1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Trọng Điểm Cẩm Phả giờ ra sao?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Koal, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, nghe có vẻ già thật đấy. Hungech với Koal đâu sao k thấy lên tiếng gì vậy? chu xdah đang ở đâu vậy?
  2. cudaucon

    cudaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    He he, không biết em này có nhớ nhầm khóa đầu tiên của Trọng ĐIểm không nhỉ? Chị cũng xuống từ trường Cẩm Thành, nhưng nếu xét về tuổi tác chị ra đời trước em 2 năm, khóa chị mới là khóa đầu tiên ở Trọng Điểm. Vui nhất là gặp lại toàn đám bạn cũ ở Nguyễn Văn Trỗi... giờ thì chẳng còn gặp đứa nào hết... Học mỗi lớp 9 ở đó, lớp 10 đã số vào A1... Nhớ quá cơ, lâu lắm rồi chẳng gặp ai: Hải Yến, Thu Hiền, Mai Hòa, Tùng ... nhớ chết đi được
  3. xungdanhanhhung

    xungdanhanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nó nói vẫn đúng mà, khoá đầu tiên của trọng điểm sẽ bao gồm từ lớp 6 trở đi. Vậy là chị già nhất trong đây rồi. Ngày xưa lớp chị học đầu hồi, có chị Nhung xinh đẹp, bây giờ lấy anh của đứa bạn em.
    To các chú: chú XDAH đang ở HN, chắc cũng giống anh em thôi? Đứa nào cũng yêu Cẩm Phả cả nhưng chẳng đứa nào chịu về. Ở trên này bạn bè nhiều hơn, công việc kiếm dễ hơn (tuy nhiên lớp của anh cũng nhiều đứa lời ru buồn rồi).
  4. khoaingo

    khoaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hix cứ mỗi lần vào đây đọc bài các anh chị viết về những kỉ niệm cũ ngày xưa mà em cứ chực rơi nước mắt, nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ của tụi em ngày cấp II. Giờ thì đứa nào cũng lớn cả rồi!Huhu... từ ngày lên cấp III, vào đại học tới giờ chẳng mấy khi về thăm được lại thầy cô giáo cũ, bạn bè cũng chẳng gặp lại mấy, hix, nghe tin đứa bạn cùng lớp cấp II đâu lấy chồng rồi mà bận thi cử vẫn đã về được nhà....còn nhớ hồi cấp II mấy đứa cá cược nhau xem đứa nào lấy chồng trước ...hixhix...không khéo đến lúc mình về đến nhà...nó đã có con cắp sách tới trường...:((:((
  5. nobita_cp

    nobita_cp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    T.Lác ! (giờ ko ai còn gọi mày như thế nên mày bơ tao phỏng ?!) Bao giờ mày về ? Vụ bạn Hoa-DT tao có hỏi, nhưng thấy bảu ko phải mà. Nhưng kể ra bạn ấy cũng nên lấy chồng sớm thật, để lâu thiên hạ nó ấm ức e .. có chuyện . Tao còn nghe tin thằng Hùng với thằng Cường Nghiện sắp cưới nhau cơ - chả biết thế nào mà lần. Hè (hay là tết - ko nhớ nữa) vừa rồi tập hợp được 1 lũ A3 đi hát, cũng đông đông, chỉ có mày là trốn . Thế năm nay thì sao ? Có bận công việc, chồng con gì ko ? Đợi mày hô hào đấy !
  6. khoaingo

    khoaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tao có bơ mày đâu, hehe, này cái vụ bọn mày đi hát hồi tết chúng mày không gọi tao thì có,hix, tao để quên điện thoại lúc đi chơi, về đến nhà thấy có mỗi con Hải Cẩu gọi nhỡ một cuộc thôi mà, có cóc đứa nào gọi tao nữa đâu...
    vẫn cú
    Năm nay tao theo lệnh của papa vẫn phải về quê ăn tết..vì ông nội tao ...già lắm rồi! Hy vọng ra ngoài đó sớm mà gặp được chúng mày thì tốt :D!
    Sao thằng Hùng nghiện và thằng Cường lại cưới nhau! Hix...con gái lớp mình đã chết hết đâu mà hai đứa nó lại định cưới nhau hả trời!
    Tao dạo này vẫn khoẻ, dạo này không làm ăn gì nữa tập trung vào cho yêu đương và học hành thôi! Người yêu thì cũng có mấy anh ( Một chính- 3 dự bị), cưới anh nào thì cũng chưa quyết!
    Ở trên Hà Nội lớp mình không biết được mấy đứa nhỉ?Tao cũng muốn gặp bọn mày lắm...nhớ ra phết! Mày có contact được đứa nào thì nhắn tin cho tao:
    1 trong các số điện thoại sau:
    0912994190
    0914 828 141
    hoặc 0904641533....hoặc khi không thể liên lạc được với các số kia thì ..nhắn vào đây cho tao, nhà tao có net nên tao hay check ..khekhe...đứa nào lớp mình cưới mà..không mời ..thì tao thề tao ...vẫn đến ăn cưới nhưng cóc mừng hehe
  7. khoaingo

    khoaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ah tao bảo này, mày lấy cái nick ...Nobita_cp làm tao cứ ngỡ chồng tao cơ:D Giờ thie biết mày là thằng nào roài !
  8. baby_oeoe

    baby_oeoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các tiền bối và hậu bối. Mình lớp A1 khoá 1996-2000. Đây có lẽ là khoá có nhiều sự kiện nhất trong lịch sử trường TĐ.Hê. Khoá cuối cùng tổ chức thi tuyển vào trường, đánh dấu sự kiện sáp nhập với trường Nguyễn trỗi , 1 trong những khoá đầu tiên được học o nhà cao tầng, khoá có con số rất đẹp, 96- lớp 6, 97- lớp 7.., khoá tốt nghiệp vào năm con rồng...
    Tụi mình trải qua 3 đời giáo viên chủ nhiêm, lớp 6 cô Hạnh ( vọ thấy Sinh trên câp3 CP ay), lớp 7 co Huệ, lớp 8-9 thầy Lâm. Và ấn tượng nhất là cô Huệ và thầy Lâm. Cô Huệ ơi cô còn nhớ phạt tui em lau lớp 1 tuần ko? Còn thầy ơi, tụi em quý thầy lắm. Thật chẳng vui chút nào khi năm lớp 9 của tụi em đầu năm phải đưa ma mẹ thầy, cuối năm thì đưa bố thầy. Thầy Vượng cũng dạy đại mình.Thầy với thầy Lâm là cặp bài rất ăn ý đấy. Nhưng tiêc rằng giờ thây ko lam hiệu trưởng của truờng nữa.Thầy lên phòng giáo dục mất rồi.
    Hi`, ôn lại kỉ niệm với mọi người thật là vui.
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà này cãi nhau ỏm tỏi cái gì thế. Tết nhất tập trung lớp cái đi nhở. Mùng 3-4 gì đấy sang HL chơi đi. À quên, Dũng BQ đây nhé. Số DD 0912629150. Tình cờ nhỉ.
  10. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Koal la Coal là một viên than nhỏ, một hòn đá đen theo trường phái Đá Đen (Black Rock), tối tăm trong bóng tối chờ đợi ánh mặt trời một lúc nào đó sẽ được chiếu sáng những góc cạnh lung linh. Thế thôi. Hồi xưa ở lớp 9A chẳng có đứa nào nghe Rock trừ tao và Yến "Pig" lớp trưởng. Tao cũng cóc biết mày là ai và mày làm gì nhưng thấy có thằng thích rock ở 9A cũ thì cũng lạ. Thế nhé, chắc mày biết tao là ai rồi

Chia sẻ trang này