1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Trung Quốc thờ Hai Bà Trưng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi RauNhut, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    nói chung tôi thấy bác Alếc can đờ rơ xệ dái nói thế là sai rồi
    bác xcin llỗ bác kia đi
    chán bác thật
    ở bển mà ko iêu nước tý nào
    Được ngotrantrung sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 18/04/2007
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Việt nam ta vẫn thờ ông Giê su ở tận đẩu tận đâu, việc người Trung quốc thờ Hai bà Trưng ở ta có gì là lạ!
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Khoảng năm 1996 hay 1997 gì đó (ko nhớ rõ) mình đc nghe buổi nói chuyện của nhà sử học Dương Trung Quốc cũng nói về chuyện này . Nhưng mà cũng chỉ là khối Bách Việt (một số nơi) thờ mà thôi.
    Còn bây giờ Hán hoá nhiều quá rồi !
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Họ thờ Hai Bà thì bài vị ghi như thế nào?
    Có ai biết một đền thờ như thế ở đâu không?
    Chắc là nghe tin vịt của bác sỹ lông vịt, phải không?
  5. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Tôi có ông anh đã từng du học ở Nhật. Dạo ở Nhật, có một anh bạn Indonesia trong lớp. Anh ta nói tổ tiên bọn tao từ Việt Nam.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một số người Philipin cũng nói rằng tổ tiên họ đi thuyền bè
    từ sông Hồng đến, cách đây nhiều nghìn năm trước .
    Bây giờ, khi chớm có gió bắc nhẹ, thuyền chèo tay 4-5 ngày
    từ Thanh Nghệ, có thể tới Philipin, và nếu có buồm nhỏ,
    cũng tới Indoexia được. Cách đây hơn chục năm, HongKong
    tổ chức đua thuyền độc (chỉ có một người, mang theo đồ ăn
    thức uống theo) chèo tay đến Philipin, có cả trăm người tham
    gia. Tôi quên mất mấy ngày sẽ đến rồi. Đương nhiên có tàu và
    máy bay đi quanh, nhưng không có tai nạn xảy ra.
    Lúc đó thì dân ở ViệtNam chưa hẳn đã là người Việt, mà là
    hàng trăm bộ lạc các dân tộc khác nhau.
    Dù sao, đó là những ý nghĩ cho thấy không phải người Trung
    Hoa mới là trung tâm của thế giới loài người ngày xưa.
  7. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bác quên là dân Việt từ xa xưa vốn giỏi dùng thuyền, thạo thuỷ chiến à. Từ thời vua Hùng đã có các chiến thuyền được xăm vẽ để tránh thuỷ quái trên sông nước. Chuyện đi biển của dân tộc Việt. là chuyện dễ hiểu.
    Hồi xưa vùng bắc Việt Nam bây giờ mạn đồng bằng sông Hồng và duyên hải chủ nhân của nó là những cư dân người Việt. Chính họ là người dùng thuyền đi biển. Còn dân mạn ngược biết leo núi thôi đồng chí bác ạ.
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 23/04/2007
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Người Việt mà thạo thủy chiến thì ngày nay con cháu họ không đến nỗi khổ như bây giờ. Mấy cái thuyền đi trong đầm lầy và mấy cái rạch nhỏ mà gọi là thủy chiến thì buồn cười quá. Người Nhật bản, người Anh, người La mã gọi là giỏi thủy chiến thì còn có lý!
  10. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tự cho nó là trung tâm thế giới chứ, cái này bác có vẻ hơi tự ti dân tộc quá. TQ nói chung nó hội tụ để là trung tâm của một nền văn minh. Nó tập trung sự phát triển của nhiều dân tộc khác nhau trong đó có người Việt để có văn minh đó. Người Việt nam mình đôi khi cứ cố gắng tách bạch nhiều cái để rồi tự ti.

Chia sẻ trang này