứa Gà 81. Bùi Tuấn, Trọng, Thọ, Yến, Tiến....toàn người giỏi cả. Tớ kém nhất nên không dám thò mặt đưa tên. Chỉ mong các bạn Trọng Điểm cùng viết bài ở đây xem tình hình thế nào, có khi lại giúp được nhau kiếm ra khối tiền đấy :). Chúc vui vẻ những đứa con của Trọng Điểm :)

    Thân!
  2. khoaingo

    khoaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân Trọng Điểm Cẩm Phả đây!
    Em là chuột 84 cơ, hix, nhớ ngày xưa học ở trường bao nhiêu là kỉ niệm, anh nhắc đến thầy Vương làm sống lại trong em bao kỉ niệm về ông thầy...đáng nhớ:D!
    hehe em đã từng bị thầy bắt vác một cái xe đạp lên trên lớp học tận tầng 3 vì cái tội trong lớp hỏi thầy nhiều quá về ..mấy cái bộ phận trong giờ kĩ thuật( Môn trái nghề của thầy) mà thầy kêu là ..tại bố thầy chưa dạy thầy nên thầy không biết!
    Em còn được học cả vợ thầy cơ:D! Cô Thương thì phải( cô quý em nhất lớphihi) giờ không biết thầy lưu lạc phương trời trên sở giáo dục sau kỳ thi cao học ...truợt vì môn tiếng anh đuợc 0 điểm ặc ặc ..
    Sang năm là hết đại học rồi mà em thấy 4 năm đai học qua chẳng có nhiều kỉ niệm bằng một học kỳ học tại Trọng Điểm và Cấp III Cẩm phả!
    Nhớ nhà mình qúa, đúng là ai đã học Trọng Điểm lớn lên không thể nào quên được...các bác có nhiều kỉ niệm về mái t rường thì post lên đây cho anh em ôn lại những ngày xưa, để anh em được sống lại những ngày thơ bé cái !
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng TĐ đây. Vào đây tìm lại bạn mà chưa thấy ai. Mình 82... Đang chờ bầy cún vào...
  4. nobita_cp

    nobita_cp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    T.Lác điêu! mấy thằng con trai vác chứ mày vác bao giờ ! Đến lúc vác xuống, cò cưa với bọn con gái, bị ông ấy chèn cho 1 câu : "mai mua 4 cái tủ kính đặt bốn góc tường" (lớp có đúng 4 thằng con trai) - giờ nghĩ lại vẫn còn ức :"> .
    Rồi còn bao nhiêu chuyến đi rừng - đi biển nữa, nhắc lại thấy nhớ ngày xưa quá...
    Thôi, giờ kiếm trong list xem có đứa nào Trọng Điểm, rủ vào đây hàn huyên vậy.
  5. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khà khà NoLF chắc chắn biết em Dung, tớ còn nhớ rõ em ý tên là Bạc Thị Vân Dung, thường đi chơi với em Quỳnh. Thằng bạn tớ là thằng Hùng rất giỏi vật lý, lên cấp III ở đội tuyển lý hình như có tình ý với nhau. Giờ nghe nói em đã có người yêu...Chẹp chẹp...còn Mr Hùng? Nguyễn Y Vân là Vẫn Y Nguyên: Chưa có người iu nào cả
  6. Hungech

    Hungech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    E thang Koal tao biet may la thang nao roi day nhe.Tao cung la dan TĐ đây cung học lớp may đây cùng ghét nhất lão Thành hiệu trwởng và cô Cúc dạy sinh đây.
  7. rangsunvn

    rangsunvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là dân trọng điểm nè (nhưng min`h sinh năm 87 lận)Thời mình học chỉ có thầy vượng,thầy lâm ,cô cúc ...(vài người nữa thì phải vì lúc đó đúng năm bỏ hệ thống trường chuyên lớp chọn nên sáp nhập với nguyễn trỗi ,thành ra ......)Mình rất yêu trọng điểm ấn tượng nhất là thầy lâm dạy hình và cô là dạy lý,cả cô huệ dạy anh và rất nhiều những thầy cô khác nữa
  8. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Biết chứ, cái tên nghe cũng lạ: Bạc Thị Vân Dung. Lớp có 8 cô gái, 20 chàng trai. Sĩ số chuẩn là 28.
    Mấy bạn nữ khéo mình không nhớ hết tên. Có một bạn đang học ở MGU, Moscow...
  9. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, gặp lại bạn cũ ở đây rồi.
    Hungech ơi, tao cũng biết mày là thằng nào rồi, thế tao đố mày biết tao đấy?
    còn Koal là thằng nào đấy, kiểm lại sĩ số lớp vẫn không nhận ra mới đau chứ/?
    hai thằng có mail của cả lớp không? Tổ chức offline lớp 9A đi, xem còn được bao nhiêu đứa
  10. xungdanhanhhung

    xungdanhanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có vẻ ta là già nhất trong hội này thì phải. Trời ơi, ngày xưa lớp ta quý cô Cúc gần chết, sau mới biết là cô làm thế chỉ hư học sinh thôi. Nhớ mãi buổi đi đám ma bà ngoại thầy Thành, có người người ta khóc thuê họ nói rất buồn cười, các học sinh "yêu" tú cười rúc rích, không nhịn nổi trước ban thờ. Thầy Lâm và thầy Vượng dạy thì tuyệt rồi. Nhớ mãi thầy Vượng bao giờ ra đề kiểm tra cũng dệ ợt, chỉ khổ cả lớp toàn 9 với 10. Đi học thêm thầy Lâm đề hơi bị khó, mà thầy giảng cứ phải gật lấy gật để thầy mới giảng tiếp. Nhà thầy Lâm có con chó rất khôn, đến chơi nó cứ lạy lấy lạy để.

Chia sẻ trang này