1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Trọng Điểm Cẩm Phả giờ ra sao?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Koal, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9 tao còn chẳng bao giờ nghe nhạc nữa cơ. Vào cấp 3 mới bắt đầu nghe nhạc . Lớp mình lên lớp 10 tan đàn xẻ nghé vì đứa ở HN, đứa học chuyên ban nhưng được cái là Tết năm nào cũng về tụ tập với nhau. Tao thuộc thành phần xa quê hương từ lớp 10 đến bi h. Có gì liên lạc nhau qua mail nhé. scorpmetal@yahoo.com
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nhắn thêm, tao là thằng ít tuổi nhất lớp đấy ( nhớ là lớp mình không có sinh năm 83 thì phải ). Và hình như cũng là thành viên cuối cùng vào lớp ( Sau cả Luyện Quang Tuấn ). Chắc Koal đoán ra scorpmetal là ai rồi phải không????
  3. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tao nghe giọng mày giống Vĩnh "sùi" vì mày chơi với thằng Luyện Tuấn. Tao thì ngày xưa là học trò Mr Vương nên nếu mày là thằng Vĩnh thì mày cũng biết tao. Tao không giao lưu, kết hợp (Gọi tắt là giao...) với lớp 9A mình lấm vì nhà tao cũng không có điều kiện. Lưu lạc giang hồ bấy lâu nay rồi một ngày khỉ gió vài năm trước đi offline với bọn Hạ Long tao cũng gặp thằng Hòa "dô" và thằng Dũng "chó nhật". Thằng Hòa thế mà ngon bây giờ không phải đi tu như mẹ Mai nó nói hé hé. Biết tao là ai chưa.
    Mày đúng là Vĩnh "sùi" vì thích cái dòng metal khỉ gió của Scorpion còn tao thì thích Metallica. He he he
  4. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hellno ca nha...chắc toàn là dân 9A ngày trước...mình không ngờ là có ngày vào ttvnol lại gặp mọi người...tớ cũng cùng một lứa gà như một số người ở đây...hè, cũng từ Cẩm Thành chuyển lên...cũng giống một kẻ nào đó là ghét nhất cô Cúc dạy Sinh, hic, mà có khi cô ấy cũng ghét mìn không kém..
    Căm nhất là hồi đó mình học thì trường tồi tàn như một cái chùa cũ, nhưng sau khi mình đi thì trông nõ rõ khang trang..Hơ, nhưng mà hồi đó học vui thật, trường thì ít người nên quen mặt hết cả...
    Nhân dịp gặp cả nhà ở đây, mời mọi người ly bia nhe''
    DZOooo
  5. hoabt

    hoabt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ học lớp 9B khoá đầu tiên, "địch thủ" của lớp 9A đấy vì cái gì lớp A cũng được ưu tiên, trong khi lớp B chuyên văn toàn nữ nhi chân yếu tay mềm, được cái loa to, cãi nhau là lớp A tắt đài liền he he. Tớ ngại nhất mỗi bạn Tùng già thôi, bạn ấy lúc nào cũng như sắp đánh nhau đến nơi. Mà lớp A cũng có vài bạn lăm le con gái lớp B nhỉ nhưng chả ma nào thành công, cưa cùn mà
    Lâu lắm tớ cũng chẳng quay lại trường, nhất là từ khi trường chuyên giã đám, trở thành trường thường. Híc, tớ thích trường Trọng Điểm ngày xưa hơn, toàn dân học đỉnh, nửa lớp đi thi học sinh giỏi toàn quốc nhưng chẳng ma nào được giải he he.
    Lớp B có ai alo một tiếng nhé!
  6. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    úi, thế là sau màn tiếp thị của mình hum trước hum nay đã có thêm một mạng vào đây..tay Hoabt nay đích thị là con cái nhà...đây mừ....hắn thuộc đội tuyển Văn chính hiệu...cãi nhau thì giỏi nhưng đi thi lại chẳng ôm giải nào về dù được thầy Thành cổ vũ rất nhiệt tình (chưa kể đến sự hỗ trợ rất nhớn về tinh thần từ phía hậu phương)...nói ra thì lại thấy bùn (cười), ngày đó toàn là con hát mẹ khen hay nên đi thi TQ mới tượt
  7. hoabt

    hoabt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gà mờ chả hổ danh là gà mờ nhỉ, chả bít cái gì cũng phán lung tung. He he cả hội lớp A thì có đứa nào được giải nhỉ.
    Chỉ có dân lớp A mới là con nhà ai thui, cái gì cũng được các thầy cô thiên vị vì sợ phụ huynh mà. Mà thui túm lại thì từ xưa A với B đã chả bao giờ hợp nhau rùi, chả cãi nhau nữa làm gì cho mệt. Tớ chỉ nhắn bạn là đừng nhầm nhọt sang trồng trọt rùi có ngày cái miệng làm khổ một số cái khác
  8. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lớp B giỏi lớp B vạn tuế! nhưng lớp B để lại được cái gì? Viết văn hay mà không đưa lên thì có ma nào biết. "Làm kinh doanh mà không có quảng cáo thì khác nào nháy mắt với người yêu trong bóng tối". Thôi để lớp A cho một bài thơ nhé. Thứ 7 tuần sau sinh nhật tớ, ai nhớ thì đến, không thì thôi, chẳng sao. Đây là thơ sinh nhật tớ đây
    Hi - Fi

    Hi-Fi (Hai phai) nghĩa là tuổi 25
    Tiếng Anh tiếng Việt thật lằng nhằng
    Chơi chữ với đời ai muốn đú?
    25 tuổi ấy có một thằng...

    Năm trước vẫn còn tuổi 24 (tư)
    Thời gian...bất chợt...tuổi mới ư?
    Thế là "lên lão" 25 nhé
    Hướng đến tương lai...cứ từ từ!

    Tuổi 24 chú có cái gì?
    Có rồi lại mất bố nó đi
    Tháng 4(tư), 16 em mất ví
    Tháng 10 em lại mất công ty

    Năm nay là đến tuổi Hi-Fi (Đọc là Hi phi đấy nhé )
    Chuyện cũ cho qua, nói làm gì
    Nói đến tương lai và dự đoán
    Con đường phía trước bước em đi...

    Con đường em bước đến tương lai
    Tính từ hôm nay tuổi Hi-Fi (Bố khỉ, chỗ này lại phải đọc là Hai Phai, vì thế mới nói nó lằng nhằng Anh-Việt mà)
    Về phía thái dương em thẳng tiến
    Thanh xuân em nào ngán đường dài!

    Em có ước mơ thật diệu kỳ
    Em có bản đồ vẽ đường đi
    Đường dù sỏi đá, năm Bính Tuất
    Em vẫn vô tư: Sợ CHÓ gì!

    Tuần sau là đến sinh nhật em
    Nếu có thời gian đến mà xem
    Cho dù em chỉ là bốc phét
    Ước mơ em có khối đứa thèm!
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ,bà chị con bác ruột mình.
  10. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết năm ngoái sau sinh nhật. Cú, vì không thằng nào nhớ sinh nhật mình :) Năm nay phải rào trước!
    Kể

    Tặng mọi người, những người đã cùng sống những khoảng khắc cuộc sống của tôi.
    2:57 AM 06/03/2005
    Một ngày lạnh lạnh
    Nó sinh ra đời
    Thằng bé ngang ngạnh
    Thằng bé ham chơi

    Chẳng bao giờ khóc
    Chỉ thấy nó cười
    Lạ thay thằng nhóc
    Lúc nào cũng tươi

    Nó vào lớp một
    ?oLàm lớp trưởng cơ?
    Nó cố học tốt
    Để làm leader

    Cấp hai nó mơ
    Trở thành thủ tướng
    Bẳt đầu làm thơ
    Tính tình càng bướng

    Vào thẳng cấp ba
    Chán chường thày giáo
    Tự học ở nhà,
    Nó, thày cùng láo!

    Không nghe thày cô
    Điểm kém liên tục
    Nó vẫn bi bô
    ?oRồi sẽ có lúc?

    Kỳ thi tốt nghiệp
    Chuẩn bị kỹ càng
    Điểm cao liên tiếp
    Nó sướng râm ran

    Năm ấy đi thi
    Mỏ than giãn việc
    Bố đưa nó đi
    Nó quen mắt biếc

    Tình yêu thủa nhóc
    Nó chẳng biết gì
    Chỉ cắm đầu học
    Rồi cắm cổ thi

    Bây giờ vẫn thấy
    Mắt biếc ngày xưa
    Khác rồi ngày ấy
    (Đã có thằng cưa) :)

    Lại nói kỳ thi
    Mấy tờ giấy trắng
    Bốn cái bút bi
    Lần này phải thắng

    Ở Cô xô vô
    Mỹ đang bắn phá
    Mỏ thì giãn việc
    Thời kỳ nghiệt ngã
    Nó thương ?oTía? nó
    Còm cõi đồng lương
    ?oBài thi con đó
    Con đỗ hai trường?

    Nó thành sinh viên
    Chia tay mắt biếc
    Cô bé thật hiền
    Nó giờ còn tiếc

    Chỉ vì tại nó
    Không dám nhận yêu
    Tình cảm thật khó
    Chẳng thể làm liều

    Cuộc sống khó khăn
    Thương bố mẹ nó
    Nhịn mặc nhịn ăn
    Nỗi lo còn đó

    Lo cho thằng con
    Tính tình ngang bướng
    Nó là thằng điên?
    Hay người chí hướng?

    Nó gắng học giỏi
    Dù chẳng thông minh
    ?oChăm là được hết?
    Nó tự nhủ mình

    Bốn năm mài đũng
    Trên những giảng đường
    Cuối cùng nó cũng,
    Tốt nghiệp ra trường.

    Ra trường mấy bữa
    Đi làm công sở
    Không còn sống dựa
    Bố mẹ cũng đỡ

    Ngày đầu đi làm
    Cái gì cũng mới
    Cái gì cũng ham
    Cái gì cũng bới
    Nó học được nhiều
    Từ người quanh nó
    Và tránh những điều
    Xấu xa từ đó

    Nó gặp một người
    Tóc đen thủa đấy
    Nó yêu nụ cười
    Mắt trong người ấy

    ?oMụn ruồi? chị nó:
    ?oBằng tuổi khó yêu?
    ?oTóc quăn? em nó:
    ?oĐầu tư phải liều?
    Ngày vui thật ngắn
    Chưa nói được gì
    Tay chưa kịp nắm
    Nó phải ra đi

    Người cũng cất bước
    Lên đường Tây du
    Cách xa triệu thước
    Xứ sở sương mù

    Nó nghĩ thật xa
    Ước mơ của nó
    Nó đã nhận ra
    Con đường còn đó

    Phải tiếp tục đi
    Sao cho đến đích
    Tới được ước mơ
    Tới nơi mình thích

    Ai bạn đồng hành
    Đi tìm mơ ước?
    Nó biết một người
    Hai năm về trước (Eh QuangNinhian huh?)
    Tất cả vẫn đợi
    Ở phía tương lai
    Chân trời vời vợi
    Con đường còn dài
    Con đường nó chọn
    Về phía mặt trời
    Nó còn tiếp bước
    Suốt cả cuộc đời

    Mặt trời ở đó
    Mặt trời thật tươi
    Hãy đi gặp nó
    Bạn sẽ được cười.

Chia sẻ trang này